Bắc Ninh:
Thiếu phụ bị chồng cũ sát hại dã man tại UBND xã
(Dân trí) - Trước khi trở thành nạn nhân dưới lưỡi dao oan nghiệt của chồng cũ, thiếu phụ ngoài 20 tuổi đã phải chịu những trận đòn thù khủng khiếp, bị bạo hành liên tục đến độ hoảng loạn. Những tưởng ly hôn là yên phận không ngờ chị bị hạ sát ngay tại UBND xã.
“Vừa nghe vậy, Việt chẳng nói năng gì, lao vào đấm đá Nhung rồi dùng gạch đập vào đầu và toàn thân Nhung khiến cháu tôi toác cả đầu, khắp người thâm tím. Trước thói hành xử “côn đồ” của đối tượng, nhiều người đang ở đó thấy bất bình can ngăn, Nhung có cơ hội thoát thân vào trong Công ty” - ông Soạn nói.
Bức xúc trước việc cháu gái đã ly hôn vẫn bị chồng cũ đánh đập, sáng 30/6, ông Soạn đã đưa Nhung lên UBND xã Bình Dương trình và làm đơn kiến nghị. Ngày 9/7, theo lịch hẹn của Công an xã Bình Dương, ông Soạn đưa cháu gái đến ngồi chờ làm việc tại UBND xã Bình Dương.
Khi đang ngồi chờ làm việc thì Việt cũng đi vào. Gặp lại vợ cũ, Việt liền gọi Nhung ra hành lang ngồi nói chuyện. Một lúc sau, ông Soạn bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vọng lên phía cuối hàng lang.
“Tôi vội vã chạy ra thì kinh hoàng thấy Việt đang một tay giơ dao, tay còn lại túm tóc cháu gái tôi lôi đi. Máu chảy lênh láng cả sàn nhà. Cháu tôi thì đã hôn mê. Mãi đến khi có hai công an xã hỗ trợ lao ra và khống chế đối tượng, cháu tôi mới được giải thoát, đưa đi cấp cứu. Song, cháu gái tôi đã không qua khỏi, tử vong trên đường đến bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình”, ông Soạn vuốt nước mắt kể.
Ông Trần Văn Phong (1968), bố của nạn nhân, kể, trước đây, Việt là nhân viên của một hãng xe khách tư nhân chạy tuyến Bắc Nam, thỉnh thoảng mới có mặt ở quê. Năm 2010, Việt kết hôn với Nhung, hai vợ chồng sống khá yên ổn. Cuối năm 2012, Việt bất ngờ đổi tính, liên tục cho rằng Nhung đã có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, dù hai vợ chồng đã nhiều lần nói chuyện thẳng thắn, giải thích cụ thể nhưng Việt không chịu nghe.
Mùng 2 tết năm 2012, Việt bất ngờ đóng cửa nhà, dùng một thanh sắt liên tục “tra tấn” vợ khiến chị Nhung toàn thân bị bầm tím, cử động rất khó khăn. Khi người anh chồng về nhà nhìn thấy, can ngăn, chị Nhung mới được giải thoát. Sáng mùng 3 tết, Việt lôi vợ về nhà ngoại, trước mặt ông nội và bố vợ, gã tuyên bố rằng trả Nhung về cho gia đình, từ nay hai người không còn quan hệ gì nữa.
Quá uất ức trước người chồng ghen tuông vô độ, Nhung đã đồng ý ký vào đơn ly hôn. Yêu cầu ly hôn được TAND huyện Gia Bình chấp nhận sau đó.
Ông Phong bức xúc thông tin thêm: "Trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc, chiều 8/7, Nhung có nhận được 3 tin nhắn của người chồng cũ vào ba thời điểm khác nhau, trong đó có nội dung đe dọa. Do sợ đối tượng sẽ gây ra những hành vi thiếu kiểm soát nên sáng hôm đó toàn bộ tin nhắn và chiếc điện thoại đã được bàn giao cho công an để cơ quan chức năng có biện pháp răn đe, ngăn chặn kịp thời. Nhưng ai ngờ, khi đang làm việc thì con tôi đã bị sát hại".
Theo một cán bộ công an xã Bình Dương, Việt có mặt tại UBND xã Bình Dương ngày 9/7 khi đó là theo sự triệu tập của công an xã để răn đe và giảng hòa về sự việc xô xát với vợ xảy ra ngày 29/6 tại Công ty may Lương Tài. Tuy nhiên, chính lực lượng công an đang làm nhiệm vụ cũng không biết rằng đối tượng có mang hung khí theo người dẫn đến sự việc đau lòng.
Anh Thế - Xuân Thái