1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ tạt axit tại Nam Định:

Tạt axit 5 người vì bị ngăn cản tình yêu với cô bé... 10 tuổi

Thủ phạm là Đặng Văn Hải - sinh năm 1990, quê xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định - đã bị bắt ngay sau khi gây án. Những suy nghĩ bồng bột và thiếu suy nghĩ đã gây nên hậu quả tang thương và vô nhân tính.

Ngay đêm 3.8, gia đình anh Lê Văn Đại gồm 5 người (mẹ vợ, 2 vợ chồng và 2 con gái) - chủ cửa hàng điện tử Minh Đại (số 279 Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP. Nam Định) - đã được đưa lên cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc Gia (Hà Nội).

Tới 14h chiều 4.8, vợ chồng anh Đại và bà mẹ vợ đã tỉnh được đôi chút. Hai người con gái bị nặng vẫn mê man trong phòng cách ly của Viện Bỏng Quốc gia.

Buổi tối định mệnh

Với một nửa khuôn mặt bị biến dạng, anh Đại còn có nguy cơ bị hỏng hoàn toàn con mắt bên trái. Trong khi đó, những vết tàn phá của axít trên cơ thể còn bỏng rộp, gây biến dạng lớp da toàn thân.

Anh Đại vẫn còn hoang mang khi nghĩ tới thảm cảnh tối hôm qua.
Anh Đại vẫn còn hoang mang khi nghĩ tới thảm cảnh tối hôm qua.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương - vợ anh Đại, 35 tuổi, nằm cạnh giường chồng - đỡ hơn một chút, là người tỉnh táo hơn cả. Tuy nhiên, những vệt axít còn bám trên da vẫn đang bỏng rộp.

Chị Hương cho biết: “Khoảng 19h30 hôm qua (3.8), 5 người đang ngồi ăn cơm tối trong nhà. Cửa hàng bán đồ điện tử vẫn đang mở. Tôi thấy một người khách lạ bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, tay chắp sau lưng đi vào.

Theo quán tính, tôi hỏi ''Anh ơi, mua gì đấy?''. Lúc đó tôi cũng chợt nhận ra Hải vì hình dáng quen quen.

Ngay lập tức, hắn hất ca axít giấu sau lưng vào 5 người. Hất xong lần 1, thấy ca còn dở một chút, Hải hất toàn bộ phần còn lại vào con gái lớn của chúng tôi”.

Hậu quả của vụ tạt axít khiến gia đình anh Đại, chị Hương bị tổn thương nặng: Anh Đại có nguy cơ bị hỏng mắt trái, cơ thể bị bỏng rộp và đau đớn. Chị Hương và mẹ đẻ - bà Lê Thị Lý, 61 tuổi - bị bỏng toàn thân, 2 con gái bị bỏng nặng.

Đặc biệt là cháu Lê Thị Quỳnh Trang - 10 tuổi, con gái lớn của anh Đại-chị Hương - bị bỏng vùng đầu và mặt, hiện đang mê man trong Viện Bỏng Quốc gia.

Vợ chồng anh Đại, chị Hương trong bệnh viện.
Vợ chồng anh Đại, chị Hương trong bệnh viện.

Hậu quả của sự bồng bột

Thủ phạm là Đặng Văn Hải- người làm thuê trong gia đình anh chị Hương-Đại. Cách đây 6 năm, Hải được bố chở đến cửa hàng xin anh chị Hương nhận dạy nghề và phụ việc. Trong quá trình đó, anh chị Hương-Đại đã tận tình giúp đỡ và dạy bảo.

Chị Hương kể: “Ban đầu thấy Hải ngoan ngoãn, biết nghe lời nên chúng tôi rất quý. Vừa dạy nghề, chúng tôi còn lo ăn uống và mua quần áo tặng cho Hải. Tuy nhiên, tình cảm chỉ dừng ở đó và chúng tôi chưa từng có ý định gì xa hơn với Hải”.

Thời điểm trước khi Hải nghỉ việc, anh Đại, chị Hương trả lương hằng tháng 5 triệu đồng cho Hải, bao ăn trưa. Tối Hải về nhà ngủ cách cửa hàng 7km.

Sự việc bắt đầu nảy sinh cách đây 3 tháng. Anh Đại, chị Hương vô tình phát hiện những tin nhắn với lời lẽ yêu đương của Hải tới số máy của cô con gái lớn trong nhà - cháu Lê Thị Quỳnh Trang.

Dù rất sốc trước sự việc, anh chị Hương vẫn bình tĩnh phân tích thiệt-hơn, đúng-sai với Hải. Thậm chí, anh chị còn khuyên Hải có thể chọn một nơi làm việc khác để tránh chuyện phức tạp. Tuy nhiên, Hải không tiếp thu mà còn càng có những lời nói, hành động chống đối và tiếp tục nhắn tin cho cháu Trang.

Cực chẳng đã, anh chị phải cho Hải nghỉ việc giữa tháng, nhưng vẫn trả đủ lương cả tháng.

“Trong thời gian nghỉ, Hải vẫn tiếp tục nhắn tin và còn gửi thư tay qua mẹ tôi cho cháu Trang với những lời lẽ tán tỉnh. Chúng tôi lo lắng và cũng bảo nhau càng phải giữ gìn cho con gái vì cháu mới 10 tuổi và dễ bị ảnh hưởng. Ai ngờ sự việc lại đến thế này” - chị Hương nghẹn ngào.

Hiện 5 người trong gia đình chị Hương đều đang trong Viện Bỏng Quốc gia để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hung thủ Đặng Văn Hải đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Chỉ vì những suy nghĩ nông nổi mà một thanh niên 23 tuổi đã gây ra hậu quả lớn. Nếu biết dừng đúng lúc và tỉnh ngộ, hậu quả đâu đã như vậy.

Theo Hoàng Mạnh
Lao Động