1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sự thật về “ông trùm” cho vay nặng lãi “khủng” ở Sóc Trăng

(Dân trí) - "Ông trùm" Lê Trung Hiếu (biệt danh Tùng Ba Thay) thường cho người khác vay nặng lãi từ 30- 60%, có lúc đến 90% khiến không ít con nợ tán gia bại sản. Khi người vay không còn khả năng chi trả, Hiếu sẵn sàng cho đàn em đến xiết nợ.

Lê Trung Hiếu (29 tuổi, biệt danh Tùng Ba Thay) được xem là “ông trùm” trong đường dây cho vay nặng lãi “khủng” cùng với Mã Hóa Kim và đồng bọn vừa được TAND Sóc Trăng xét xử ngày 26/5.
 
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7h ngày 21/5/2013, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng bất ngờ ập vào cơ sở dịch vụ giữ xe địa chỉ 68 Pasteur, phường 8, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng). Ngay sau đó, chủ nhà là bà Mã Hóa Kim (39 tuổi, đã bị tòa tuyên 17 năm tù vào ngày 26/5/2014) cùng một cô gái được lực lượng công an dẫn giải lên xe đưa về khách sạn Vinh Phong (ngã ba Trà Men, số 290, QL1A, khóm 1, phường 7, TP Sóc Trăng).

Cùng thời gian nói trên, hàng chục cảnh sát đã tổ chức vây ráp, khám xét khách sạn Vinh Phong. Cảnh sát đã dẫn giải một người đàn ông trạc 40 tuổi (được cho là quản lý khách sạn) đưa đến cơ quan công an để làm việc.

Lúc công an khám xét dịch vụ giữ xe 68 và khách sạn Vinh Phong, ông chủ khách sạn này là Lê Trung Hiếu (29 tuổi, biệt danh là Tùng Ba Thay, chồng Mã Hóa Kim) không có mặt ở địa phương.

Theo điều tra, Hiếu kinh doanh khách sạn và vũ trường. Hiếu được cho là "ông trùm" trong đường dây cho vay nặng lãi vừa được tòa án Sóc Trăng xét xử ngày 26/5. Lãi suất của tên này cho người khác vay từ 30- 60%, có lúc đến 90% khiến không ít con nợ tán gia bại sản. Khi người vay không còn khả năng chi trả, Hiếu sẵn sàng cho đàn em đến xiết nợ.

Hiếu quan hệ rộng với đàn anh có "máu mặt" ở nhiều tỉnh, thành. Nhiều con nợ nghe tên Tùng Ba Thay (biệt danh của Hiếu) đều khiếp vía, phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền trả đủ. Có vài nạn nhân chịu hết nỗi nên làm đơn tố cáo Hiếu. Nhưng cũng có người cắn răng chịu đựng vì sợ Hiếu cho đàn em dằn mặt.

Do có tiếng giang hồ nên một vài doanh nghiệp cũng dựa hơi Hiếu để dễ làm ăn hoặc lòe đối thủ. Nửa năm trước, một đơn vị lắp đặt đèn trang trí trước vòng xoay công viên 30/4 (TP Sóc Trăng) xảy ra mâu thuẫn với nhân viên đội cây xanh của Công ty Công trình đô thị Sóc Trăng. Chủ doanh nghiệp lắp đặt đèn thân quen với Hiếu nên gọi điện nhờ can thiệp. Một lúc sau, hàng chục người được cho là đàn em của Hiếu xuất hiện đánh dằn mặt nhân viên cây xanh nhưng cảnh sát kịp thời can thiệp .

Đồng bọn của Hiếu đã bị án tù, trong khi ông trùm đang còn lẩn trốn.
Đồng bọn của Hiếu đã bị án tù, trong khi "ông trùm" đang còn lẩn trốn.

Theo lời kể của một người dân ngụ trên đường Ngô Gia Tự (phường 6, TP Sóc Trăng), Hiếu sinh ra trong một gia đình “nhà nòi” khi có cha từng là một đại ca có tiếng ở Sóc Trăng trước năm 1975 với tên gọi đại ca Thay (Ba Thay). Các anh em của Hiếu cũng là dân có máu mặt ở địa phương. Vì vậy, Hiếu có biệt danh Tùng Ba Thay là như thế.

Có người dân kể lại, cách đây mấy năm, gia đình Hiếu có mâu thuẫn với gia đình hàng xóm trong xây dựng nhà cửa nên sinh ra cự cãi. Anh trai của Hiếu bị người hàng xóm dùng hung khí đâm gây trọng thương. Nghe tin, Hiếu đã về xử người hàng xóm bạo gan kia với những nhát dao chém vào chân khiến người này về sau mất hẳn một chân.

Khi đưa anh trai vào Bệnh viện Sóc Trăng cấp cứu, Hiếu “lọt” vào “mắt xanh” của Mã Hóa Kim (lúc đó gia đình Kim trúng thầu bán căntin trong Vệnh viện Sóc Trăng). Dù biết Hiếu đã có vợ nhưng Kim vẫn mê Hiếu và quyết “cưa” cho bằng được y. Một người cần tiền, một người cần tình nên Hiếu- Kim nhanh chóng cặp với nhau. Sau đó, Hiếu về nhà ly dị vợ để đến với Mã Hóa Kim.

Với tội chém người nói trên, Hiếu bị tòa án tuyên xử 5 năm tù giam. Thời gian này, Kim đi lại thăm nuôi Hiếu rất chu đáo. Thụ lý án được khoảng 1/2 thời gian, Hiếu được ra tù trước thời hạn. Ra tù, Hiếu về địa phương và trở thành chồng của Mã Hóa Kim, dù tuổi tác Hiếu nhỏ hơn Kim tròn 10 tuổi.

Về với Kim, Hiếu được gia đình bên vợ tin tưởng giao việc trông coi căntin trong Bệnh viện tỉnh Sóc Trăng. Thời gian Hiếu phụ trách căntin, tại Bệnh viện Sóc Trăng luôn xảy ra tình trạng lộn xộn, mất cắp tài sản của bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân.

Theo một nhân viên bệnh viện cho biết, Hiếu thường cho đàn em vào tận các khoa, phòng bệnh bán hàng hóa nhưng thực chất là để lấy cắp tài sản của người bệnh. Chính vì điều này nên khi hết hợp đồng, lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Sóc Trăng đã cắt hợp đồng, không cho bên vợ Hiếu bán nữa. Kể từ đó, tình hình trật tự an ninh ở Bệnh viện Sóc Trăng ổn định trở lại.

Ra khỏi bệnh viện, Hiếu lại được bên vợ tạo điều kiện cho kinh doanh dịch vụ giữ xe tại số 68, đường Pasteur, phường 8 (gần đối diện cổng Bệnh viện tỉnh Sóc Trăng). Sau một thời gian, do có tiếng tăm trong giới giang hồ, quen biết rộng, có nhiều đàn em thu về dưới trướng nên Hiếu được bên vợ tin tưởng giao quản lý vũ trường 168 trong khuôn viên khách sạn Vinh Phong.

Việc kinh doanh ở vũ trường này cũng bị người dân phản ứng dữ dội. Bà T. (ngụ tại phường 2, TP Sóc Trăng) cho biết: “Tôi có đứa con trai đang học dở lớp 11 thì bỏ học, suốt ngày đi chơi với bạn bè và dính vào ma túy. Sau này tôi nghe bạn bè nó cho biết nơi con tôi hay tới là vũ trường 168 của Tùng Ba Thay. Như vậy, đây có thể là một điểm có ma túy khiến nhiều thanh niên sa ngã, trong đó có con tôi”.

Theo một người dân phường 8, sau khi ra tù về tội gây thương tích, Hiếu đầu quân cho Út mập (Đinh Văn Giang, cũng là một kẻ có tính côn đồ) đứng ra bảo kê nhà hàng, khách sạn và kiêm luôn nghề thu gom bạc góp ở TP Sóc Trăng. Út mập là kẻ có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi “cố ý gây thương tích” và từng ngồi tù nhưng sau khi mãn hạn tù, Út mập tiếp tục huy động những thành phần bất hảo lập băng nhóm.
 
Dưới sự chỉ đạo của Út mập, đàn em của hắn đã thực hiện nhiều cuộc thanh toán đẫm máu trên địa bàn TP Sóc Trăng để tranh giành địa bàn bảo kê nhà hàng, khách sạn và lập trường gà trái phép. Đầu năm 2010, Út mập và một số đàn em bị bắt về hành vi “tổ chức đánh bạc”. Sau vụ này, Út mập lĩnh án 4 năm tù. “Tre già măng mọc” nên khi Út mập vào tù, Hiếu nhanh chóng nhảy lên thay thế Út mập, chiếm giữ vị trí đại ca cho đến ngày bị lật tẩy.

Một điều khiến dư luận băn khoăn là trong sáng ngày 21/5/2013, khi lực lượng công an đồng loạt đột kích điểm giữ xe 68 và khách sạn Vinh Phong thì Hiếu không có mặt ở Sóc Trăng. Theo một nguồn tin của người dân gần dịch vụ giữ xe 68 thì trước khi công an đột kích nơi làm ăn của Hiếu, tên này đã đưa người nhà đi khám bệnh ở TPHCM hôm trước nên thoát lưới của công an (!?).

Theo một cán bộ Công an Sóc Trăng, do người dân không chịu nổi hành vi của Hiếu và đồng bọn nên họ đã làm đơn tố cáo Hiếu đến công an. Qua quá trình điều tra và thu thập nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép cùng tang vật, CQĐT đã chứng minh được hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản của vợ chồng Hiếu. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố Hiếu- Kim cùng đồng bọn về hai tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng”.

Tuy nhiên, Hiếu đã bặt tăm trước khi bị khởi tố bắt giữ và hiện đang bị truy nã đặc biệt. Trong khi Mã Hóa Kim (vợ Hiếu) và đồng bọn đã được đưa ra xét xử vào ngày 26/5 vừa qua với án tù dành cho 11 bị cáo là hơn 87 năm.

                                                                                                            PV