Hà Nội:

Siêu trộm “hé lộ” công nghệ chế 26 loại vam mở mọi ổ khóa

Mới chỉ "hành nghề" chưa đầy nửa năm, đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1978, ngụ thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã được cảnh sát đánh giá là kẻ bẩm sinh có "tài" đạo chích.

Bằng những dụng cụ phá khóa tự chế, "siêu trộm" thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản mà không hề để lại manh mối. Với lý lịch sạch bong, nếu không hớ hênh bởi tình tiết đi xe máy đăng ký tên mình đi trộm cắp, suýt chút nữa "siêu trộm" đã qua mặt được các điều tra viên.

Bụi rậm nơi “siêu trộm” giấu xe máy
Bụi rậm nơi “siêu trộm” giấu xe máy

Tại cơ quan công an, khi đối tượng Nguyễn Văn Dũng giải thích công dụng của từng món đồ phá khóa tự chế, các điều tra viên dù đã từng tóm cổ nhiều đối tượng trộm cắp nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Bởi các món đồ tự chế của "siêu trộm" rất đa dạng, chứng tỏ kỹ năng đạo chích "trời phú" của gã tội phạm này. Ngoài găng tay để che giấu dấu vân tay, "siêu trộm" còn có 26 đoạn sắt chính là "vam" phá khóa trong bộ đồ nghề đạo chích.

Những đoạn sắt dài từ 13 - 15cm, to hơn ruột bút bi một chút và có tay cầm đàng hoàng. Một nửa số "vam" có hình chữ "L" với một đầu được mài dẹt, có răng cưa to nhỏ khác nhau chuyên dùng để rút lõi của ổ khóa. Số đoạn sắt còn lại cũng có hình dáng tương tự nhưng phần đầu gồm nhiều dạng phong phú hơn: Hình dấu hỏi, dấu ngã, móc câu... Với sự đa dạng này, siêu trộm cho rằng hắn có thể móc "bi", vô hiệu hóa hầu hết các loại khóa cửa thông thường.

Một ngạc nhiên nữa lại đến khi đối tượng "tiết lộ" mọi bí quyết phá khóa cũng như chế tạo dụng cụ phá khóa đều được hắn học từ... mạng internet. Theo đó, trong những lần lên mạng "chat chit", hắn vô tình truy cập vào những "trang" dạy cách mở khóa. Thực chất, những trang mạng này chỉ có mục đích hướng dẫn bí quyết cho những người lương thiện chẳng may quên chìa khóa có thể mở cửa vào nhà; ai ngờ lại vô tình giúp kẻ bất lương tìm ra cách kiếm tiền bất chính.

Ghi nhớ những thông tin đó, đối tượng bắt đầu mày mò chế tạo dụng cụ phá khóa. Công việc này được "siêu trộm" tiến hành âm thầm với "xưởng sản xuất" chính là những dụng cụ may thêu của vợ hắn. Chẳng mấy chốc, bộ đồ nghề đạo chích đã được hoàn thành với 26 chiếc "vam" như ở trên đã nhắc đến.

Không chỉ thế, "siêu trộm" còn chứng tỏ khả năng "sáng tạo" khi nghĩ ra thêm một dụng cụ là đèn khò mini. Hắn khai nhận, sau nhiều lần thử nghiệm, gặp trường hợp khóa và cửa gỗ quá kiên cố, hắn sẽ dùng đèn khò để xử lý, hiệu quả nhanh không kém dùng "vam" là mấy.

Tuy nhiên, dùng đèn khò sẽ phát ra ánh sáng, khiến có thể lộ tẩy. "Siêu trộm" khắc phục bằng cách luôn mang theo một chiếc chiếu nhỏ để chùm lên đầu che chắn mỗi khi dùng đèn khò phá khóa. "Siêu trộm" khai nhận, khi tiến hành các phi vụ, trung bình hắn chỉ dùng chưa tới vài phút để phá tung mọi loại khóa rồi đột nhập vào nhà vơ vét tài sản của "khổ chủ".

Không chỉ tự chế đồ nghề đạo chích, đối tượng Dũng còn chứng tỏ mình là "siêu trộm" khi có được sự lọc lõi mà không phải tên trộm mới vào nghề nào cũng có được. Theo khai nhận, đối tượng bắt đầu trộm cắp từ tháng 4/2012, thực hiện tám vụ đều thành công trót lọt mà không để lại manh mối. Trước mỗi phi vụ, "siêu trộm" luôn "điều nghiên" gia chủ kỹ càng, chỉ đột nhập lúc đêm khuya và chỉ chọn những ngôi nhà vắng chủ.

Là người địa phương thông thạo địa bàn, hắn thường để ý những gia đình công chức hay phải đi trực ca đêm hoặc những gia đình có việc bận phải vắng nhà. Khi đã nắm rõ lịch trình của khổ chủ, hắn tự lập kế hoạch chi tiết đến từng đường tiến đường rút rồi mới tiến hành trộm cắp. Tới lúc ấy, dù "khổ chủ" có cửa đóng then cài kỹ càng đến đâu thì mọi loại khóa với "siêu trộm" cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Bản lý lịch cá nhân tạo vỏ bọc hoàn hảo cho siêu trộm
Bản lý lịch cá nhân tạo vỏ bọc hoàn hảo cho siêu trộm

Tuy nhiên, dù ranh ma quỷ quái đến đâu, mọi tội lỗi rồi cũng bị đưa ra ánh sáng. Trong hành trình đạo chích tưởng như hoàn hảo, "siêu trộm" không thể ngờ mình lại lộ tẩy bởi chiếc xe máy đăng ký chính chủ. Thời gian này, nhận tin báo liên tục về những vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn, công an xã cùng lực lượng dân phòng của từng thôn đã tăng cường tổ chức tuần tra. Đến đêm ngày 2/11/2012, khi đi tuần qua một bãi vắng, lực lượng chức năng bỗng thấy có ánh sáng phát ra từ bụi cây cách đường khoảng 100m.

Kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện ánh sáng đó phát ra từ gương của chiếc xe máy Honda Wave được đặt nằm trong bụi rậm. Điều lạ là có vẻ như ai đó đã cố tình che giấu chiếc xe bằng cách phủ đầy lá cây lên trên. Quan sát kỹ, cảnh sát lại phát hiện chiếc xe có gắn một hộp đồ nghề trông khá lạ mắt. Nghi vấn có liên quan đến những vụ trộm xảy ra tại địa phương, chiếc xe lập tức được đưa về trụ sở.

Tại đây, khi kiểm tra hộp đồ nghề, cảnh sát phát hiện nhiều đoạn sắt hình thù giống "vam" phá khóa. Xác định đây có thể là phương tiện gây án của tên trộm bí ẩn, công tác xác minh chủ nhân của chiếc xe nhanh chóng được tiến hành. Rất may mắn khi chiếc xe được đăng ký chính chủ và chủ nhân của nó chính là Nguyễn Văn Dũng.

Biết đã bị lộ, đối tượng Dũng định tìm đường bỏ trốn. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 3/11, cảnh sát đã tóm cổ được nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, "siêu trộm" cúi đầu khai nhận mọi tội trạng. Với tám phi vụ trót lọt trong nửa năm hành nghề đạo chích, đối tượng đã trộm cắp số tài sản có giá trị lên đến cả trăm triệu đồng.
 
Theo Trang Hiền
Pháp luật Việt Nam