Bình Dương:

“Sát thủ” giết 2 người xin được tử hình sớm để thoát khỏi ám ảnh

(Dân trí) - Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, gã sát thủ đã xin lỗi gia đình các nạn nhân và mong được tử hình sớm để thoát khỏi những ám ảnh, tội lỗi đã gây ra.

Trọng án giữa nghĩa địa

Lò Văn Phóng, một trong hai hung thủ gây ra vụ án chấn động năm 2008 tại Bình Dương
Lò Văn Phóng, một trong hai hung thủ gây ra vụ án chấn động năm 2008 tại Bình Dương

Một vụ từng gây chấn động tỉnh Bình Dương tưởng chừng đã bị “lãng quên” khi manh mối của hung thủ không hé lộ nhưng bất ngờ được đưa ra xét xử vào giữa tháng 4/2015, tại TAND tỉnh Bình Dương. Đây là phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo

Lò Văn Phóng (23 tuổi, quê Sơn La) về tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Dù gây hàng loạt tội ác trong vụ án này nhưng Phóng chỉ nhận mức án 18 năm tù (do khi gây án Lò Văn Phóng mới 16 tuổi - PV). Đây là mức án cao nhất dành cho bị cáo chưa thành niên phạm tội.

Theo cáo trạng, năm 2008, Phóng bỏ nhà đến bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) và làm quen với một người tên Hiệp. Sau đó, cả hai cùng đi xe máy vào TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) tìm việc làm. Tại đây, do không tìm được việc, tiền ăn xài đã hết nên bộ đôi này rủ nhau đi cướp tài sản.

Tối 13/12/2008, Phóng và Hiệp đi lang thang khu vực xã Tân Bình (huyện Tân Uyên) để tìm “mồi”. Đến rạng sáng ngày hôm sau, cả hai phát hiện chị Nguyễn Thị N. (39 tuổi) đi xe đạp qua vườn cao su vắng người, trên người có đeo trang sức nên cả hai tìm cách tiếp cận. Bọn chúng vờ hỏi đường rồi lợi dụng lúc chị N. không để ý, Phóng dùng chân đạp ngã chiếc xe và vật xuống đường, lấy tay chèn vào cổ cho đến khi nạn nhân ngất xỉu.

Thấy nạn nhân không còn cử động, Phóng và Hiệp cùng nhau kéo nạn nhân vào lô cao su. Được khoảng 10m thì chị N. tỉnh lại và kêu cứu, hai tên sát thủ lập tức dùng tay chân đè lên cổ cho đến khi chị N. không còn cử động. Sau đó, Phóng đẩy xe máy vào lô cao su, còn Hiệp ở lại thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Trong lúc đang thực hiện hành vi thú tính, lo sợ có người phát hiện nên Hiệp gọi Phóng kéo nạn nhân vào nghĩa địa gần đó. Đến nơi, chị N. tiếp tục tỉnh lại nên tên Hiệp lấy 1 tấm bia mộ cũ bằng xi măng đập nhiều cái vào đầu của chị N., còn Phóng dùng 1 cây gỗ đâm nhiều lần vào người nạn nhân. Khi thấy chị N. đã ngưng thở, bọn chúng tháo lấy đôi bông tai và 1 bộ vòng ximen bằng vàng 18k của chị N. rồi đẩy xác chị N. xuống một huyệt mộ bỏ hoang hòng phi tang. Gây án xong, cả hai tên bỏ trốn về Hà Nội, Hiệp bán đôi bông tai được 1,7 triệu đồng, Hiệp chia cho Phóng 500.000 đồng và từ đó Phóng không gặp lại Hiệp nữa.

Về phía gia đình chị N., khi không thấy chị về nhà, mọi người đã chia nhau đi tìm thì phát hiện xác chị dưới huyệt mộ. Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương sau đó vào cuộc nhưng vẫn không truy ra tung tích hung thủ. Khi vụ án đang đi vào “ngõ cụt” thì Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc Phóng khai nhận đã thực hiện một vụ án nghiêm trọng tại địa bàn này vào năm 2008.

Án chồng án

Sát thủ giết 2 người mong được tử hình sớm để thoát khỏi ám ảnh, tội lỗi
"Sát thủ" giết 2 người mong được tử hình sớm để thoát khỏi ám ảnh, tội lỗi

Sau vụ trọng án gây ra tại Bình Dương, Lò Văn Phóng lẩn trốn ở quê nhà. Cuối tháng 11/2011, Phóng đón xe rời bản xuống thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Lạng Sơn) tìm “con mồi” với mục đích cướp tài sản. Trên đường đi, y mua con dao rồi giắt vào lưng quần.

Khi vào quán phở ở thị trấn Hát Lót, Phóng gặp ông Giàng A Po (52 tuổi) đi xe máy. Phóng quan sát rồi tìm cách làm quen với ông Po. Qua một hồi trò chuyện thì Phóng biết người đàn ông này ở xã Chiềng Sung nên y cũng nói là người cùng xã.

Sau một hồi nói chuyện, Phóng liên tục thở dài và tỏ ra sợ sệt. Thấy người thanh niên có lo lắng nên ông Po hỏi thì Phóng trả lời mới làm mất xe máy, sợ bố đánh nên không dám về nhà. Nghe vậy ông Po thật thà không chỉ nhận đưa Phóng về nhà mà còn hứa sẽ nói đỡ với cha mẹ thanh niên này.

Trên đường đi về xã Chiềng Sung thì Phóng nói cha mẹ đang làm nương trong rừng nên bảo ông Po rẽ đi vào. Không chút ngại ngần, ông Po làm theo sự chỉ dẫn của người thanh niên lạ mặt. Khi đi đến khu rừng “ma” thấy đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại nên Phóng lấy dao đâm nhiều nhát đến khi ông Po gục tại chỗ.

Thấy người đàn ông đã chết, hung thủ lấy giấy tờ xe, tiền mặt rồi chạy xe máy về thành phố Sơn La bán được 8 triệu đồng.

Quá trình điều tra truy tìm hung thủ, ngày 30/11/2011 công an tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp Phóng. TAND tỉnh Sơn La đã tiến hành xét xử và tuyên tử hình bị cáo Phóng với 4 tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong thời gian bị tạm giam tại trại giam công an tỉnh Sơn La chờ thi hành án, ngày 3/12/2013 Phóng viết đơn trình báo y là một trong hai hung thủ trong vụ giết người ở tỉnh Bình Dương năm 2008. 

Khi được di lý vào Bình Dương để xét xử, Lò Văn Phóng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng của một “sát thủ” máu lạnh. Suốt quá trình tòa xét hỏi, Phóng bình tĩnh trả lời từng câu hỏi, tình tiết gây án.

Chỉ đến khi được nói lời sau cùng, Phóng mới cúi đầu gửi xin lỗi gia đình các nạn nhân và mong được tử hình sớm để thoát khởi những ám ảnh, tội lỗi đã gây ra.

Trung Kiên