1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Ra tay sát hại bồ nhí vì dọa... "méc" vợ

(Dân trí) – Có vợ, con đàng hoàng nhưng khi vợ phải mổ vì u xơ tử cung và không sinh thêm con được nữa, Tám đã quan hệ “ngoài luồng” rất nhiều. Chỉ vì nhân tình dọa sẽ “méc” với vợ, Tám đã giết chết bồ nhí rồi đốt xác phi tang.

Giết người tình vì dọa “méc” với vợ

Trình Văn Tám, 36 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương. Dù đã có vợ và con đuề huề nhưng Tám lại thích “mèo mỡ” bên ngoài. Tháng 11/2011, trong một lần nghe trên chuyên mục kết bạn bốn phương của đài tiếng nói, Tám có được thông tin, số điện thoại và địa chỉ của chị Bùi Thị Hoa (34 tuổi) đang làm công nhân tại Công ty Pou Yuen, quận Bình Tân, TPHCM. Tám nhiều lần gọi và nhắn tin làm quen với chị Hoa. Rồi hai người hẹn hò với nhau. Chuyện gì đến… cũng đã đến. Hai người nhiều lần "qua đêm" tại nhà trọ và chở nhau đi chơi ở TPHCM.

Tết Nhâm Thìn 2012, Hoa rủ Tám về Vũng Tàu chơi nhưng Tám không đi vì những ngày này phải ở nhà với vợ con. Hoa vớt vát: “Nếu vậy, qua tết chở em đi Tiền Giang thăm bạn”. Rồi hai người đều có cái tết riêng của mình nhưng vẫn thường gọi điện, nhắn tin nhăng nhít qua lại lẫn nhau. Thế nhưng, mới mồng 3 Tết, Hoa đã nhắn tin trách Tám: “Tết mà anh không quan tâm đến em. Nếu anh vẫn cư xử như thế này, em sẽ gặp vợ anh và cho cô ấy biết về mối quan hệ của hai ta”. Bực mình với lời đe dọa này, phần cũng vì sợ vợ con biết chuyện, Tám nảy sinh ý định giết người tình để “bịt đầu mối”.

Trưa 25/1/2012, Hoa gọi điện bảo Tám ngày mai chở mình đi Tiền Giang chơi. Tám đồng ý với những toan tính riêng của mình. Ngày hôm sau, trước khi đến đón Hoa đi chơi, Tám mua thêm 4 lít xăng để “thực hiện kế hoạch”. Tám chở người tình đến thành phố Tân An, tỉnh Long An theo đường quốc lộ 62 về Mộc Hóa. Đến 14h cùng ngày, đôi tình nhân vào cổng chính một khu du lịch sinh thái nói chuyện khoảng 15 phút, rồi lại chở nhau chạy xe vào bờ đê khu du lịch sinh thái cách đó khoảng 2km, là khu vực ruộng tràm, vắng vẻ.
Bị cáo Tám tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Tám tại tòa phúc thẩm

Chị Hoa có cuộc gọi của của một người bạn ở Vũng Tàu. Đợi Hoa nói chuyện xong, Tám hỏi: "Nói chuyện với ai mà thân mật vậy". Chị Hoa trả lời: “Bạn học chung ở Vũng Tàu, nếu không tin anh cứ kiểm tra điện thoại". Sau đó, chị Hoa đưa điện thoại cho người tình, nhưng anh ta không cầm, sợ Tám giận nên Hoa bỏ chiếc điện thoại vào túi của gã.

Khi đang nói chuyện tỉ tê, chị Hoa đang thả hồn về một phương trời vô định, ngập tràn trong niềm hạnh phúc mong manh thì Tám lại theo đuổi một ý nghĩ khác. Bất ngờ, Tám xoay người đối diện và đè chị Hoa xuống nền đất, dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tắt thở. Biết Hoa đã chết, Tám đứng dậy lật xác nằm sấp. Tám đổ hết đồ vật trong túi xách nạn nhân lên xác và đổ xăng đốt phi tang.

Sau khi thủ tiêu nhân tình, Tám chạy xe về nhà của một bạn gái khác ở Đồng Tháp để “ăn Tết muộn”. Trên đường đi, gã gọi điện vào máy điện thoại của chị Hoa và phát hiện nó đang ở trong túi áo của mình nên gã tháo chiếc sim vứt đi. Đi xe máy theo quốc lộ 1A về An Giang, đến địa phận huyện Châu Thành, Tám ném điện thoại xuống mặt đường.

Nỗi đau người vợ trẻ

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16/10, đứng trước vành móng ngựa là bị cáo Trình Văn Tám. Tám kháng cáo xin thoát chết với tội “Giết người”. Tám cúi mặt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội man rợ của mình. Trong khi đó, phía dưới khán phòng, người vợ danh chính, ngôn thuận của Tám liên tục vén tà áo ngăn dòng nước mắt ngắn dài.

Như biết mình có lỗi rất nhiều với vợ nên khi mọi người không để ý, Tám lại ngoái đầu nhìn. Thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt người vợ trẻ, gã cũng không cầm được lòng.

Vợ Tám cho biết, họ cưới nhau đã 12 năm và có với nhau đứa con trai kháu khỉnh nay đã học lớp 6. Hạnh phúc gia đình trẻ bỗng chốc mong manh khi năm 2007, chị bị mổ u xơ tử cung nên không thể sinh thêm con được nữa. Chính vì điều này, mà Tám đã hẹn hò với rất nhiều người phụ nữ khác. Chồng nhăng nhít, vợ cũng biết nhưng không dám “hó hé” vì sợ Tám đánh. Ngày Tám bị bắt, chị không ngờ chồng mình lại phạm tội tày đình như thế.

“Khổ đau thế nào em cũng chịu được. Em chỉ mong anh Tám được giảm án để sớm về với gia đình, cùng em chăm lo cho đứa con trưởng thành nhưng giờ đây, em cảm thấy như mọi hy vọng đã bị dập tắt”, vợ Tám thỏ thẻ khi nghe VKS đề nghị mức án.

Khi được nói lời sau cùng, Tám gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, xin lỗi người vợ của mình. Tám cũng không quên xin HĐXX cho mình cơ hội được sống, được phục thiện để chuộc lại những lỗi lầm mà bị cáo đã gây ra. Dù bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 125 triệu đồng nhưng không vì thế mà hành vi giết người man rợ của Tám được luật pháp tha tội. Hành vi của Tám mang đậm tính chất nguy hiểm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không thể áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo, Tòa phúc thẩm đã tuyên y án tử hình kẻ giết người man rợ này.

Tám được dẫn ra xe về trại giam chờ ngày thi hành án. Tám cố nhoài người để tìm ánh mắt cảm thông, thứ tha của vợ. Khi cánh cửa xe đóng lại một cách lạnh lùng, vợ của kẻ tử tù như sụp gối trước hành lang tòa. Chị không ngờ, hạnh phúc của mình cũng quá mong manh…  

Công Quang