1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Quái chiêu” của nhóm lừa bán thiên thạch giả

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn gài người giả làm người mua, người bán, nhóm của Chau Sốc đã dụ người khác góp vốn vào thương vụ “mua bán thiên thạch giả” để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Chau Sốc, Thạch Rên, Trần Văn Um quen biết nhau qua việc mua bán Thiên thạch (đồng đen) giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác. Qua mối quan hệ này, Um quen với Nguyễn Văn Cảnh – Giám đốc Công ty Thiên Thạch để hợp tác “làm ăn”.

“Quái chiêu” của nhóm lừa bán thiên thạch giả - 1
Mua bán thiên thạch giả - “chiêu” làm ăn mới của nhóm lừa đảo

Giữa tháng 4/2009, biết anh Lê Trương Toàn cần tìm mua thiên thạch nên Um bàn với Cảnh, Sốc kế hoạch để lừa bán thiên thạch giả cho anh Toàn để chiếm đoạt tiền.

Sốc tìm mua cục chì giá 2 triệu đồng để làm thiên thạch giả kích thước cỡ hạt điều. Sốc đóng vai người bán thiên thạch. Cảnh đóng vai người chuyên thu mua thiên thạch. Còn Um rủ anh Toàn hùn tiền mua thiên thạch của Sốc để bán lại cho giám đốc Cảnh thu lời.

Sau khi phân công nhiệm vụ xong thì Um nói với anh Toàn là Sốc bán thiên thạch giá 10 tỉ đồng. Đồng thời, Um giới thiệu anh Toàn biết Cảnh là người sẽ mua thiên thạch với giá 50 tỉ đồng, chỉ cần đặt cọc 1 tỷ đồng. Thấy dễ kiếm lời nên anh Toàn hùn tiền với Um để mua thiên thạch. Anh Toàn hùn 400 triệu và Um 600 triệu cho đủ 1 tỷ đồng để đặt cọc cho Sốc. Có 1 tỉ đặt cọc, Sốc mới cho Toàn-Um mượn thiên thạch đi chào bán cho Cảnh, khi nào bán được thì trả 9 tỷ đồng còn lại cho Sốc.

Do anh Toàn không biết cách thế nào để xác định thiên thạch thật nên Cảnh giao cho anh Toàn bộ đồ thử thiên thạch “sống” gồm: 1 tấm kính nhỏ, 1 quẹt ga và 1 hộp quẹt diêm. Dụng cụ này còn sử dụng được và dán tem của công ty “thiên thạch” do Cảnh làm giám đốc.

Cảnh bảo Toàn bỏ chung bộ thử này với thiên thạch. Sau 5 phút, nếu bộ thử “sống” biến thành bộ thử “chết” (nghĩa là tấm kính bị rạn nứt, quẹt ga, quẹt diêm đều không còn sử dụng được) thì đó là thiên thạch thật.

“Quái chiêu” của nhóm lừa bán thiên thạch giả - 2
Các đối tượng mua bán thiên thạch giả bị bắt giữ

Trưa 29/4/2009, tại quán café trên đường Tên Lửa (Q.Bình Tân, TPHCM), Cảnh đưa cho Um túi nilong 600 triệu để Um hùn với Toàn đặt cọc cho Sốc và một bộ thử thiên thạch “chết” giống y như bộ thử “sống” mà Cảnh đã giao cho Toàn để Um giao cho Sốc đánh tráo trong lúc anh Toàn thử thiên thạch.

Sốc có nhiệm vụ đánh tráo bằng cách bỏ bộ thử “chết” vào túi nilong màu đen chung với thiên thạch giả trước để khi anh Toàn bỏ bộ thử “sống” vào khoảng 5 phút sau thì Sốc sẽ lấy bộ thử “chết” ra nhằm làm anh Toàn tin đây là thiên thạch thật.

Sau khi bàn bạc xong, Um điện thoại cho anh Toàn hẹn gặp tại quán café trên địa bàn phường Bình Trị Đông, Q.Bình Tân. Tại đây, trong lúc Um và Sốc đã khéo léo đánh tráo thiên thạch “sống” thành “chết” nhưng anh Toàn không hay biết. Có thiên thạch trong tay, anh Toàn đem đến bán lại cho Cảnh thì Cảnh từ chối không mua vì thiên thạch giả. Anh Toàn mất trắng 400 triệu đồng.

Cũng bằng thủ đoạn trên, nhóm của Châu Sốc, Thạch Rên,  Trần văn Um, Nguyễn Văn Cảnh đã 3 lần lừa đảo để chiếm đoạt của bà Huỳnh Thị Ánh Hồng (TPHCM) 800 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của chúng đã bị công an phát hiện và chặn đứng.

Ngày 29/11, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án: “Mua bán thiên thạch giả”. HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Châu Sốc (36 tuổi, quê An Giang, dân tộc Khơ me) 14 năm tù; Thạch Rên (34 tuổi, quê Trà Vinh, dân tộc Khơ me) 12 năm tù; Trần Văn Um (44 tuổi, quê Kiên Giang) 3 năm tù; Nguyễn Văn Cảnh (38 tuổi, quê Thái Bình) 2 năm 6 tháng tù treo cùng về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công Quang