1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phóng lửa đốt nhà chủ tàu cá, bị lửa bén bỏng người

(Dân trí) - Bức xúc vì chủ tàu chia tiền ít sau mỗi lần đi đánh bắt hải sản ngoài biển về, Vin đã phóng lửa châm đốt nhà chủ khi có nhiều người đang ngủ bên trong. Tuy nhiên, nhà chủ không can gì nhưng Vin bị lửa bén vào bỏng người, và bị công an bắt.

Do mâu thuẫn với chủ tàu là ông Nguyễn Chí Thanh (58 tuổi, chủ thuyền đánh cá ở thị trấn Thuận An), đối tượng Huỳnh Văn Vin (31 tuổi, trú thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) đã tìm cách trả thù chủ mình với thủ đoạn quá nguy hiểm, hèn hạ.

Sau khi uống rượu về, Vin mua 5 lít xăng qua nhà ông Thanh vào buổi trưa. Thấy có 5 người trong nhà (ông Vinh và vợ con) đang ngủ, Vin bèn đổ xăng ở giữa phòng khách và châm lửa đốt.

Nhưng do ngọn lửa bùng mạnh vì xăng quá nhiều nên lửa đã bén vào người Vin. Quá hoảng, Vin chạy về phá Tam Giang, cách nhà ông Thanh khoảng 30m rồi lao xuống nước. Trong lúc đó, hàng xóm thấy lửa phần phật trong nhà ông Vinh bèn tri hô, kêu cho ông Vinh nghe.

Nhờ vậy, cả 5 người nhà ông Vinh tỉnh ngủ kịp thời và bật dậy, thoát ra ngoài bằng cửa sau. Đám cháy được dập tắt.

Ban đầu, ông Vinh nghĩ là do chập điện. Nhưng sau quá trình điều tra của công an, mới phát hiện Vin là thủ phạm. Cũng được biết, sau khi trốn dưới phá, Vin được vợ đưa đi cấp cứu vì bỏng.

Tại công an, Vin khai sau mỗi lần đi đánh thủy hải sản ngoài biển cho chủ về, ông Thanh luôn có ý ép Vin, chia tiền ít nên khiến Vin bức xúc, mới đưa xăng đến đốt nhà chủ. Ngày 2/10, công an huyện Phú Vang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Vin về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Đại Dương