1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Phiên tòa “giết người” và chuyện hiếm có

(Dân trí) - Mặc dù bị cáo đã giết chết đứa con gái mà bà Thanh hết mực yêu thương, đứa cháu ngoại rơi vào cảnh mồ côi, gia đình bị cáo không hề đến hỏi han nhưng tại tòa, bà vẫn xin giảm án cho người giết con mình, động viên người thân bị cáo…

Ngày 23/9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Ninh (SN 1982, trú 38/12 Nguyễn Thái Học, TP Pleiku, Gia Lai) 20 năm tù giam về tội “giết người”; đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 109 triệu tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần, tiền cấp dưỡng cho con gái nạn nhân 2 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, 11h ngày 8/3/2008, một số người bạn điện thoại rủ chị Hoàng Đình Bảo Anh (SN 1980, trú 09 Võ Thị Sáu, TP Pleiku, Gia Lai) đến quán câu cá thư giãn Bò cạp nước chơi. Chị Bảo Anh điện thoại rủ người bạn mới quen được 2 tháng là Nguyễn Hoàng Ninh đến nhà chở mình đi chơi. Khi đi Bảo Anh mang theo túi trái cây và 2 con dao Thái Lan để gọt trái cây.

Đến quán, mọi người cùng uống bia được khoảng 15 phút thì Ninh không uống nữa và nói Bảo Anh đi về nhưng Bảo Anh không về. Ninh cầm bì trái cây ra ngoài hành lang gần trước quán đứng ăn.

Khoảng 13h30’ cùng ngày, Ninh gọi điện thoại kêu Bảo Anh ra trước quán gặp mình. Tại đây, 2 người nảy sinh cải nhau. Ninh nổi tính côn đồ cầm 2 con dao trên tay đâm 4 nhát vào người chị Bảo Anh.
Ông Phan Công Mỹ đang trông xe đi vào thấy Bảo Anh nằm dưới đất nên la lên “sao mày đâm nó vậy”, Ninh liền cầm dao chạy đến đâm 1 nhát vào phía sau vai phải của ông Mỹ. Gây án xong, Ninh bỏ trốn xuống TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) và khai tên là Nguyễn Quốc Việt.

Ngày ra tòa đền tội, bị cáo đã liên tục khóc
Ngày ra tòa đền tội, bị cáo đã liên tục khóc

Còn chị Bảo Anh và ông Mỹ được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do bị thương quá nặng chị Bảo Anh đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Xuống đến Quảng Ngãi, Ninh lang thang rồi gặp chị Lê Thị Nga (SN 1983, trú thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Thấy xe đạp chị Nga bị hư, Ninh liền chạy đến sửa xe hộ rồi xin số điện thoại làm quen. Để chiếm được trái tim chị Nga, Ninh “sáng tác” một câu chuyện đầy tội nghiệp về bản thân mình với chủ đề “mồ côi” từ nhỏ…

Nghe hoàn cảnh của Việt, lại thấy anh ta “hiền lành” nên chị Nga liền trao "trái tim" cho Việt. Khoảng 2 tháng sau, đám cưới được tổ chức, do “mồ côi” nên Việt chỉ kiếm được vài người quen đến đại diện cho nhà trai ở đám cưới và cũng chẳng đăng kí kết hôn gì. Sau đó, chị Nga sinh cho Việt 2 đứa con trai (lớn năm 2011, nhỏ SN 2014). Tại đây, Việt mưu sinh bằng nghề chạy xe đông lạnh chở cá.

Sau khi gây án, cuộc sống của Ninh trôi qua khá êm đềm trong 6 năm. Nhưng luật nhân- quả không trừ một ai, khoảng 18h30’ ngày 18/4/2014, Ninh điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lực lượng Cảnh sát giao thông- Công an TP Quảng Ngãi ra tín hiệu yêu cầu tài xế tạm dừng xe kiểm tra. Ninh bất chấp hiệu lệnh, điều khiển xe đâm trực diện khiến một thiếu úy cảnh sát giao thông bị thương nặng. Sau đó Ninh bỏ trốn. Biết không thể trốn thoát, chiều 29/4, Ninh đến cơ quan công an trình diện, tại đây, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng Ninh đang có lệnh truy nã về tội “giết người”.

Đến lúc này, cả thị trấn Chợ Chùa mới xôn xao về con người thật của “Việt”. Lúc này, Ninh mới kể hết mọi việc về con người thật và những chuyện mình đã làm trước đây cho vợ mình nghe.

Trước đó, ngày 3/4/2001, Ninh cũng đã phạm tội “giết người”, phải lãnh án 12 năm tù giam. Ngày 2/10/2007, sau 6 năm chấp hành án, Ninh được đặc xá cho về địa phương. Nhưng chỉ 5 tháng sau, y lại tiếp tục tước đoạt mạng sống chị Bảo Anh.

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1959, mẹ Bảo Anh) đau khổ kể lại, khi bà đang chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ thì hay tin con mình chết. Bà đau khổ quay về làm mai táng cho con. Con gái mất, cháu ngoại mình mất bố từ khi mới chào đời, khi bé lên 3 tuổi thì mẹ bị người ta giết khiến bà Thanh rất đau khổ.
Hơn 6 năm trôi qua, gia đình bà Thanh không hề nhận được bất cứ sự hỏi thăm của gia đình Ninh, chỉ đến trước khi phiên tòa diễn ra 1 ngày, gia đình bị cáo mới đến thăm và đưa gia đình nạn nhân 120 triệu đồng tiền xây mộ. Ai cũng nghĩ, bà Thanh sẽ phẫn nộ đến chừng nào!

Bà Thanh (áo xanh) động viên mẹ và vợ Ninh trước lúc ra về
Bà Thanh (áo xanh) động viên mẹ và vợ Ninh trước lúc ra về

Nhưng không, sau khi nghe đại diện Viện Kiểm soát đề nghị mức án “chung thân” dành cho Ninh, mẹ bị cáo sụp xuống tại tòa, vợ Ninh càng nghẹn khóc, 2 đứa con nhỏ thì vẫn chưa biết chuyện gì nên còn vui đùa. Bà Thanh liền đứng dậy, xin Hội đồng xét xử hãy cho Ninh một mức án có thời hạn để Ninh có cơ hội làm lại cuộc đời, quay về với gia đình…

HĐXX vào nghị án, bà Thanh vẫn ngồi trầm tư, con gái chị Bảo Anh liền chạy tới vui đùa và bế con trai của người đã giết mẹ mình…

Khi Chủ tọa phiên tòa tuyên mức án 20 năm tù giam, bà Thanh cảm thấy nhẹ nhõm. Trước khi ra về, gia đình bị cáo vừa khóc vừa cảm ơn sự vị tha quá lớn của bà Thanh đối với người đã giết con mình. Không chỉ vậy, bà Thanh còn cầm tay, động viên gia đình bị cáo để họ cố gắng hơn…

“Bây giờ tôi có làm gì thì con tôi cũng không thể sống lại được, thà mình vị tha để còn tích phước cho con cháu mình còn sống. Thấy hoàn cảnh của vợ Ninh và 2 đứa con nhỏ tôi rất thương và lấy làm tội nghiệp, dù tôi mất con nhưng gia đình tôi không bất hạnh bằng gia đình Ninh khi họ có đứa con giết người…”, bà Thanh bày tỏ.

Thiên Thư