1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

"Ớn lạnh" trong phiên tòa 3 bị cáo 9X giết người

(Dân trí) - Con chuẩn bị nhận án tù vì đã tước đoạt mạng sống của người khác khiến cha mẹ khóc trong xót xa. Ngược lại, các bị cáo vẫn lạnh lùng, vẫn tươi cười, nháy mắt với bạn bè trong giờ nghị án.

TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt 3 bị cáo: Phạm Thanh Nghĩa (SN 1994) 15 năm tù giam; Phạm Thanh Trọng (SN 1997) 8 năm tù giam và Lê Quang Sinh (SN 1995, trú tại TX An Khê, Gia Lai) 7 năm tù giam. Cả 3 bị cáo đều phạm tội “giết người”. Riêng 2 bị cáo Trọng và Nghĩa là 2 anh em ruột, trú xã Hà Tam (Đăk Pơ, Gia Lai).

Cáo trạng cho biết, khoảng 16h30 ngày 4/1/2015, Nghĩa lái xe máy vào rẫy mía nhà mình ở thôn 3 (xã Hà Tam) để cột bò thì gặp Tạ Tấn (SN 1998, tại Đăk Pơ, Gia Lai) đi xe máy ngược chiều.

Do có mâu thuẫn trước đó, Tấn chạy xe chắn ngang đường chặn xe Nghĩa lại, đồng thời lấy dao rựa mang theo đuổi đánh nghĩa. Thấy vậy, Nghĩa để xe lại bỏ chạy thì bị Tấn đuổi theo nhưng không kịp. Tấn quay lại dùng rựa chém 3 cái vào xe máy Nghĩa làm xe bị hư hỏng nhẹ, rồi đi về.

Nghĩa quay lại, lấy xe đi về nhưng xe không hoạt động được nên điện thoại cho em ruột mình là Trọng kể sự việc và nói Trọng mang rựa đến để trả thù. Nghe vậy, Trọng lấy 1 con dao nhọn, dài 32cm và điện thoại cho Sinh kể lại sự việc anh mình bị đánh rồi nhờ Sinh chở đến chỗ Nghĩa. Sinh đồng ý.

Khi vào rẫy, Trọng lấy xe máy của bố mẹ và lấy thêm 1 con dao tự chế dài 66cm, đến đón Nghĩa. Rồi cả nhóm chạy xe đi tìm Tấn để trả thù. Sau khi đến nhà Tấn tìm nhưng không thấy kẻ thù đâu, cả 2 đi về.

Sau đó, anh em Trọng đi mượn thêm 1 con dao của hàng xóm vì nghĩ Tấn có đồng bọn, rồi tiếp tục đi tìm Tấn để trả thù. Khi cả 2 chuẩn bị đi thì Sinh đến chơi. Sinh được nhờ chở 2 anh em Trọng đến nhà Tấn và được đồng ý.

Đến nhà Tấn, Sinh ngồi ngoài ngõ chờ, còn Trọng cầm 1 con dao, Nghĩa cầm 2 con dao rựa đi vào nhà Tấn. Thấy 2 hung thủ cầm hung khí vào nhà, anh Dũng và cháu Đại trong nhà Tấn chạy trốn. Tấn và anh Ngô Cự Đỏ (SN 1996) vẫn ngồi xem ti vi.

Các bị cáo vẫn vui vẻ trong giờ chờ nhận án phạt
Các bị cáo vẫn vui vẻ trong giờ chờ nhận án phạt
Các bị cáo vẫn vui vẻ trong giờ chờ nhận án phạt

Trọng nói anh Đỏ: “Việc này không có liên quan mày, đi ra ngoài”. Anh Đỏ liền ra đứng ở cửa. Trọng đến trước mặt Tấn hỏi: “Lúc chiều đứa nào đập xe tao?”. Tấn không trả lời nên Trọng hỏi lại thì Tấn đưa tay lên nói: “Anh mày đạp dập tay tao”. Nghe vậy, Trọng dùng tay trái tát 1 cái vào mặt Tấn.

Tấn lấy con dao dài khoảng 50cm dưới ghế đâm 2 cái về phía Trọng. Trọng dùng tay trái đỡ và nắm giữ được dao của Tấn. Trọng cầm dao tay phải đâm 1 nhát vào vai trái của Tấn rồi 2 bên giằng co nhau.

Nghĩa để lại 1 con dao rựa ở vách tường, cầm 1 con dao tới chém trúng Tấn 2 cái. Trọng liền đâm 2 cái vào người Tấn. Tấn bỏ dao xuống, bỏ chạy ra phía sau nhà rồi gục ngã bất tỉnh. Tấn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường đi.

Nghe tin Tấn chết, Sinh đã đến công an đầu thú. Ngày 5/1, anh em Nghĩa cũng đến công an đầu thú.

Ngày diễn ra phiên tòa, hàng trăm người dân xã Hà Tam (Đăk Pơ) đã vượt gần 100km đội mưa lên thành phố để tham dự phiên tòa.

Tại phiên tòa, những giọt nước mắt trước nỗi đau mất con của gia đình bị hại là không thể tránh khỏi. Còn đối với gia đình các bị cáo, đặc biệt là gia đình Trọng, họ sinh được 3 người con thì giờ có đến 2 phạm tội và đang phải trả giá bằng hình phạt nghiêm minh của luật pháp. Con dại cái mang, con mình phạm tội, mẹ bị cáo chỉ biết ngồi phía sau không ngừng khóc, còn người cha chỉ ngồi bất động trầm ngâm. Có lẽ những nỗi đau, sự xấu hổ trước việc làm của con mình đang dày xé tâm can ông.

Trái lại, dù đã tước đoạt mạng sống của người khác, gây bao nỗi đau cho gia đình bị hại và chính gia đình mình, nhưng 2 bị cáo Trọng và Sinh vẫn thờ ơ, lạnh lùng. Trong giờ nghị án, các bị cáo vẫn vô tư cười đùa vui vẻ, nháy mắt với bạn bè. Các bị cáo dù chưa từng trải, nhưng cũng đã 17 và 19 tuổi, cái tuổi không phải là nhỏ để chưa nhận thức được hành vi của mình. Những hành vi này của các bị cáo tại tòa khiến nhiều người ớn lạnh.

Thiên Thư