1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nửa đêm vác dao chém hàng xóm trọng thương

(Dân trí) - Ông Tường đang ngủ thì bị hàng xóm kề dao vào cổ. Người đàn ông này vùng dậy chạy thì bị hàng xóm vung dao chém nhiều nhát vào người.

Ngày 13/10, Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Từ Trọng Hóa (SN 1985, trú xóm 2, xã Nam Cường, Nam Đàn). Bước đầu cơ quan chức năng xác định Hóa là người dùng dao gây thương tích cho ông Nguyễn Tường, trú cùng xóm, vào tối 11/10.


Ông Tường được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, trong có có chết chém gây đứt động mạch cổ (ảnh lớn). Chiếc dao đã bị sụt cán khi Từ Trọng Hóa chém nạn nhân.

Ông Tường được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, trong có có chết chém gây đứt động mạch cổ (ảnh lớn). Chiếc dao đã bị sụt cán khi Từ Trọng Hóa chém nạn nhân.

Theo tường trình của ông Tường, tối 11/10, khi ông đang ngủ thì tỉnh giấc bởi một bàn tay chẹn vào cổ. Người này cầm 1 con dao đe dọa, hỏi ông Tường tiền cất ở đâu (ông Tường mới bán bò được 30 triệu đồng hôm trước – PV).

Ông Tường phát hiện người đang uy hiếp mình là Từ Trọng Hóa – hàng xóm ngay sát nhà nên vùng dậy bỏ chạy. Hóa dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Tường, trong đó có một nhát làm đứt động mạch cổ…

Ông Tường ôm cổ chạy ra khỏi nhà kêu cứu và được hàng xóm phát hiện, sơ cứu cầm máu trước khi đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do mất nhiều máu. Đối tượng Hóa bị không chế và bàn giao cho công an huyện sau đó.

Theo ông Tường, giữa ông và Từ Trọng Hóa vốn không có mâu thuẫn. Có thể do Hóa biết ông Tường mới bán bò, vợ ông Tường lại đi vắng nên ra tay nhằm cướp số tiền.

Vụ việc đang được Công an huyện Nam Đàn điều tra làm rõ.

Hoàng Lam