1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nỗi đau người chồng trong vụ thai phụ bị “tình địch” sát hại

(Dân trí) - Hùng và Linh yêu nhau từ thời mới lên học cấp ba, nhưng do không hợp nhau nên đã chia tay. Sau đó, Hùng yêu bạn của Linh và tổ chức đám cưới... Linh đã ra tay sát hại dã man vợ Hùng khi chị đang mang thai.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng hơn 6h30 sáng 23/10, người dân thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch hoảng hồn khi phát hiện một thai phụ bị giết hại vứt xác xuống mương nước trong vườn bạch đàn, trên người hàng chục vết đâm, chém. Nạn nhân là Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993, trú tại Tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Một ngày sau đó, hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng này đã khai nhận hành vi giết người trước Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch. Hung thủ không ai khác mà chính là một cô gái 18 tuổi, một thời từng là người yêu của chồng chị Nhung và là bạn học cùng trường với chị Nhung.

Không thể tin nổi...

Sau khi vụ án mạng xảy ra, chúng tôi đã đến nhà anh Ngô Sỹ Hùng (SN 1988, trú tại Tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Ngôi nhà của anh Hùng những ngày này vẫn còn đó nỗi đau tang thương.

Ngồi bên di ảnh vợ, khuôn mặt rầu rĩ, đau xót, anh Hùng kể, khoảng trước 8h tối ngày 22/10, vợ anh có nghe một cuộc điện thoại của ai đó, nghe bảo là Tường Vy, rồi vợ anh đi bộ ra khỏi nhà.

Nỗi đau người chồng trong vụ thai phụ bị “tình địch” sát hại - 1
Hung thủ giết thai phụ chính là người yêu cũ của chồng nạn nhân

Đến khoảng hơn 21h30, không thấy vợ về, anh và gia đình liền cầm máy gọi hỏi bạn bè nhưng đều “bặt vô âm tín”. Đến gần 23h, cả nhà lo lắng, đoán có ai đó lừa bắt cóc nên đi báo với chính quyền địa phương cũng như công an xã. Mãi đến mấy tiếng đồng hồ sau, anh Hùng mới biết “Tường Vy” là một người trú tại xã Thanh Trạch nên cả nhà, cùng bạn bè anh đi lùng sục hết 7 thôn của xã Thanh Trạch nhưng vẫn không thấy chị Nhung.

Đến gần 4 giờ sáng cả nhà anh Hùng trở về trong vô vọng. Chưa kịp chợp mắt thì khoảng gần 7h, gia đình nhận được hung tin, chị Nhung đã bị sát hại. Một ngày sau đó, gia đình đã biết hung thủ là Hồ Nhật Linh, người yêu cũ một thời của anh Hùng.

Sau khi biết người tình cũ chính là kẻ độc ác đã ra tay giết hại vợ con mình, anh Hùng quá đau đớn và bất ngờ: “Tôi không thể tin nổi, Hồ Nhật Linh có thể làm được như thế. Nó dã man đến nỗi giết cả vợ con tôi…”, anh Hùng đau đớn nói.

Quá khứ… và nỗi đau!

Kể về mối tình quá khứ, Hùng cho biết, trước đây anh có yêu Linh, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, anh cảm thấy hai người không hợp nên chia tay.  

Không những thế, giữa Hồ Nhật Linh và chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (vợ anh Hùng) quen nhau từ khi hai người học lớp 7, trường THCS Quách Xuân Kỳ, thị trấn Hoàn Lão.

Nhà Nhung ở thôn Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, nhưng chuyển vào học tại trường THCS Quách Xuân Kỳ từ giữa kỳ 2, năm lớp 7. Nhung ở trọ cùng với chị gái là Nguyễn Huyền Trang học trường THPT số 1 Bố Trạch.

Nỗi đau người chồng trong vụ thai phụ bị “tình địch” sát hại - 2
Hùng đau đớn khi biết người yêu cũ một thời đã giết vợ con mình

Hồ Nhật Linh lên lớp 10, trường THPT Bán công Bố Trạch (nay là trường THPT số 5 Bố Trạch) đã có tình cảm với Hùng, và hai người đã yêu nhau. Yêu nhau trong một thời gian ngắn thì Hùng và Linh đã chia tay. Một thời gian sau, Hùng yêu bạn của Linh là chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung.

Và cũng chính từ đó, tình bạn giữa Linh và Nhung đã có sự sứt mẻ, thậm chí có thể nói là tình địch. Mỗi lúc đến trường, Linh thường xuyên gây chuyện với Nhung. Và sau một lần bị Linh cho ăn một trận đòn nhừ tử, Nhung đã bỏ học khi đang vào thời điểm cuối năm lớp 10.

Bỏ học, Nhung không biết làm gì, đi đâu nên được Hùng bảo về bán cà phê cho gia đình anh. Từ đó, Nhung là nhân viên quán bán cà phê Trung Nguyên ở thị trấn Hoàn Lão.

Còn Hùng theo học hệ trung cấp, trường Đại học Duy Tân TP Đà Nằng, nhưng học chưa hết học kì 1 thì Hùng đã bỏ học về cưới Nhung vào tháng 2/2011. Từ đó, hai vợ chồng ở nhà bán cà phê.

Cho đến bây giờ, Hùng vẫn không tin nổi việc Hồ Nhật Linh có thể nhẫn tâm giết hại vợ và đứa con trai sắp đến ngày chào đời của anh. Hùng cho biết, sau ngày chia tay, Linh tuy không được bình thường nhưng cũng không đến mức thù hận phải giết vợ con anh một cách dã man như thế?!.

Nỗi đau người chồng trong vụ thai phụ bị “tình địch” sát hại - 3
Hung khí mà đối tượng Hồ Nhật Linh sử dụng trong vụ án mạng gây xôn xao dư luận mấy ngày nay

Một cô gái tên N. T. P (SN 1994, trú tại thị trấn Hoàn Lão) cho biết, đã quen biết với Hồ Nhật Linh từ năm P. học lớp 9. Năm lớp 10, P. từng chứng kiến Hồ Nhật Linh đánh đập cô bạn Nguyễn Thị Mỹ Nhung một cách dã man. “Nhiều hôm, Nhung gọi điện với em bảo Linh nói sẽ đón đường đánh, thương Nhung quá nên đã đến đưa Nhung về tận nhà”, P nhớ lại.

Nỗi đau người chồng trong vụ thai phụ bị “tình địch” sát hại - 4
Hung thủ sát hại thai phụ hơn 8 tháng tuổi Hồ Nhật Linh
 
Cũng theo P, sau khi bị những trận đòn nhừ tử, Nhung vì quá sợ hãi, không dám đi học nữa. Còn Linh sau đó cũng bỏ học luôn. Trong thời gian bỏ học, Linh đã ăn trộm tiền, vàng, thậm chí mang cả sổ đỏ của gia đình ra cầm cố, rồi đi bụi một thời gian, có khi đi cả tháng trời không về nhà.
 
Phiêu bạt một năm, Linh tiếp tục xin vào học lại lớp 10, trường THPT Bán công Bố Trạch. Đi học chưa được 1 tuần thì Linh lại bỏ học vì đã có bầu với một thanh niên là con trai của một cán bộ ở thị trấn Hoàn Lão.

Không được gia đình người yêu chấp nhận cưới hỏi, nên Linh đã phải sinh con tại nhà bố mẹ đẻ. Đến nay, con gái của Linh đã được 18 tháng tuổi.

Ra tay dã man

Bằng thủ thuật tinh vi, Hồ Nhật Linh đã mua một sim điện thoại mới và gọi cho Nhung. Để đánh lừa Nhung, Linh tự giới thiệu mình là “Tường Vy” (cô bạn thân ngày xưa của Nhung), hiện đang học đại học ở Sài Gòn.
 
Cứ tưởng Tường Vy mới về nên tối 22/10, khi nghe “Tường Vy” gọi ra quán cà phê để nói chuyện, Nhung vui vẻ ra ngay. Nhưng khi ra khỏi cổng, Nhung phát hiện bị Linh lừa dối là Tường Vy, nhưng biết ngày xưa Linh với chồng mình là bạn cũ nên Nhung cũng vui vẻ hỏi thăm, nói chuyện và mời Linh vào nhà. Nhưng Linh không vào mà nhờ Nhung chở về quán nhà mình.

Vừa ngồi lên xe, Linh đã mượn điện thoại Nhung và bảo để gọi cho người quen, nhưng khi Nhung đưa máy, Linh đã không gọi mà tháo pin, phá nguồn điện thoại mà Nhung không hề hay biết. Khi xe chạy đến gần trường THPT Bố Trạch 1, Nhung cảm thấy bất an đòi quay về. Khi đó, Linh bảo Nhung ngồi sau để Linh chở, và khi cầm được tay lái Linh tăng tốc chở Nhung chạy thẳng lên vườn bạch đàn giữa một vùng hoang vu thuộc đồi 95, thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch.

Khi xe vừa dừng lại, Nhung đòi về. Nhìn trước ngó sau thấy không có ai, Linh liền rút đục dài 22cm sắc nhọn, đâm 2 nhát vào lưng Nhung. Nhung ngã khụy vừa van xin vừa kêu la người cứu... Gần đến ngày sinh nên Nhung không thể chống cự, Linh cầm tóc kéo hẳn Nhung ngã xuống rồi dùng đục đâm liên tiếp vào vùng đầu, vùng mặt, vùng gáy, vùng vai, lưng Nhung cho đến khi chết.

Thương Nguyễn