1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nổi cơn ghen, nam thanh niên dùng dao đâm chết tình địch

(Dân trí) - Thấy bạn gái đang sống chung với mình đi cùng người đàn ông khác, Tuấn nổi cơn ghen rồi lấy dao đâm tình địch đến chết.

Ngày 22/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Tuấn (SN 1988, quê An Giang) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Tuấn đổi tuổi thanh xuân mình bằng án tù 20 năm
Tuấn đổi tuổi thanh xuân mình bằng án tù 20 năm

Theo bản cáo trạng, Phạm Minh Tuấn và chị Trần Bảo Trân thuê nhà sống chung như vợ chồng từ năm 2010. Khoảng cuối năm 2013, Trân quen biết với anh Nguyên Vũ sau một lần đi đám cưới người bạn. Phát hiện bạn gái có tình cảm với Vũ, Tuấn nảy sinh ghen tuông.

Ngày 6/1/2014, Vũ chở Trân đi chơi đến khuya mới trở về nhà trọ tại đường số 19, phường Tân Quy, quận 7, TPHCM.

Khi cả hai đi đến đầu đường và ngồi tâm sự thì bất ngờ Tuấn phát hiện. Ngay lập tức, Tuấn liền chạy về nhà trọ lấy một con dao để chạy ra đâm Vũ.

Thấy Tuấn cầm dao chạy đến, Vũ tăng ga xe bỏ chạy. Tuấn liền nắm đuôi xe kéo ngã Vũ ra đường. Sợ hãi, Vũ bỏ xe chạy bộ. Nhưng không chịu dừng lại, Tuấn tiếp tục đuổi theo rồi đâm hai nhát trúng ngực của Vũ khiến anh này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Tuấn liền lập tức bỏ trốn. Còn Vũ được chị Trân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Sau một thời gian bỏ trốn, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Quế Sơn

Nổi cơn ghen, nam thanh niên dùng dao đâm chết tình địch - 2