1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Nhớ hận cũ, giết người dã man

(Dân trí) - Đầu năm 2013, Tuấn xảy ra xích mích nhỏ với Hùng rồi 2 bên ẩu đả. Đến cuối năm 2013, tình cờ Tuấn gặp lại Hùng nên nhớ hận cũ, Tuấn lấy rựa chém Hùng nhiều nhát cho đến chết.

Ngày 28/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa lưu động xét xử đối tượng Lâm Văn Tuấn (còn gọi Lâm Văn Hùng, 32 tuổi, ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành) về tội giết người. Người bị Tuấn giết là anh Phạm Ngọc Hùng (47 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Theo kết luận điều tra, vào ngày 26/3/2013, Tuấn có xích mích với anh Hùng và 2 bên đánh nhau. Vụ việc này đã được Công an xã Hòa Thạnh xử lý, mỗi ngượi bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong “trận” đó, Tuấn bị anh Hùng đánh gây thương tích. Dù anh Hùng đã chấp nhận bồi thường cho Tuấn 6 triệu đồng nhưng Tuấn vẫn mang thù trong lòng.

Đến ngày 8/12/2013, vào khoảng 18h, Tuấn đến quán của anh H. (cùng địa phương) để uống nước. Khi đến quán, Tuấn thấy anh Hùng cũng đến uống nước và xem bóng đá. Nhớ hận cũ, Tuấn trở về nhà lấy cây rựa quay trở lại quán, lén tiếp cận từ phía sau anh Hùng rồi dùng rựa chém vào cổ anh Hùng làm anh gục xuống.

Anh Phạm Ngọc Hậu (33 tuổi, em ruột Hùng) đang uống nước cùng anh Hùng thấy vậy thì xông qua can ngăn cũng bị Tuấn chém nhiều nhát. Không chống cự lại, anh Hậu bỏ chạy thì Tuấn đuổi theo nhưng không kịp. Đuổi không kịp Hậu, Tuấn quay trở lại quán chém liên tiếp vào bụng và đầu anh Hùng làm anh chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Lâm Văn Hùng bị người dân khống chế và tước hung khí nhưng hắn vùng chạy về nhà lẩn trốn. Ngay sau đó, Công an huyện Châu Thành đã đến nhà truy bắt Tuấn.

Xét thấy thủ đoạn giết người tàn nhẫn của Lâm Văn Tuấn, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tuấn mức án tử hình. Đồng thời, tòa cũng tuyên Tuấn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 119 triệu đồng và chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho con nạn nhân (600.000 đồng/tháng) cho đến khi được 18 tuổi.

Tuyết Nguyên