1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nguyên chiến sĩ công an bị bắt vì vô cớ chém người

(Dân trí) - Một trong 4 đối tượng bị bắt trong vụ vô cớ chém người ở khu vực có nhiều bà con đang đọc kinh cho một người già đang lâm bệnh nặng xảy ra tại Sóc Trăng từng công tác trong lực lượng công an Sóc Trăng.

Liên quan đến vụ vô cớ chém người lúc rạng sáng ngày 27/2 ở phường 5, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: Ngày 02/3, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Nam (tên gọi khác là Bạ, 25 tuổi), Võ Quốc Hùng (21 tuổi), Huỳnh Trung Phúc (23 tuổi) và Trần Nghĩa Hiệp (29 tuổi, cùng ngụ TP Sóc Trăng) về hành vi “Giết người”.

Như báo Dân trí ngày 27/2 đã thông tin, vào khoảng 23h45’ ngày 26/2, một nhóm thanh niên đã vô cớ dùng hung khí chém người ở khóm 2, phường 5, TP Sóc Trăng khi nhiều bà con đang tập trung tại nhà ông Tô Văn Sang trên đường Tôn Đức Thắng (phường 5, TP Sóc Trăng) để đọc kinh cho một người già đang lâm bệnh nặng.

Nạn nhân của vụ vô cớ chém người này gồm ông Triệu Riên (44 tuổi), ông Liêu Cường (56 tuổi) và ông Liêu Sóc (65 tuổi) bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ.

Tại cơ quan điều tra, Nam (từng có 2 tiền sự) khai nhận: Khuya hôm 26/2, đang nhậu ngang Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng thì đối tượng nhận được điện thoại của chị dâu cho biết cửa kính nhà bị người nào đó đó đập vỡ.

Nghe vậy, Nam rủ 7 bạn nhậu về nhà chị dâu lấy vỏ chai bia, ống sắt và mã tấu đi tìm kẻ tình nghi phá nhà chị dâu. Tìm khắp nơi nhưng chẳng gặp được ai mà chỉ thấy ông Liêu Sóc (65 tuổi) đứng trước nhà ở đường Tôn Đức Thắng, phường 5, TP Sóc Trăng nên Nam lao vào chém ông Sóc nhiều nhát.

Lúc này, ông Liêu Cường (56 tuổi) vừa rời khỏi nhà ông Sang về nhà ở trên đường Tôn Đức Thắng cũng bị nhóm của Nam chém. Nghe ngoài đường xôn xao, nhiều người dự đám cầu siêu cho bà Liêu Thị Chum (92 tuổi) chạy ra xem. Trong số những người ra xem, ông Triệu Riên (44 tuổi) cũng bị nhóm côn đồ chém nhiều nhát vào đầu, tay. Tại hiện trường có nhiều vết máu của các nạn nhân kéo dài thành vệt và đọng thành vũng.

Hiện đồng bọn của Nam là Trần Thế Vũ, Trần Đăng Khoa, Lê Hữu Tài và một thanh niên tên Tùng (chưa rõ địa chỉ) đã bỏ trốn. Theo xác định của cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam là kẻ cầm đầu trong vụ này.

Điều đáng nói, một trong 4 đối tượng bị bắt, Trần Nghĩa Hiệp là một người được nhiều người dân địa phương biết đến vì Hiệp sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha và mẹ đều là sĩ quan công an đã nghỉ hưu. Bản thân Hiệp cũng từng công tác trong lực lượng công an Sóc Trăng.

Được biết, sau khi học xong lớp 12, Hiệp đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, được nhận về công tác trong lực lượng công an Sóc Trăng nhưng đã “ra quân” trước thời gian qui định. Trước khi bị bắt, Hiệp sống cùng gia đình ở phường 8, TP Sóc Trăng.

                                                                                                            PV