1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Người tình” nghi phạm thảm sát ở Yên Bái sẽ chỉ chỗ giấu hung khí

(Dân trí) - “Tôi không nghĩ mọi chuyện do Hùng gây ra lại tồi tệ đến mức như vậy. Giờ đây, tôi sẵn sàng phối hợp với công an để tìm con dao được cho là đã được sử dụng gây ra vụ thảm sát” - Chị Hán, bạn gái của bị can Hùng cho biết.

Đại diện cơ quan điều tra trả lời báo chí sau cuộc họp báo vụ thảm sát ở Yên Bái

Định mệnh đen tối cùng với nghi phạm gây án

Sau hơn 1 ngày được Công an tỉnh Yên Bái trả tự do, trở về với gia đình, chị Nguyễn Thị Hán (tức Hương, SN 1979), “người tình” của nghi phạm Đặng Văn Hùng vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc. Có mặt tại ngôi nhà mà Hán cùng gia đình đang sinh sống tại thôn 12, khe K, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), PV Dân trí vẫn nhận thấy sự thấp thỏm, lo âu trên khuôn mặt của người phụ nữ này.

img-5198-367a6

Nguyễn Thị Hán vẫn tỏ rõ sự thấp thỏm lo âu khi đã trở về nhà

 

Bạn gái của bị can Đặng Văn Hùng vừa được trở về đoàn tụ với gia đình đã kể lại sự việc kinh hoàng trải qua với nghi phạm khi cùng nhau lẩn trốn trong rừng sâu hơn 2 ngày trời.

Anh trai của chị Hán là Nguyễn Văn Sáng (51 tuổi) cho biết, suốt từ đêm qua đến giờ, chị Hán cứ nơm nớp lo sợ. Chị Hán vẫn bị ám ảnh sau sự việc nên cả đêm đều không ngủ.

Khi nhận được thông báo em gái mình được thả về nhà, ông Sáng vẫn chưa tin: "Chiều qua (16/8), tôi nhận được điện thoại từ Công an tỉnh Yên Bái thông báo cho người nhà lên đón Hán về. Nhưng tôi cứ sợ đối tượng Hùng nặc danh, nó gọi ra rồi chém chết. Đến khi anh công an xã gọi điện thì tôi mới tin và cùng mọi người lên đón".

Chị Hán cho biết, đến giờ chị cảm thấy tinh thần đã thoải mái hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những chuỗi ngày lẩn trốn trong rừng.

“Thời gian ở tại trụ sở công an, tôi được các anh công an quan tâm trong việc ăn uống, tôi còn được uống sữa và đã khỏe lại. Tôi không ngờ Hùng lại là người tàn ác và dã man như vậy. Giờ đây, nếu cơ quan công an cần tìm con dao và cây súng, tôi sẵn sàng giúp. Mặc dù không nhớ nó thuộc địa phận nào nhưng tôi vẫn nhớ khu vực Hùng vứt con dao trên đường.

Kể về thời khắc kinh hoàng khi bị Hùng ép phải trốn vào rừng, chị Hán cho biết: Khoảng 17h30 chiều 12/8, khi tôi đang làm cỏ sắn trên nương thì thấy Hùng chạy lên, tay cầm theo 2 khẩu súng kíp và 1 bao đeo con dao đi rừng.

“Gặp tôi, Hùng có nói tôi đi phải đi trốn cùng. Khi tôi hỏi đi đâu thì Hùng bảo cứ đi vào rừng, nếu không đi thì sẽ bắn chết. Đi được hơn 1 cây số thì tôi mệt quá, dừng lại thì Hùng mới nói ra nếu không chạy nhanh thì ông Chung (bố của chị Phàn Thị Hoa) sẽ đuổi kịp. Khi thắc mắc, Hùng mới kể ra sự việc đã chém cả nhà của anh Long, giờ không biết mọi người sống hay chết.”

Sau đó, Hùng đã đưa súng cho Hán và nói: “Giờ em bắn anh đi”. Thấy vậy, chị Hán sợ hãi nói rằng: “Em không dám bắn anh đâu”. Sau đó Hùng dọa sẽ bắn chết chị Hán rồi sau đó tự tử để hai người cùng chết.

“Sợ hãi quá nên tôi đã van xin Hùng: “Em không muốn chết đâu, em còn 3 đứa con nữa, nếu em chết thì ai sẽ nuôi chúng”. Sau đó Hùng rút ra con dao dính đầy máu, biết Hùng đã gây ra chuyện tồi tệ, sợ Hùng tiếp tục không kiềm chế được nên tôi buộc phải đi cùng Hùng vào trong rừng.”

Khi phát hiện trong người chị Hán có một chiếc điện thoại di động, Hùng đã giật lấy rồi tháo sim và tắt máy để chị Hán không gọi điện thông báo cho người khác.

Hơn 60 giờ sống trong “địa ngục trần gian”

Kể về hành trình hơn 2 ngày trốn chạy cùng với Hùng, chị Hán cho biết: “Đêm đầu tiên trong rừng, hai người đều không ăn, không ngủ. Trên đường bỏ trốn, Hùng vừa đi vừa liên tục dọa nạt nếu không đi cùng hắn sẽ bắn chết. Hùng còn dọa gặp người nào sẽ giết người đó, gặp con trâu bắn con trâu để ép tôi đi cùng.”

Đến ngày thứ hai, sau một thời gian trốn chạy mệt mỏi, cả hai đều phải kiếm chuối rừng để ăn và uống nước suối khi đói. Do mệt quá nên Hùng đã vứt khẩu súng kíp và con dao rựa mang theo khi đang đi trên đường. Đến đêm, trời mưa to, Hùng mới dừng lại để cắt lá chuối dựng lều và ngủ tạm lại. Nhưng cả đêm hôm đó, chị Hán thức trắng không dám ngủ vì sợ bị Hùng giết.

“Người tình” nghi phạm thảm sát ở Yên Bái sẽ chỉ chỗ giấu hung khí - 2

Chị Hán sẵn sàng phối hợp với cơ quan công an để tìm ra hung khí gây án

Ngay khi trở về gia đình, chị Hán (tức Hương) đã cho biết sẽ sẵn sàng phối hợp với các trinh sát điều tra đi tìm hung khí là con dao mà bị can Hùng sử dụng để gây án khiến 4 người trong gia đình nạn nhân Long tử vong ngày 12/8 vừa qua.

Hùng cũng nói với chị Hán rằng đã từng làm ở Lào Cai nên biết chỗ làm ăn mới, chỉ cần sang đến Lào Cai là sẽ thoát, cứ đi bộ men theo đường tàu hỏa sẽ tới được Lào Cai.

Bước sang ngày thứ 3 (15/8), khi cả hai đang chạy đến đến gần khu vực bị bắt thì phát hiện rất nhiều công an đang soi đèn pin để truy tìm. Thấy vậy, chị Hán nói với Hùng ra đầu thú nhưng Hùng không nghe và ép chị Hán phải đi theo Hùng.

“Khi đang ngồi trong bụi rậm, nhìn thấy công an tôi liền bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Hùng túm áo từ đằng sau kéo lại. Khi Công an đi khỏi thì chúng tôi xuống núi và bị bắt giữ.” Chị Hán kể lại trong sợ hãi.

resized-dsc-9655-7ac99

Khu rừng voi trên địa bàn xã Bằng Lâm, huyện Văn Yên có diện tích rất rộng, khoảng 15.000 ha nên việc tìm kiếm hung khí gây án khiến Cơ quan điều tra rất vất vả trong những ngày qua.

Thông tin mới nhất liên quan đến công tác điều tra, trao đổi với PV Dân trí vào chiều 16/8, Đại tá Phạm Ngọc Thắng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy một khẩu súng kíp do Hùng bỏ lại gần hiện trường khi trên đường bỏ trốn. Về con dao được cho là hung khí gây án, lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết tìm kiếm, đồng thời tiếp tục lấy lời khai để điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, theo nguồn tin nhân dân, nạn nhân bị mất tiền và vàng nhưng phía Cơ quan điều tra cho biết, đang tiếp nhận thông tin để làm rõ, chưa thể khẳng định là có mất của hay mất tài sản đối với các nạn nhân.

Điều này lý giải vì sao cơ quan chức năng mới dừng lại ở quyết định khởi tố vụ án "giết người" và quyết định khởi tố bị can với tội danh "giết người" mà chưa có thêm tội danh "cướp tài sản".

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả từ cơ quan chức năng.

X.Thái - Q.Đô