1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người phụ nữ ở TPHCM chở thi thể đến thánh đường nhờ đọc kinh khai gì?

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Người phụ nữ khai sống chung với người đàn ông ngoại quốc tại phòng trọ ở quận Bình Thạnh. Khi phát hiện ông này chết, bà đã mang thi thể đến thánh đường Hồi giáo ở quận Phú Nhuận để nhờ mai táng.

Ngày 14/12, Công an quận Phú Nhuận vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ một phụ nữ chở thi thể người đàn ông ngoại quốc đến thánh đường Hồi giáo trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 15.

Công an xác định, nạn nhân là ông Ali A. (63 tuổi, quốc tịch Ai Cập), người phụ nữ liên quan vụ việc là V.T.N.H. (35 tuổi, ngụ quận 1).

Người phụ nữ ở TPHCM chở thi thể đến thánh đường nhờ đọc kinh khai gì? - 1

Thánh đường hồi giáo nơi người phụ nữ chở thi thể đến nhờ đọc kinh (Ảnh: Google map)

Theo điều tra, khoảng 9h45 ngày 13/12, bà H. mang theo túi lớn màu xanh dương đến thánh đường Hồi giáo trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận.

Tại đây, bà H. nhờ ông D. (70 tuổi), chủ trì thánh đường đọc kinh cho người sắp chết. Sau khi ông D. vào lấy kinh thánh ra, người phụ nữ bất ngờ nói người trong túi đã chết nên ông này liền trình báo công an.

Công an phường 15, quận Phú Nhuận đã nhanh chóng có mặt, kiểm tra chiếc túi phát hiện thi thể người đàn ông ngoại quốc.

Tại trụ sở công an, bà H. khai sống cùng ông Ali A., sau khi phát hiện người đàn ông chết đã bỏ thi thể vào chiếc túi lớn chở từ quận Bình Thạnh đến thánh đường Hồi giáo ở quận Phú Nhuận để nhờ mai táng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.