Người đàn ông bịa chuyện bị bắt cóc ép chuộc 200 triệu đồng
(Dân trí) - Bị thua tiền do đánh bạc trên mạng, người đàn ông 28 tuổi tại Đắk Nông đã bịa chuyện bị bắt cóc, ép gia đình chuộc 200 triệu đồng nếu không sẽ bị đưa qua Campuchia.
Ngày 15/4, một lãnh đạo UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã lên tiếng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook về việc anh Y.R. (28 tuổi trú tại địa phương này) bị bắt cóc và ép gia đình đưa tiền chuộc. Theo vị này, thông tin lan truyền trên mạng là hoàn toàn sai sự thật.
Trước đó, ngày 13/4, một bài đăng trên Facebook gây xôn xao dư luận khi kèm theo hình ảnh của anh R. và nội dung "Bị bắt cóc từ cõi chết trở về".

Theo nội dung bài đăng, khoảng một tháng trước, anh R. cho một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi nhờ xe trên đường Hồ Chí Minh. Sau đó, anh R. bị mê man và khi tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng kín ở nơi xa lạ.
Bài viết còn cho biết, anh R. bị kẻ xấu đánh đập và ép buộc phải chuyển 60 triệu đồng từ tài khoản của mình. Tiếp theo, anh R. bị yêu cầu liên lạc với gia đình để chuyển 200 triệu đồng, nếu không sẽ bị đưa qua Campuchia. Do gia đình khó khăn, anh R. chỉ phải chuộc 50 triệu đồng.
Sau khi nhận được tiền, kẻ xấu đã thả anh R. tại tỉnh Thanh Hóa và anh được người dân giúp đỡ trở về nhà ở Đắk Nông trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.
Bài đăng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng, nhiều người bày tỏ lo ngại rằng không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng có thể dễ dàng bị bắt cóc.
Lãnh đạo xã Trường Xuân cho biết, sau khi nắm bắt thông tin gây hoang mang dư luận, lực lượng công an xã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc.
"Qua đấu tranh, nam thanh niên khai nhận đã đánh bài trên mạng và thua sạch tiền, do đó bịa chuyện bị bắt cóc. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra", lãnh đạo này nói.
Công an xã Trường Xuân đang lập hồ sơ và xử lý những người liên quan cũng như các trường hợp đăng tin sai sự thật về vụ việc này.