1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người cha hiền lành đột nhiên cầm dao truy sát con gái 4 tuổi

Sau khi truy sát con gái mới 4 tuổi, Dương chạy vào nhà khóa trái cửa cố thủ.

Ngôi
nhà xảy ra vụ việc.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Về nhà lúc bố mẹ đang bón cơm tối cho con gái, Dương hùng hổ xuống bếp lấy lên con dao rựa rồi đứng trước mặt bậc sinh thành dõng dạc nói: “Con xin phép bố mẹ cho con giết cái Lan (tên con gái Dương – PV)”. Giật mình ngỡ con nói nhảm, bố mẹ Dương chưa kịp phản ứng gì thì gã xuống tay tàn nhẫn. Giữa đau thương, không ai hiểu điều gì đã biến Dương – một người vốn hiền lành, thương con thành kẻ sát nhân.

Dương
tại phòng điều tra.

Dương tại phòng điều tra.

Xin phép cha mẹ được...giết con (?)

Luật sư Trịnh Anh Dũng – Văn phòng luật sư Trịnh, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội cho biết: Trường hợp đối tượng Dương nếu có dấu hiệu bị bệnh tâm thần thì trước mắt, cơ quan Công an sẽ đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Sau khi giám định tâm thần, nếu như đối tượng được kết luận bị bệnh tâm thần và dạng bệnh tâm thần đó thuộc trong danh mục những bệnh tâm thần được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự (dạng bệnh khiến người bệnh mất khả năng điều khiển hành vi - PV) thì sẽ được xem xét. Ngoài ra, những chứng cứ, thông tin thu thập được chứng minh rằng Dương phát bệnh tại thời điểm gây ra sự việc thì đối tượng mới được xem xét có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không. Nếu không thỏa mãn hai điều kiện trên, Dương sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật.

Trở lại phường Tân Thành (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), chúng tôi gặp ông Đào Văn Kì (bố đẻ của hung thủ Đào Văn Dương-PV). Cố giấu nỗi đau còn in hằn trên khuôn mặt khắc khổ, ông kể: “Khoảng 18h ngày 7/5, tôi cùng vợ đang ngồi bón cơm cho bé Lan thì thấy thằng Dương lặng lẽ đi vào nhà. Một lúc sau thấy nó cầm cái dao rựa chặt xương đến đứng trước mặt bố mẹ rồi nói: “Con xin phép bố mẹ cho con giết cái Lan”. Vợ chồng tôi đang ngớ người ra chẳng hiểu con nói cái gì thì bỗng nhiên nó lao đến ghì con bé xuống. Tôi vội lao vào đẩy ra rồi giằng co với nó để lấy con dao, còn bà nhà tôi bế thốc cháu Lan chạy ra ngoài ngõ. Nhưng thằng Dương vẫn điên cuồng xô tôi ngã rồi đuổi theo. Vợ tôi hoảng quá, trượt chân ngã dúi dụi nên nó được đà lao đến cứa một nhát vào cổ con bé. Cũng may có mấy người hàng xóm chạy sang can ngăn, không thì không biết sẽ như thế nào”. Còn bà Xuyến (mẹ hung thủ) thì gần như suy sụp từ hôm xảy ra chuyện. Khi chúng tôi đến, bà chỉ ngồi im, khuôn mặt buồn rầu, hốc hác.

Là một trong những người sang giải cứu cháu Lan khỏi “lưỡi hái tử thần” của bố đẻ, anh Nguyễn Văn Công nhớ lại: “Hôm ấy, tôi vừa đi làm về, đang ngồi hút thuốc trước cửa nhà thì nghe tiếng kêu cứu từ phía nhà ông Kì. Tôi vội vàng lao sang thì thấy Dương tay lăm lăm con dao, còn ông Kì và bà Xuyến đang ôm cháu Lan chạy đi. Thằng Dương thấy tôi và bà con hàng xóm đến thì liền chạy vào nhà, khóa cổng lại. Mọi người vội vàng đưa cháu bé đi cấp cứu”. Sau khi truy sát con gái mới 4 tuổi, Dương chạy vào nhà khóa trái cửa cố thủ. Người dân đã báo sự việc lên Công an phường Tân Thành và 10 phút sau lực lượng chức năng đã có mặt. Nhưng bất chấp lời khuyên can, kêu gọi của Công an, Dương vẫn khóa cửa, ngoan cố cố thủ trong nhà. Khi lực lượng chức năng phá cửa xông vào thì gã chạy vào mở cửa sau, nhảy sang nhà hàng xóm định lao xuống giếng tự tử nhưng bị mọi người bắt giữ lại. Đối tượng sau đó bị đưa về Công an phường Tân Thành.

Rất đông người dân hiếu kì theo chân Công an làm nhiệm vụ về trụ sở phường dù lúc ấy đã chập tối. Khi bị còng tay ngồi tại đây chờ lấy lời khai, Dương đã hỏi một người bạn cũng là hàng xóm: “Bố mẹ tao chết chưa?”. Theo người này, lúc ấy Dương như sực tỉnh, gương mặt hắn đầy vẻ sợ hãi. Trong suy nghĩ, gã cứ ngỡ mình vừa giết chết cả con gái lẫn bố mẹ đẻ. Ông Nguyễn Văn Chính (Tổ trưởng tổ dân phố số 14, phường Tân Thành) cho biết: “Khoảng 18h30 ngày 7/5, tôi nhận được thông tin Dương cầm dao truy sát con gái. Ngay sau đó, tôi đã nhanh chóng xuống hiện trường. Lúc này, cháu Lan đã được đưa đi cấp cứu còn Dương mới bị cơ quan Công an bắt giữ. Sự việc xảy ra khiến tôi cũng như hầu hết bà con nơi đây đều bàng hoàng, ngạc nhiên vì từ trước đến nay, Dương có tiếng là người hiền lành, yêu thương vợ con”.

Ông
Kì và bà Xuyến vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc làm điên rồ của con trai.

Ông Kì và bà Xuyến vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc làm điên rồ của con trai.

Từng bị tai nạn

Cho đến bây giờ, ông Kì, bà Xuyến và tất cả những người hàng xóm, anh em, bạn bè thậm chí cả chị Loan (vợ Dương) không ai lý giải được tại sao gã đàn ông này lại có hành động điên rồ như vậy. Ông Kì cho biết: “Hôm ấy nếu vợ chồng tôi không ở nhà thì chưa biết hậu quả sẽ tới đâu”. Là người nuôi dưỡng, chăm bẵm Dương từ tấm bé, hơn ai hết, ông Kì và bà Xuyến là người hiểu rõ con hơn ai hết. Theo ông bà thì 38 năm qua, Dương luôn là một người ngoan ngoãn hiền lành, chăm chỉ. Là con trai út trong gia đình có 3 anh chị em, được mọi người nuông chiều từ bé nhưng chưa bao giờ gã lêu lổng, chơi bời. Ngược lại, Dương luôn nghe lời bố mẹ, lễ phép, ngoan ngoãn với mọi người.

Được biết, năm 2011, Dương và chị Loan (cũng là người địa phương) tổ chức hôn lễ sau một thời gian tìm hiểu. Không lâu sau đó, bé Lan ra đời trong niềm vui hân hoan của hai bên nội ngoại. Là con trai út nên vợ chồng Dương ở cùng với bố mẹ trong ngôi nhà xây khá khang trang. Lấy vợ xong, Dương học nghề mộc rồi về sắm máy móc, làm một cái xưởng nhỏ ở góc vườn để đóng cánh cửa bán cho những người có nhu cầu. Còn chị Loan xin đi làm công nhân may cho một công ty ở thị xã Sông Công với mức lương ổn định 3 triệu/ tháng, sáng đi tối về. Đầu năm 2014, vợ chồng Dương lại sinh thêm một bé gái xinh xắn. Cuộc sống ấm êm, yên bình của gia đình này khiến nhiều người phải thầm ngưỡng mộ. Sang đầu năm nay, cháu Lan được cho đi mẫu giáo, còn đứa bé sau thì ông Kì, bà Xuyến ở nhà chăm.

Nhớ lại những biểu hiện của con rể trước ngày gây án, bà Chương Thị Cầu (mẹ vợ Dương – PV) cho biết: “Trước giờ, Dương là người hiền lành, chăm chỉ, yêu thương vợ con. Hôm 30/4 vừa rồi, cái Loan được nghỉ mấy ngày nên Dương cũng gác công việc ở xưởng gỗ đưa vợ con về nhà ngoại chơi 2 ngày. Lúc ấy, nó vẫn hoàn toàn bình thường, không thấy có biểu hiện gì lạ. Vợ chồng nó cũng chẳng khi nào to tiếng với nhau”. Nhưng theo ông Kì thì sau vài ngày trở về từ nhà vợ, Dương có biểu hiện lạ, tự nhiên nghỉ làm mà không có lý do gì. “Bắt đầu từ ngày 4/5, nó cứ ngồi lì trong nhà, ai hỏi gì cũng không nói. Đến bữa ăn xong thì lẳng lặng đứng dậy. Mọi người thấy lạ nhưng hỏi thì nó cũng chẳng nói gì. Đêm đến, nó ra ngồi ngoài sân hút thuốc, 4h sáng thì vào nhà dội nước tắm ầm ầm. Nó cứ lầm lì như thế, sang đến đêm 6/5 thì leo lên cái tường gạch đầu hè nhà nằm vắt vẻo hút thuốc. Khi tôi bảo xuống thì nó lầm bầm: “Chém chết cả nhà bây giờ”. Vợ gặng hỏi mãi nó cũng không nói gì. Cho đến chiều tối 7/5 thì xảy ra chuyện”.

Được biết cách đây mấy năm, trong một lần say rượu đi xe máy, Dương bị ngã gãy mấy cái răng. Nhưng sau đó không ai thấy gã có vấn đề gì về thần kinh. Nhưng ông Kì cho biết, thời gian gần đây, Dương thường dễ bị cáu giận, nổi nóng. Từ sau khi vụ việc xảy ra, ông Kì cũng cho biết có nhiều người mê tín đồn đoán con trai ông bị “ma làm”. Nhưng vốn là người hiểu biết, ông không tin và còn cực lực bác bỏ. Theo đánh giá của nhiều người thì những biểu hiện bất thường của Dương 3 ngày trước khi gây ra vụ việc có thể là dấu hiệu của bệnh tâm thần. Được biết, đây cũng là một hướng mà cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra. Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ điều tra viên thuộc Phòng cảnh sát điều tra (Công an TP. Thái Nguyên) cho biết : “Sau khi lấy lời khai đối tượng, vì vụ án phức tạp, nằm ngoài khả năng xử lí nên Công an phường Tân Thành đã chuyển hồ sơ lên Công an thành phố. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu hồ sơ thấy thủ phạm cố ý giết người, lại liên quan đến trẻ em nên chúng tôi tiếp tục chuyển hồ sơ lên Phòng cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) để tiếp tục làm rõ”.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo An Du

Báo Gia đình & Xã hội