1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi bị cắm sừng, chồng mang hai quả mìn đến nhà mẹ vợ dọa giết

(Dân trí) - Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chị Loan bỏ về nhà mẹ đẻ sống. Nhiều lần khuyên vợ về nhà nhưng vợ không về, Vĩnh nghi vợ mình ngoại tình. Vĩnh mang hai quả mìn nhặt được đến nhà mẹ vợ với ý định giết vợ.

Ngày 21/8, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt Lương Vĩnh (SN 1976, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Vĩnh và chị Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1983, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là vợ chồng. Do mâu thuẫn nên chị Loan bỏ về nhà mẹ đẻ. Vĩnh nhiều lần tìm đến nói chuyện khuyên vợ về nhà nhưng chị Loan không đồng ý.

Nghi bị cắm sừng, chồng mang hai quả mìn đến nhà mẹ vợ dọa giết - 1

Bị cáo Vĩnh tại phiên tòa

Ngày 5/10/2018, Vĩnh nói chuyện với chị Loan qua mạng xã hội và đe dọa: “Mi mà không về nhà thì tau cho mi chết”, sau đó quay camera cho vợ thấy hai quả mìn nhặt được từ trước đó (loại mìn dùng để đánh cá). Tuy nhiên, chị Loan không những không sợ mà còn đòi ly hôn.

Khoảng 21h30 ngày 8/10/2018, sau khi uống rượu, Vĩnh thấy bực tức vì chị Loan bỏ nhà đi, nghi ngờ vợ ngoại tình nên nảy sinh ý định giết vợ.

Vĩnh lấy hai quả mìn, một chiếc bật lửa giấu trong túi áo khoác rồi lái xe máy đến nhà mẹ vợ tìm giết chị Loan. Tại đây, Vĩnh không gặp được chị Loan mà lời qua tiếng lại với mẹ vợ. Thấy vậy, anh Nguyễn Thanh Sang (em chị Loan) cầm cổ áo kéo Vĩnh ra ngoài đường, đuổi về.

Vĩnh nói lại: “Mi muốn chết không tau cho mi nổ”. Nghi trong túi áo Vĩnh có chứa vật liệu nổ nên anh Sang ôm giữ Vĩnh và tri hô người dân đến khống chế bị cáo. Vĩnh bị công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đưa về trụ sở làm việc ngay sau đó.

Khánh Hồng