1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Nén nỗi đau xin tòa cho kẻ giết cha mẹ mình được sống

Xuân Duy

(Dân trí) - Trong cơn "ngáo đá", Hổ ra tay sát hại cha, mẹ. Ngày ra tòa, chị gái anh ta xin tòa tha chết cho em trai vì không muốn chịu thêm nỗi đau nào nữa.

Sát hại cha, mẹ trong cơn "ngáo đá"

Theo hồ sơ vụ án, Võ Phạm Phi Hổ (34 tuổi, ngụ quận 6) là con út trong gia đình có 3 anh em. Do hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp 5 anh ta nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình.

Lớn hơn một chút, Hổ đi bán vé số, phụ hồ, rồi làm bốc vác ở chợ đầu mối Bình Điền và chợ Hóc Môn. Khi vừa 16 tuổi, Hổ bị bạn bè rủ rê và bắt đầu nghiện ma túy.

Nén nỗi đau xin tòa cho kẻ giết cha mẹ mình được sống - 1

Bị cáo Hổ lĩnh án tại tòa. (Ảnh: Xuân Duy).

Bố mẹ anh ta đi làm thuê, không có nhiều thời gian cho con cái nên thấy con trai có những biểu hiện bất thường thì phát hiện Hổ đã nghiện ma túy nặng và bị loạn thần (do dùng ma túy).

Thương con, bà P.T.N. (mẹ ruột) nghỉ việc để tìm cách chữa trị bệnh và cai nghiện cho con trai. Sau thời gian, chạy vạy khắp nơi, tìm nhiều cách nhưng bệnh tình của Hổ không thuyên giảm.

Giữa năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TPHCM, từ đây cả nước phải thực hiện nhiều biện pháp giãn cách xã hội. Thời điểm này, căn bệnh loạn thần của Hổ trở nên nặng hơn, nhiều lần có những hành động không làm chủ được bản thân.

Thấy con bị bệnh, bà N. làm liều "mua đại" thuốc cho người đàn ông 34 tuổi uống. Từ đây, bi kịch gia đình xảy đến với nhà bà N. Sau khi dùng thuốc, Hổ liên tục có ảo giác.

Khuya 1/8/2021, thấy bà N. đang nằm, Hổ lấy dao tới đâm liên tiếp vào người mẹ. Lúc này, ông V.N.T. (cha của Hổ) phát hiện sự việc liền xông vào can ngăn. Bị cáo Hổ đâm hàng chục nhát khiến cha ruột tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, bà N. gắng mở cửa bỏ chạy ra ngoài cầu cứu. Thấy vậy, bị cáo đuổi theo đâm thêm nhiều nhát vào người mẹ ruột. Quay sang thấy chị ruột, Hổ dọa "tao đâm mày luôn". Người chị hoảng sợ chạy trốn ra ngoài, tri hô cho người xung quanh.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ ông Hổ khi đang cầm con dao trên tay. Hậu quả vụ việc khiến cả cha lẫn mẹ của ông Hổ đều tử vong.

Sau khi bị bắt tạm giam, nhà chức trách tiến hành xét nghiệm và xác định Hổ dương tính với ma túy.

Quá trình điều tra, Hổ có dấu hiệu bất thường nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành giám định tâm thần đối với bị cáo.

Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định trước, trong, sau khi thực hiện hành vi giết người, Hổ bị rối loạn loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Không nhận thức được tác hại của ma túy

Gần 3 năm sau khi vụ án xảy ra, đầu tuần qua, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Hổ. Với cáo buộc giết cha, mẹ, suốt phiên tòa anh ta chỉ cúi đầu xuống đất, trả lời câu hỏi của HĐXX một cách lý nhí.

Nén nỗi đau xin tòa cho kẻ giết cha mẹ mình được sống - 2

Bị cáo Hổ lĩnh án tử hình. (Ảnh: Xuân Duy).

Anh ta thừa nhận tội ác nhưng khi được chủ tọa phiên tòa hỏi về nhận thức tác hại của ma túy hay không, bị cáo Hổ liền đáp mình không nhận thức được.

"Mẹ đã mua thuốc cho bị cáo uống nhưng uống xong thì bị ảo giác. Trong đầu bị cáo luôn có tiếng nói 'thuốc mẹ cho uống là thuốc độc và thôi thúc giết mẹ nên đã ra tay", Hổ nói trình bày tại tòa.

Khi Hổ khai lại hành vi tàn ác của mình, phía sau anh chị của bị cáo khóc nức nở. Khi được HĐXX hỏi về yêu cầu trong vụ án, anh trai của nghịch tử này chỉ biết khóc. Còn người chị lau vội nước mắt rồi xin tòa xem xét cho em mình được sống, để 3 anh em có thể về đoàn tụ.

"Cha mẹ chúng tôi đã mất, đây là sự mất mát quá lớn đối với tôi. Giờ đây, tôi không muốn phải chịu thêm đau thương, mất mát nào nữa, mong tòa xem xét cho em trai tôi được hưởng mức án nhẹ", chị gái bị cáo nói trong nước mắt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo nói hoàn cảnh gia đình Hổ hiện rất khó khăn nên ít khi anh, chị mới có điều kiện đi thăm nuôi. Thời điểm gây án, người đàn ông này không nhận thức hành vi của mình nên mong tòa xem xét cho bị cáo cơ hội được sống để làm lại cuộc đời, trở về thắp cho đấng sinh thành nén nhang.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Hổ là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm tội thuộc trường hợp giết nhiều người, có tính chất côn đồ, thực hiện hành vi đến cùng nên cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục. Từ đó, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Hổ mức án tử hình về tội Giết người.

Nhận mức án tử hình, Hổ lê từng bước chân nặng nề từ từ đi lên xe tù trở về trại giam, bỏ lại phía sau hình ảnh người anh, người chị chỉ biết gào khóc trong vô vọng.