1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người cha nén nỗi đau xin giảm án cho kẻ sát hại con gái mình

Xuân Duy

(Dân trí) - Người cha mất con đã nén nỗi đau, xin tòa giảm án cho "đứa con tội lỗi" của người khác với hy vọng sự bao dung sẽ "gieo" vào kẻ giết người lòng hướng thiện.

Đánh chết người yêu

Ngày 7/4, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hoài Nam (31 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Người cha nén nỗi đau xin giảm án cho kẻ sát hại con gái mình - 1

Bị cáo Nam tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 30/7/2020, Nam đi mua ma túy của một người phụ nữ tên Loan (chưa xác định được lai lịch). Sau đó, anh ta về phòng khách sạn tại huyện Nhà Bè. Trên đường về, bị cáo gặp bạn gái là chị N.T.T.H. (30 tuổi) nên cả 2 cùng nhau về phòng khách sạn.

Tại đây 2 người xảy ra mâu thuẫn. Nam lấy một khúc gỗ có sẵn trong phòng đánh liên tiếp nhiều cái vào người chị H.

Sau đó, hai người bạn khác của Nam (đều chưa rõ lai lịch) đến khách sạn và cùng Nam sử dụng ma túy. Chị H. đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thì bị ngã. Nam chạy đến đỡ người yêu đưa lên giường thì thấy bị hại đã bất tỉnh.

Nam đưa người yêu đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của chị H. là do phù phổi cấp, trên cơ thể có đa chấn thương phần mềm và sử dụng ma túy.

Tại tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố, tuy nhiên cho rằng mình không có ý sát hại người yêu.

Đại diện Viện kiểm sát xác định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Từ đó, đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nam mức án tù chung thân về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Luật sư bào chữa cho bị cáo nêu ra nhiều luận điểm để đề nghị tòa chuyển tội danh từ Giết người sang Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Lòng vị tha của người cha

Dưới hàng ghế đại diện bị hại là người đàn ông với vóc dáng nhỏ bé, độ tuổi lục tuần. Ông tên Nguyễn Văn S., là cha của bị hại. Người đàn ông này tới tòa để xin giảm án cho kẻ đã tước đi sinh mạng của người con gái mình.

Cha nạn nhân tỏ ra bình tĩnh ngồi nghe đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng, lâu lâu ông lại cúi đầu xuống bởi khi nhắc đến hành vi phạm tội của bị cáo, lòng ông lại như bị ngàn mũi dao đâm.

Nhưng bằng tình người, sự bao dung, ông nuốt nỗi đau vào trong mong tòa giảm án cho kẻ giết con mình và hy vọng sự bao dung sẽ gieo vào kẻ giết người lòng hướng thiện.

"Bây giờ bị cáo có lãnh mức án tử hình đi nữa thì con gái tôi cũng không thể sống lại được nên tôi mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Nam để anh ta có cơ hội làm lại cuộc đời. Bản thân tôi nghĩ bị cáo không có ý cướp đi sinh mạng của H. bởi lẽ sau khi con gái tôi bất tỉnh, anh ta đã vội vàng đưa đi cấp cứu", cha bị hại bày tỏ nỗi niềm.

Nghe những lời ông trình bày, bị cáo Nam ngồi cúi gằm mặt, nín lặng. Mãi đến khi nói lời sau cùng, bị cáo quay lại cảm ơn gia đình bị hại và không ngừng cúi gập người xin lỗi.

Trong giờ tòa nghị án, ông S. cho biết chị H. có 4 người con nhưng không có chồng. Sau khi Nam sát hại chị H., cả 4 đứa trẻ đều ở cùng ông ngoại.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử bất ngờ quay lại phần xét hỏi và tạm hoãn phiên tòa.