1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nam thanh niên tử vong trước ngày cưới

(Dân trí) - Những ngày qua, gia đình, người thân của nạn nhân Nguyễn Doãn Cường vẫn chưa hết đau đớn trước cái chết của anh. Điều đáng buồn hơn khi anh Cường gặp nạn ngay trước ngày anh chuẩn bị cưới vợ.

Vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 19/3, tại khu vực phố 1, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, khiến anh Nguyễn Doãn Cường (SN 1992) tử vong. Hung thủ đã bỏ trốn ngay sau khi gây án, hiện Công an thành phố Thanh Hóa đang phối hợp với lực lượng CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ.

Nỗi đau người thân trước cái chết của anh Cường.
Nỗi đau người thân trước cái chết của anh Cường.

Sau khi hoàn thành các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Vụ việc đau lòng xảy ra quá bất ngờ, khi nạn nhân đang chuẩn bị cho ngày hạnh phúc trăm năm của mình thì gặp nạn. Ngày vui hóa thành ngày đau thương, anh Cường ra đi để lại nỗi đau cho gia đình, người thân cũng như bạn bè và bà con lối xóm.

Anh Cường gặp nạn cách nhà chưa đầy 200m với những nhát dao chí mạng của hung thủ tên Tùng. Hơn nữa, giữa đối tượng và nạn nhân có mối quan hệ họ hàng với nhau. Qua tìm hiểu được biết, chỉ vì nạn nhân có nợ đối tượng một số tiền, nhiều lần đối tượng đến đòi nợ nhưng anh Cường đã xin khất.

Tối ngày 19/3, đối tượng tìm đến nhà nạn nhân nhưng mẹ anh Cường cho biết con mình đi vắng, sau đó đối tượng đã gọi điện yêu cầu Cường về để nói chuyện tiền nong và đã xảy ra vụ án mạng đau lòng nói trên.

Nguyễn Thị Lài - mẹ anh Cường từ khi nghe tin con gặp nạn đã ngất lên, ngất xuống. Ngồi trước di ảnh người con trai, bà Lài khóc lóc thảm thương, khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa cho nỗi đau mà gia đình bà đang trải qua.

Được biết, anh Cường là con đầu trong gia đình có hai anh em. Nhận xét về nạn nhân, nhiều người dân địa phương cho biết, anh Cường là một người sống rất hòa nhã với mọi người. Bố nạn nhân đã qua đời do bệnh hiểm nghèo nhiều năm trước.

Ngoài ra, anh Cường cũng là một người con rất hiếu thảo, chăm chỉ làm ăn và chưa bao giờ gây sự với ai. Cường cũng vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Sài Gòn, nhưng chưa xin được việc trở về nhà giúp mẹ buôn bán.

Theo gia đình nạn nhân cho biết, thời gian này, anh Cường đang chuẩn bị cưới vợ. Nhưng ngày vui đang đến gần thì anh bất ngờ gặp nạn.

Nhắc đến người cháu của mình, ông Nguyễn Văn Thảo không giấu được nỗi đau: “Khổ thân cháu, vừa tốt nghiệp xong chưa kiếm được việc làm nên về quê giúp mẹ làm ăn. Bố mất sớm, nên Cường phải gánh vác công việc trong gia đình. Chỉ một tuần nữa thôi, cháu Cường tổ chức đám cưới rồi, thiệp mời cũng đã gửi mọi người rồi. Nếu không xẩy ra chuyện thì mồng 9 âm lịch này là ngày cưới của cháu tôi. Nó ngoan lắm, có gây gổ với ai bao giờ đâu, sao cháu tôi lại ra nông nỗi này”.

Người thân, bà con lối xóm và bạn bè đưa tiễn anh Cường về nơi an nghỉ.
Người thân, bà con lối xóm và bạn bè đưa tiễn anh Cường về nơi an nghỉ.

Còn theo ông Lê Chí Khoát - Tổ trưởng khu phố 1, phường Đông Hải nhận xét: “Tùng và Cường là người cạnh nhà nhau và còn là anh em họ hàng, chưa bao giờ thấy hai người xảy ra mâu thuẫn. Cháu Cường rất hiền lành, sống hòa đồng với bà con lối xóm. Còn Tùng tuy là thanh niên lêu lổng nhưng cũng chưa gây gổ với ai bao giờ. Sự việc xẩy ra khiến chúng tôi cũng không ngờ được”.

Hiện vụ án mạng đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ để xử lý trước pháp luật.

Trần Lê