1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Nam sinh nức nở khai nhận hành vi đâm chết bạn học

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, khi khai nhận hành vi đâm chết bạn học của mình, Thắng nức nở khóc, không nín được. Hung thủ gây án còn đang mặc đồng phục học sinh.

Công an huyện Thanh Trì cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Chiến Thắng (SN 1994, ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người.
 
Nam sinh nức nở khai nhận hành vi đâm chết bạn học - 1
Công an lấy lời khai của Thắng.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 25/2, CAH Thanh Trì nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân phát hiện tại đường Ngọc Hồi (thị trấn Văn Điển, Thanh Trì) có 1 nam thanh niên nằm bất động, bị thương, đưa vào bệnh viện thì đã tử vong. Qua xác minh, nam thanh niên trên được làm rõ là Nguyễn Công Chiến (SN 1994, trú tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội). Chiến bị một vết dao đâm vào ngực, gây tử vong.

Điều tra của cơ quan công an cho thấy, Chiến đã tử vong trong vụ xô xát giữa hai nhóm học sinh của 2 trường THPT trên địa bàn huyện Thanh Trì. Vụ xô xát bắt nguồn từ mâu thuẫn từ trước giữa Nguyễn Công Chiến và Đỗ Văn Tâm (SN 1994, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Tâm và cô bé Nguyễn Thị M., học sinh cùng trường với Chiến, có quan hệ tình cảm với nhau. Một hôm, M. nhắn tin cho Tâm hỏi xem Tâm có biết số điện thoại lạ đã nhắn cho M. không. Tâm ghi lại số điện thoại đó và gọi xác minh thì biết đó là Chiến.

Chuyện chỉ có thế, Chiến đã gặp, đánh Tâm 1 lần. Chiều ngày 25/5, Tâm rủ các bạn, trong đó có Thắng, đi cùng mình để nói chuyện với Chiến. Nhóm Tâm cũng không ngoại trừ khả năng sẽ bị Chiến đánh tiếp như lần trước đó.
 
Nam sinh nức nở khai nhận hành vi đâm chết bạn học - 2
 
Nam sinh nức nở khai nhận hành vi đâm chết bạn học - 3
Nam sinh nức nở khóc, gục xuống bàn khi kể lại hành vi gây án.

Khoảng 17h5 ngày 25/5, Tâm cùng các bạn cùng học là Trần Chiến Thắng, Dương Tuấn Anh (SN 1994, ở ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa), Đinh Trần Phương (SN 1994, ở Phương Liệt, Thanh Xuân), Đinh Công Thắng (SN 1994, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) và một số người khác chưa xác định được danh tính, đến đường Ngọc Hồi (thị trấn Văn Điển) để tìm Nguyễn Công Chiến nói chuyện. Cả nhóm bàn nhau, nếu Chiến đánh thì sẽ đánh lại.

Khi cả nhóm đến trước cửa hàng mua bán xe máy Minh Hiên, Tâm vào trong ngõ tìm Chiến nhưng không thấy. Tất cả đang đứng đợi thì thấy Chiến và 1 đám bạn đến. Tâm và Chiến chửi nhau. Tâm, Chiến, Thắng xông vào dánh nhau. Thắng lấy con dao có sẵn trong cặp ra, cầm dao đâm một nhát vào ngực Chiến, Chiến ôm ngực chạy được 1 đoạn thì ngã gục.

Thắng tiếp tục cầm dao đâm vào bắp tay một người khác trong hội của Chiến. Sau đó, Thắng cầm dao chạy bỏ chạy, vứt ở vệ cỏ rồi chạy về nhà. Cơ quan điều tra sau đó đã đưa Thắng về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Thắng khai, khi đánh nhau, Thắng bị mấy người bên nhóm Chiến lao vào đánh nên đã rút dao ra.

“Cháu mang dao đi gọt hoa quả và cắt bánh ngọt từ khi lớp cháu đi chơi hồi Tết. Cháu vẫn để trong cặp. Cháu bị đánh nên rút dao tự vệ” - Thắng nức nở khóc khi được hỏi về hung khí gây án.

Trong nhà tạm giữ Công an huyện Thanh Trì, Thắng cứ thổn thức như đứa trẻ. Vẫn chiếc áo khoác xanh, quần âu đồng phục học sinh như hôm đi học rồi đánh nhau, gây án, Thắng khóc không nín được. “Cháu không ngờ là cháu đâm chết bạn Chiến. Cháu muốn rút dao ra tự vệ thôi, cháu không muốn đâm người…”.

Thắng khóc nấc rồi gục xuống bàn. Được điều tra viên động viên, giải thích việc đã gây ra, Thắng hiểu nhưng cậu học sinh này vẫn không hết khóc.

Tâm sự trong nước mắt, Thắng nói rằng mình và bạn Tâm ở lớp không hề chơi bời, nghịch ngợm gì. Vì Chiến đánh Tâm trước đó nên Tâm tức và rủ bạn đi nói chuyện.

Bình thường, học xong là Thắng về nhà, giúp bố mẹ công việc bán hàng ăn. Gia đình không giàu có, bố lại bệnh nặng nên mẹ Thắng vất vả, lo buôn bán nuôi cả gia đình. Hiểu sự vất vả của mẹ nên Thắng hàng ngày vẫn nấu cơm, rửa bát quét nhà. Hai anh em Thắng, người phụ giúp bố mẹ bán hàng buổi trưa, người giúp buổi chiều.

“Cháu thương bố mẹ cháu lắm, cháu xin lỗi bố mẹ cháu… hu hu…” - đang kể chuyện gia đình, cậu học sinh lớp 12 lại khóc nấc lên.

Lái câu chuyện sang việc học hành để Thắng bớt nức nở, Thắng ngẩng lên, giàn giụa nước mắt: “Cháu định thi vào trường ĐH Sân khấu điện ảnh. Cháu có năng khiếu về diễn viên ạ. Nhưng bây giờ ra thế này…”. Thắng lại gục xuống bàn nức nở.

Trong suốt khoảng thời gian được dẫn giải từ phòng tạm giữ ra phòng hỏi cung, Thắng chỉ khóc, liên tục hỏi “Chú ơi cho cháu gặp mẹ cháu. Cháu xin lỗi bố mẹ ạ”.

Tiến Nguyên