1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Một thiếu niên mất mạng sau khi đi hái trộm ổi

(Dân trí) - Rủ nhau ra sông tắm rồi leo lên bờ hái trộm ổi. Khi bị phát hiện, cả nhóm nhảy xuống sông bỏ chạy. Một em nhỏ bị bắt lại rồi bị đánh và dìm xuống nước. Sau đó em này đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 16h, chiều ngày 4/9. Vào thời điểm trên, có 5 em nhỏ trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn rủ nhau ra sông Đơ, đoạn chảy qua địa bàn phường Bắc Sơn để tắm.

Trong quá trình tắm sông, mấy em nhỏ có dùng cây chuối kết lại để bơi sang bờ bên kia thuộc địa phận thôn Châu Chính, xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương để hái trộm ổi. Khi bị phát hiện và có người đuổi bắt, đánh đập, rồi dìm xuống nước khiến em Văn Đình Hùng (sinh năm 1996), trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Một thiếu niên mất mạng sau khi đi hái trộm ổi   - 1
Đoạn sông nơi xảy ra sự việc

Theo các em nhỏ đi cùng Hùng kể lại, cả 5 em trong đó có Hùng rủ nhau ra sông tắm, rồi lấy một số cây chuối kết thành bè để bơi qua sông hái trộm ổi. Lần thứ nhất không bị phát hiện, đến lần thứ hai bơi sang hái trộm ổi thì bị chủ nhà phát hiện và đuổi bắt, thấy vậy cả 5 em bỏ chạy ra nhảy xuống nước để bơi trở về bên kia sông. Hùng bơi sau cùng nên bị một người lớn hơn các em khoảng 2 - 3 tuổi cầm gậy đuổi theo và bắt được.

Sau khi bắt được Hùng, người này đánh đập rồi cầm cổ Hùng nhận xuống nước. Một lúc sau nghe tiếng người lớn bảo người này lôi Hùng vào phía trong. Từ thời điểm này, thì những em nhỏ đi cùng Hùng không còn biết gì nữa.

Cũng theo anh Lê Văn Châu, một người chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm đó, anh đi mua cò mồi về đánh chim, đến bờ sông thì thấy mấy đứa trẻ bơi trước và một đứa đang bơi sau cùng (sau đó xác định là em Hùng). Khi mới bơi được một đoạn ra sông thì bị một đứa lớn hơn từ trên bờ nhảy xuống sông lôi lại và nhận đầu cháu hai cái xuống nước.

Nghĩ bọn trẻ đang nghịch ngợm với nhau nên anh Châu có lên tiếng thì cháu Hùng được người kia lôi lên bờ. Anh Châu có nghe Hùng nói là: “Cháu chỉ lẳn có một quả còn thằng kia lẳn bốn quả đi trước rồi”. Rồi có một người bước ra và nói "lôi nó vào đây". Cháu Hùng được đưa vào trong bụi cây phía trong nên anh Châu không còn quan sát được nữa.

Sau đó, cháu Hùng được đưa đến Trạm y tế xã Quảng Châu trong tình trạng toàn thân ướt sũng, sức khoẻ yếu, đồng tử giảm, môi mặt và các đầu ngón tay, chân thâm tím, mồm, mũi sủi bọt...Sau khi cấp cứu ban đầu xong, cháu Hùng được chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên theo nhận định của bác sỹ tại Trạm y tế thì khi đến Trạm, cháu Hùng gần như đã chết lâm sàng.

Anh Văn Đình Cường và chị Văn Thế  Huệ (bố và mẹ của em Hùng) gần như bị suy sụp tinh thần trước cái chết bất thường của đứa con trai. Anh Cường cho biết: “Cháu Hùng bỏ học từ năm lớp 6, trước lúc mất, cháu đang làm xây dựng cùng tôi trên thành phố, nó đang còn nhỏ chỉ biết trông lán trại cho thợ xây thôi. Vừa rồi, nghỉ mùng 2/9, hai bố con về nhà chơi. Ai ngờ sự việc lại xảy ra thế này”.

Một thiếu niên mất mạng sau khi đi hái trộm ổi   - 2
Vụ tử vong bất thường của cháu Hùng khiến gia đình và dư luận hết sức bất bình

Theo nguồn tin từ Công an xã Quảng Châu cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được người thanh niên có đánh đập, dìm cháu Hùng xuống nước là Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1995), trú tại thôn Châu Chính, xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương. Hiện chúng tôi đã giao nghi can cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hoá cũng đã có mặt và tiến hành mổ tử thi. Theo người nhà nạn nhân cho biết, cháu Hùng bị chấn thương 2 bên thái dương, phía sau đầu có một vết lõm sâu, cánh tay trái bầm tím...

Hiện Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án mạng thương tâm trên.

Duy Tuyên