1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Một bát nước đổi một mạng người

(Dân trí) - Dù ít tuổi hơn nhưng Vinh vẫn khệnh khạng bắt ông Tám rót nước cho mình. Nghĩ rằng Vinh hỗn láo, ông Tám có nói lại mấy câu. Vinh bỏ về nhưng sau đó lại tiếp tục gây sự. Trong lúc đánh nhau, Vinh dùng thanh gỗ đánh vào đầu khiến ông Tám tử vong.

Đậu Khắc Vinh trước vành móng ngựa
Đậu Khắc Vinh trước vành móng ngựa

Sáng ngày 30/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đậu Khắc Vinh (SN 1970, trú tại xã Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An) về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, ngày 31/3/2012, sau khi ăn liên hoan tại Nhà văn hóa xóm, Đậu Khắc Vinh đến nhà ông Phạm Ngọc Tám - cùng xóm chơi. Vinh nói: “Ông Tám, rót cho đọi (bát - PV) nước”. Vì Vinh ít hơn mình 12 tuổi nên ông Tám không rót. Vinh bỏ sang bàn khác ngồi. Ít phút sau, ông Tám cầm điếu cày sang bàn Vinh và nói: “Mày lớp bớp tao đập chết”. Hai bên to tiếng chửi nhau, được người hàng xóm can ngăn nên Vinh bỏ về nhà.

Đầu giờ chiều ngày 31/3, Vinh lại sang nhà ông Tám, réo cả tên cha ông Tám ra gọi. Ông Tám dùng que phơi quần áo đánh vào tay, chân Vinh rồi gọi điện cho con trai về. Thấy thế, Vinh bỏ chạy ra khỏi nhà ông Tám.

Đến 5 giờ chiều, Vinh lại tiếp tục sang, đứng ngoài ngõ gọi tên cha con ông Tám. Một lúc sau, ông Tám cầm một thanh gỗ đi ra và bảo: “ Mày có muốn chết không?”. Vinh cũng cầm một thanh gỗ đi vào ngõ. Hai bên lao vào dùng thanh gỗ đánh nhau. Vì đuối sức hơn nên ông Tám chới với, thấy thế, Vinh lao tới, dùng thành gỗ đánh một nhát vào gáy ông hàng xóm rồi vứt hung khí chạy về nhà.

Ông Tám được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 9/4 thì tử vong vì bị vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não. Trong thời gian ông Tám cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, Đậu Khắc Vinh đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Chương đầu thú. Trước đó, vào năm 2009, Đậu Khắc Vinh đã bị Công an xã Đồng Văn xử phạt hành chính về tội gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên tòa, Đậu Khắc Vinh thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối lỗi. “Bị cáo biết tội của mình. Chỉ vì một phút nóng giận, không làm chủ được bản thân, bị cáo đã gây ra cái chết cho ông Tám. Bị cáo rất ân hận. Bị cáo mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về xã hội”, Đậu Khắc Vinh nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án.

Xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, H ĐXX tuyên phạt Đậu Khắc Vinh 12 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 122 triệu đồng.

Hoàng Lam