Mất mạng vì “xả thải” nhầm chỗ

(Dân trí) - Bị mắng chửi vì “trút bầu tâm sự” vào đúng lu nước ăn của một gia đình cạnh quán bia, “bợm nhậu” lớn tiếng cãi vã, ẩu đả với mẹ con bà chủ nhà. Người con biến thành tội đồ khi hạ nhát dao lấy mạng kẻ “đi” bậy.

Vụ án mạng xảy ra tại xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội chiều tháng 5/2010. Bùi Văn Phượng, sinh năm 1967 cùng bạn là Bùi Văn Thế đến quán uống bia. Sau khi đã chuếnh choáng hơi men, Phượng loạng choạng bước sang khu đất nhà bà Đặng Thị Vân cạnh quán tìm chỗ “xả thải”, không ngờ nhằm đúng lu nước sinh hoạt của gia đìnhbà Vân.

Thấy cảnh chướng mắt, bà Vân chửi mắng Phượng. Dù không oan nhưng Phượng vẫn lớn tiếng cãi lại. Lúc đó, Đào Văn Bảo, sinh năm 1976, con rể bà Vân đi làm về, nghe chuyện xô vào bảo vệ mẹ vợ. Hai bên xô xát nhưng may được mọi người can ngăn nên sự việc dừng lại, ai về nhà nấy.

Tuy nhiên vẫn giữ nỗi ấm ức về tay “bợm nhậu” nên khoảng 7h tối cùng ngày, Bảo đã tới cửa hàng tạp hóa của vợ Phượng để tìm Phượng. Không thấy Phượng ở đây, Bảo lại ra lều trông cá của Phượng. Vụ xô xát, ẩu đả thứ 2 xảy ra trước lều trông cá một lần nữa được can ngăn.

Đứng trước vành móng ngựa, Đào Văn Bảo thanh minh, lúc đó đã bỏ về, không muốn tiếp tục “giao chiến” nhưng Phượng lại xách dao đuổi theo, lao vào chửi mắng và toan chém mình. May có người can, xông vào giằng con dao trong tay Phượng mang đi giấu, nếu không người mất mạng hôm đó chính là bị cáo.

Nhận một cú đánh bất ngờ của Phượng, Bảo nóng mặt quyết báo thù. Bảo rẽ vào nhà một người quen vờ hỏi xin điếu thuốc lào. Chủ nhà vừa quay vào trong, Bảo đi thẳng vào bếp, vơ con dao chọc tiết lợn và chiếc điếu cày rồi quay ra đường. Giấu tạm con dao ở bãi cỏ cạnh bờ ao, Bảo cầm điều cày ra giữa đường đứng chờ Phượng từ lều trông cá về nhà.

Thấy bóng Phượng cùng người bạn từ xa, Bảo lăm lăm điếu cày khiêu khích. Người bạn đi cùng Phượng đã lên tiếng can ngăn, không cho Bảo ra tay. Trong khi đó, ở phía sau, Phượng lại lớn tiếng chửi bới, thách thức. Bảo cầm điều cày nhắm Phượng vụt tới nhưng bị người bạn chặn giữ lại.

Bảo buông chiếc điếu, cúi xuống nhặt con dao đặt sẵn bên vệ cỏ, vung tay đâm thẳng một nhát vào bụng Phượng. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó, còn Bảo đến công an tự thú hành vi phạm tội.

Sát nhân cúi đầu khai nhận việc chuẩn bị dao, giấu sẵn ở bãi cỏ là vì lường trước việc có người can ngăn sẽ giằng mất vũ khí là chiếc điều cày của mình. Mọi tính toán rất đúng, kín kẽ. Hệ quả là một mạng người bị tước đoạt cùng với cái án nghiêm khắc về tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng: có tính chất côn đồ.

Ngày 11/8, TAND Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù dành cho Đào Văn Bảo, án đã xét đến việc bị hại cũng có một phần lỗi gây ra sự việc. Không có gì nhiều để biện minh, sát nhân vốn là một người dân quê hiền lành lặng lẽ ký biên bản, tra tay vào còng ở lại trại giam, trước mắt là những tháng ngày bóc lịch đằng đẵng.

P.Thảo