1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Lừa vợ lấy tiền đi buôn ma túy

(Dân trí) – Để thỏa mãn cơn nghiện và lấy ma túy bán cho đối tượng bất hảo, Dũng đã lừa vợ lấy tiền sửa nhà dùng vào việc làm ăn. Tin lời, vợ đưa tiền thì Dũng lao vào con đường buôn bán “nàng tiên nâu”.

Trầm Trọng Dũng (SN 1980, ngụ ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TPHCM) là đối tượng nghiện ma túy đã nhiều năm. Bao lần cai nghiện nhưng hắn vẫn bị “nàng tiên nâu” mê hoặc. Tài sản trong gia đình đều lần lượt “đội nón ra đi” để thỏa mãn cơn nghiện của Dũng.

Mẹ vợ thấy con gái khó khăn nên cho ít tiền để sửa nhà và làm vốn mưu sinh. Thấy vậy, Dũng đóng kịch là người chồng mẫu mực, chí thú làm ăn. Sau những phút giây hỏi han, quan tâm, chiều chuộng vợ, Dũng bày tỏ quyết tâm vực dậy kinh tế gia đình.
 
Dũng vạch ra một kế hoạch hoàn hảo trong con đường kinh doanh của mình. Phụ nữ thì cũng lắm khi nhẹ dạ, nhất là với chồng. Nghĩ Dũng tu tâm dưỡng tính, cô vợ không ngần ngại đưa toàn bộ số tiền mẹ cho làm của hồi môn cho chồng làm vốn kinh doanh.
 
Bị cáo Trầm Trọng Dũng tại tòa sơ thẩm
Bị cáo Trầm Trọng Dũng tại tòa sơ thẩm

Ngờ đâu, địa điểm kinh doanh của Dũng là những góc khuất khu vực cầu vượt An Sương (Quận 12), còn hàng là những tép heroin và đối tác là mấy con nghiện. Dũng lấy tiền mua ma túy rồi chia thành từng tép nhỏ để đi bán cho các con nghiện. Ngoài ra, Dũng cũng dùng ma túy để thỏa mãn cơn nghiện của mình.

Sau vài “mẻ” buôn bán thành công, Dũng mở rộng địa bàn làm ăn ra vùng giáp ranh Bình Dương. Trong một lần đi “giao dịch” với “đối tác” ở đất gốm Thủ Dầu Một, Dũng bị công an bắt quả tang vì hành vi buôn bán ma túy. Khám xét tại nhà riêng của Dũng, cơ quan công an thu giữ một số lượng lớn ma túy được phân nhỏ trong các bao nilon, tổng trọng lượng là hơn 68 gam heroin.

Ngày 14/1, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trầm Trọng Dũng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại tòa, Dũng cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi của Dũng là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù.
 
Bản án tuyên, Dũng lững thững lê từng bước chân nặng nhọc rời khỏi tòa. Chỉ có mẹ vợ và vợ của bị cáo đứng như chôn chân giữa sân tòa. Không chỉ chồng, con rể vào tòa mà số tiền gần 300 triệu đồng, 2 chiếc xe máy tích cóp để làm ăn bao nhiêu năm nay của cô vợ và người mẹ già này như đổ sông, đổ bể.

Công Quang