1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Lời khai của nghi phạm cứa cổ, vòi tiền người đi tắm biển ở Phú Quốc

Bảo Trân

(Dân trí) - Nghi phạm 16 tuổi khai nhận do vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại, đến thời hạn trả nợ mà bản thân không có tiền, nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Rạng sáng nay (2/8), Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã bắt giữ T.T.H. (16 tuổi, ở TP Phú Quốc) khi đang lẩn trốn tại TP Rạch Giá.

T.T.H. là nghi phạm cứa cổ vòi tiền người đi tắm biển ở Phú Quốc trưa ngày 31/7. 

Tại cơ quan công an, H. khai nhận do vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại, đến thời hạn trả nợ mà bản thân không có tiền, nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Lời khai của nghi phạm cứa cổ, vòi tiền người đi tắm biển ở Phú Quốc - 1

Nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Khoảng 13h ngày 31/7, H. điều khiển xe máy chạy vòng quanh thành phố. Đến khu vực bãi biển thuộc tổ 3, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, H. phát hiện một thanh niên đang ngồi mải mê chơi trên điện thoại.

H. dừng xe, dùng đá tấn công vào đầu S.T.D. (19 tuổi, TP Phú Quốc) 2 lần và lấy dao khống chế. Nghi phạm yêu cầu nạn nhân đưa 1 triệu đồng nhưng lúc này D. chỉ có 130.000 đồng.

Số tiền trên, D. đã đưa cho H. Toàn bộ sự việc diễn ra trong vài phút, bãi tắm trên không có khách du lịch. 

Sau khi gây án, H. bỏ trốn vào đất liền và bị công an bắt tại phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá.

Lời khai của nghi phạm cứa cổ, vòi tiền người đi tắm biển ở Phú Quốc - 2

Một vết chém trên cổ D. (Ảnh: Bảo Trân).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chị M.P. (38 tuổi, ngụ Kiên Giang, mẹ của nạn nhân D.) cho biết, vợ chồng chị và con trai đến TP Phú Quốc kinh doanh. Gia đình không có mâu thuẫn, thù hằn với ai. Riêng con trai chị thường đi dạo ngồi chơi game một mình, không tụ tập bạn bè. 

Sau khi gặp nạn, con trai chị một mình chạy xe về nhà và được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc cấp cứu. 

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tài - Trung tâm y tế TP Phú Quốc - cho biết, tình hình sức khỏe nạn nhân đã ổn định, vết khâu may lành tích cực. Dự kiến 5-7 ngày tới D. sẽ được xuất viện. 

Theo bác sĩ Tài, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng có 2 vết thương chảy máu nhiều, do một vật sắc nhọn gây ra. 

"Rất may vết thương không trúng động mạch, bệnh nhân tương đối may mắn", bác sĩ Tài nhận định.