1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Lời khai của 2 nghi phạm cướp ngân hàng BIDV

Trần Thanh

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã lên kế hoạch từ trước, chuẩn bị sẵn một khẩu súng và chọn “đích” là Ngân hàng BIDV Ngọc Khánh.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp ngân hàng BIDV - 1

2 nghi phạm Ngọc và Mạnh mang theo súng lao vào ngân hàng BIDV để cướp hơn 900 triệu đồng.

Tổng giám đốc phá sản rủ chủ nợ đi cướp ngân hàng

Sáng 29/7, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng, vừa bắt được hai nghi phạm gây ra vụ cướp hơn 900 triệu đồng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng xảy ra hôm 27/7.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Ngọc và Mạnh khai nhận đã quen biết nhau từ năm 2018. Do Ngọc nợ Mạnh 60 triệu đồng và không có khả năng trả nên đối tượng này đã lên kế hoạch đi cướp ngân hàng và rủ Mạnh thực hiện.

Công an xác định, trong vụ án này, Ngọc là đối tượng chủ mưu. Ngọc đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng và chọn “đích” là Ngân hàng BIDV Ngọc Khánh. Kế hoạch ban đầu của Ngọc là sẽ bắn cảnh sát và người dân rồi cướp tiền. Tuy nhiên, Mạnh chỉ đồng ý thực hiện bắn chỉ thiên và không bắn vào ai.

Khoảng 9h40 ngày 27/7, hai đối tượng đến ngân hàng rồi đi bộ vào bên trong hô cướp. Ngọc nổ một phát súng chỉ thiên rồi dùng một quả mìn giả để đe dọa nhân viên ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng lấy được 942 triệu đồng. Trên đường tẩu thoát, bộ đôi này cướp chiếc xe máy của người dân và chạy về hướng Đại lộ Thăng Long.

Các đối tượng thay quần áo và di chuyển về một nhà nghỉ đã được Ngọc thuê trước đó để chia tiền rồi trở về nhà.

Tiền cướp được sẽ ăn chia theo tỷ lệ 7-3 

Trước khi ra tay, Ngọc thống nhất nếu cướp được sẽ ăn chia theo tỷ lệ 7-3, tức Ngọc nhận 7 phần, còn 3 phần còn lại chia cho Mạnh. Tỉ lệ ăn chia này cũng đã được Mạnh chấp nhận.

Theo lời khai của Mạnh tại cơ quan công an, Ngọc đã bàn với Mạnh dự định sẽ dùng khẩu súng 13 viên đạn để khống chế cướp ngân hàng, trong đó sẽ dùng viên đạn đầu tiên để bắn công an phường, viên thứ 2 sẽ bắn vào khách hàng đến giao dịch, rồi cả hai cùng cướp tiền và bỏ chạy.

Thực tế, sau khi cả 2 vào ngân hàng BIDV, khi thấy cán bộ công an phường lao đến định ôm mình thì Mạnh ép người này ngồi xuống. 

Tiếp đến, Ngọc đến khu vực giao dịch lấy súng bắn một phát chỉ thiên rồi đưa cho Mạnh 1 quả mìn giả, sau đó Mạnh hô lên "Đây là mìn, ai hét sẽ cho nổ". Sau đó, Ngọc lấy ba lô đưa cho Mạnh rồi lấy tiền trong ngân hàng ném ra ngoài để Mạnh đưa vào ba lô. Gây án xong cả hai lấy một chiếc xe máy bỏ trốn.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp ngân hàng BIDV - 2

Mạnh (bìa trái) và Ngọc tại cơ quan công an

Để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, hai đối tượng di chuyển theo hướng Đại lộ Thăng Long rồi dừng lại ở địa phận huyện Thạch Thất thay quần áo. Mạnh đưa tiền cho Ngọc cất giữ, rồi quay xe di chuyển quay lại một nhà nghỉ ở gần Ngân hàng BIDV.

Từ khẩu súng đến quần áo và chiếc xe được Ngọc mang đi cất giấu. Về đến nhà nghỉ, hai đối tượng vào bên trong và chia tiền. Ngọc đưa cho Mạnh 200 triệu đồng, số còn lại Ngọc giữ. Nhận tiền, các đối tượng đã sử dụng một phần để tiêu xài cá nhân.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, cả hai đối tượng trong vụ án này đều chưa có tiền án tiền sự.