Lính trẻ và chuyên án 470M

“A lô! Cáo đã rời hang...!”. Sau hơn 4 giờ đồng hồ kiên trì chờ đợi dưới cái nắng như thiêu như đốt, khi nghe tin đồng đội từ Bà Rịa báo về như thế, các trinh sát phòng chống ma túy thuộc Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng lâm trận...

Cuộc rượt đuổi ngoạn mục 

Nhận ra mục tiêu đang di chuyển về hướng Vũng Tàu trên chiếc xe gắn máy màu đen, lập tức hai trinh sát trong vai người đi đường rượt xe bám theo. Khi mục tiêu vừa đến ngã ba Bàu Trũng, P.Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, bất chợt từ sau bụi cây, một thanh niên bước ra vẫy tay lia lịa, chiếc xe gắn máy giảm ga từ từ tấp vào, sau khi đã cẩn thận quan sát, mục tiêu liền đếm tiền từ tay người thanh niên cho ngay vào túi và dúi cho người thanh niên một bao thuốc lá...  

Ngay lúc đó, chiếc xe máy chở hai trinh sát bất ngờ từ phía sau lao tới chặn chiếc xe máy, sau khi tiến hành kiểm tra túi xách, các trinh sát phát hiện ngoài tiền còn có 6 gói bột màu trắng... Một vụ mua bán ma túy được bắt quả tang ngay tại trận. Mục tiêu là Trần Thị Hồng Nhung, sinh năm 1982, nhà ở Cai Lậy, Tiền Giang đang thuê phòng trọ ở đường Thùy Vân, Bãi Sau, Vũng Tàu để hành nghề mua bán heroin.

 

Từ lời khai của Trần Thị Hồng Nhung, các trinh sát quyết định mở rộng điều tra vụ án, ngay lập tức một tổ trinh sát bí mật ém quân tại ngã tư Chí Linh, Vũng Tàu. Khi phát hiện một thanh niên mặc quần ka ki màu vàng hấp tấp dừng xe đi nhanh vào số nhà 66... C Bình Giã, P.10, Vũng Tàu thì ngay lúc đó, trước số nhà nói trên lại xảy ra vụ va quệt xe máy.

 

Thừa lúc mọi người đang nhốn nháo, gã thanh niên mặc quần ka ki và một người đàn bà to béo đang ở trong nhà nhỏ to xầm xì và dúi vào tay nhau những gói nhỏ... Ngay tức khắc, nạn nhân của vụ va quệt xe máy bật dậy lao nhanh vào căn nhà trên khống chế bắt ngay hai kẻ mua bán ma túy với những vật chứng là 1,5 triệu đồng tiền mặt và 20 tép heroin.

 

Các trinh sát biên phòng với quân phục chỉnh tề xuất hiện cùng với lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của người đàn bà to béo..., thêm 13 cục heroin với hơn 500 tép được phát hiện. Trước tang vật rành rành, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1960 tại Thừa Thiên - Huế, trú tại số nhà trên, hiện là đầu mối chuyên cung cấp heroin trên địa bàn TP Vũng Tàu. Chuyên án 470M đã kết thúc nhanh chóng lúc 22 giờ ngày 12/4/2007.

 

Bí mật trong túi quần

 

Chưa kịp nghỉ ngơi sau khi kết thúc chuyên án 470M, các trinh sát biên phòng lại bắt tay vào một “mẻ lưới” mới. Một ngày cuối tháng 4, khi khách du lịch đang kéo về thành phố biển nghỉ ngơi trong những ngày lễ thì các trinh sát biên phòng lại lặng lẽ làm việc. Tại bến xe Bà Tô, huyện Xuyên Mộc, khi chiếc xe khách từ TPHCM vừa dừng lại thì một thanh niên dáng cao gầy tuổi khoảng 28 bước xuống với vẻ cảnh giác, một người xe ôm trờ tới: “Anh về đâu để em chở?”.

 

Người thanh niên nhìn với ánh mắt dò xét rồi từ chối. Ngay lập tức, người chạy xe ôm rút thẻ và bất ngờ nói: “Tôi là lực lượng đặc nhiệm biên phòng! Anh đã bị bắt về tội tàng trữ chất ma túy!” Nghe đến đó, người thanh niên hốt hoảng định bỏ chạy nhưng một người bán vé số đứng gần đó đã nhanh chóng áp sát khóa chặt tay hắn. Thấy thế, hắn hùng hổ lớn tiếng..., chỉ đến khi có một người xuất hiện nói giọng sắc lạnh: “Lê Thanh Sang. Hãy lấy hết đồ trong túi quần bên phải của anh ra!”

 

Lúc này mặt gã thanh niên bỗng tái nhợt... Hóa ra đó là người ngồi chung băng ghế trên cùng chuyến xe khách và tỉ tê nói chuyện với hắn suốt chặng đường dài. Thấy không thể chối cãi được, hắn miễn cưỡng móc ra 1 túi bóng bên trong chứa 2 cục heroin tương đương hơn 100 tép, một số tiền mặt và điện thoại di động.

 

Tại Đồn biên phòng 492, hắn khai nhận là Lê Thanh Sang, sinh năm 1978, trú tại xóm Rẫy, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, là một đầu mối chuyên cung cấp heroin trên địa bàn thị trấn Phước Bửu và một số xã xung quanh.  

Theo Tấn Tú
Thanh Niên