1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Lật tẩy màn kịch cán bộ sỹ quan “dỏm” lừa cô giáo mầm non

(Dân trí) - Khoác trên người quân phục bộ đội, đối tượng Trần Văn Nhật (22 tuổi, ngụ ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đã làm cô giáo mầm non ở TPHCM xiêu lòng và nhiều lần lừa tiền nạn nhân.

Trong ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Trần Văn Nhật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Đối tượng Trần Văn Nhật
Đối tượng Trần Văn Nhật

Qua lời khai, vào năm 2010, anh trai đối tượng Trần Văn Nhật là Trần Văn Đức quen biết cô giáo N.T.T (30 tuổi, dạy trường mầm non ở Quận Gò Vấp, TPHCM) trên internet qua chat. Sau đó, Nhật xin số điện thoại của cô N.T.T để tán tỉnh.

Khi chủ động liên lạc với cô giáo N.T.T, Nhật giới thiệu tên là Thái Hàn Linh có nhà ở TP.Quảng Ngãi, hiện là sỹ quan quân đội, đang công tác tại Chi nhánh Viettel Quảng Ngãi. Qua nhiều lần tán tỉnh, Nhật đã làm chị N.T.T xiêu lòng và yêu anh chàng sĩ quan dỏm.

Đến cuối tháng 10/2010, Trần Văn Nhật vào TPHCM để thăm người yêu, để cô giáo N.T.T tin tưởng, Nhật mặc trên người quân phục sỹ quan quân đội và đưa giấy chứng minh quân đội “giả” mang tên Thái Hàn Linh cùng bản photo đăng ký tạm trú cho chị N.T.T xem.

Với sự rung động thông qua nhiều lần điện thoại, cô giáo N.T.T “mở lòng” và trao thân con gái trong lần gặp đầu tiên tại TPHCM. Kể từ đây, cô giáo mầm non quyết định hy sinh, cống hiến những gì mình có cho Trần Văn Nhật.

Sau cuộc gặp, Nhật về Quảng Ngãi và thường xuyên gọi điện thoại cho chị T. để mượn tiền. Điển hình như y đưa lý do bị tai nạn giao thông trên đường đi công tác và đang nợ tiền của cơ quan với 30 triệu đồng. Không ngần ngại, chị T. gửi chuyển khoản ngay 30 triệu đồng cho người yêu.

Lần sau, Nhật nêu lý do cha ruột bị tai nạn giao thông, gia đình cần số tiền lớn cứu cha qua khỏi cơn nguy kịch, chị N.T.T gửi tiếp cho Nhật 10 triệu đồng.

Đến tháng 3/2011, sỹ quan “dỏm” khóc lóc đau đớn kể rằng có người em gái ruột tên Thái Thị Minh Nguyệt, đang là cán bộ Công an huyện Củ Chi bị giết hại khi trên đường đi công tác, “con dâu hờ” gửi ngay tiền hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Trong 2 năm yêu nhau, Nhật thường xuyên bịa chuyện để mượn tiền chị N.T.T khoảng hàng trăm triệu đồng nhưng không trả lại. Thấy người yêu thường xuyên mượn tiền, chị N.T.T. dần nhận ra mình bị lừa khi người yêu chưa bao giờ trả lại tiền. Đồng thời, đối tượng Nhật cũng biệt tích và không thể liên lạc được.

Người yêu biến mất cùng số tiền cho mượn, cô giáo mầm non gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi. Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định không có ai tên Thái Hàn Linh công tác tại Chi nhánh Viettel Quảng Ngãi.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định và bắt giam tên Trần Văn Nhật là đối tượng thất nghiệp, ăn chơi trác táng.

                                                                                   Hồng Long