1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Kinh hoàng 2 bé trai bị đâm 11 nhát dao

(Dân trí) - Công việc gặp trắc trở, An nảy sinh ý định tự tử để “giải sầu”. Trước khi “hành động”, tên này đã cầm dao đi tìm ai đó đâm để có “bạn chết chung” và hai em nhỏ (2 tuổi và 6 tuổi) đã bị kẻ điên rồ đâm liên tiếp 11 nhát dao.

Hiện trường hai bé trai bị đâm
Hiện trường hai bé trai bị đâm

Chiều 27/6, Công an quận 5 cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Xuân An (32 tuổi, ngụ 43J An Bình, phường 6, quận 5) để điều tra hành vi “Giết người”. Nạn nhân bị An đâm tổng cộng 11 nhát là bé Lê Thành Phụng (2 tuổi)Lê Trung Lợi (6 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 15h chiều 25/6. Bé Lê Thành Phụng Lê Trung Lợi cùng một số cháu bé lên lầu 1 trước cửa nhà bà nội của Phụng chơi. Một lúc sau, An chở mẹ về nhà rồi đi bộ lên chỗ nhóm trẻ đang nô đùa rồi lạnh lùng dùng dao đâm bé Phụng liên tiếp nhiều nhát khiến đứa trẻ gục ngay tại chỗ.

Không dừng lại ở đó, An còn đuổi theo đâm 2 nhát vào bụng bé Lợi. Bé trai 6 tuổi này bỏ chạy cùng một số đứa trẻ khác đồng thời lêu cứu. Khi nghe tiếng kêu cứu, nhiều người trong nhà chạy ra phát hiện An cầm cầm dao dính máu bỏ chạy lên lầu 2 bước qua lan can định nhảy xuống đất tự tử nhưng bị mọi người kịp thời giữ lại, giao cho công an phường.

Gây án xong, hung thủ định nhảy lầu tự tử những bị người dân giữ lại, khống chế giao công an
Gây án xong, hung thủ định nhảy lầu tự tử những bị người dân giữ lại, khống chế giao công an

Thấy bé Phụng nằm bất động, bà Lê Thị Trung Tâm (43 tuổi, cô ruột bé Phụng) cùng nhiều người dân khác đưa các nạn nhân đến Bệnh viện An Bình để cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên sau khi sơ cứu bé Phụng và Lợi được chuyển thẳng đến bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục điều trị. Theo các bác sĩ, bé Phụng bị đâm tổng cộng 9 nhát dao trên cơ thể khiến bị thủng phổi, gan, dạ dày, ruột… và 2 bàn tay bị rách. Riêng bé Lợi bị đâm 2 nhát dao vào bụng nhưng may mắn không vào vùng nguy hiểm. Hiện cả 2 đã qua cơn nguy kịch.

Anh Lê Thành Hiền (41 tuổi, cha bé Phụng) cho biết, hai gia đình ở đối diện nhau ở chung cư mấy chục năm nay nhưng chưa khi nào xảy ra mâu thuẫn. Tuy An ít tiếp xúc với hàng xóm nhưng An rất hiền, chẳng mấy khi thấy to tiếng với ai. Gia đình An là gia đình sống nề nếp, ba mẹ đều làm trong Nhà nước, An từng học xong Đại học, làm việc hành chính tại UBND phường 5, (quận 5). Sau đó, An nghỉ việc và chuyển lên làm tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 5. Cách đây hơn 2 tháng, An nghỉ việc và ở nhà.
 
Bé Phụng bị 9 nhát dao đang nằm điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1
Bé Phụng bị 9 nhát dao đang nằm điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1

Trở lại hiện trường sau 2 ngày vụ án xảy ra, bà Lê Thị Út (70 tuổi, ngụ tại chung cư 43 An Bình) chưa hết bàng hoàng, kể lại, chiều hôm đó khoảng 15h, Út thấy tụi nhỏ đang vùi đùa trên tầng hai ngôi nhà. Bất chợt thấy Phan Xuân An chở mẹ ruột về chung cư.
 
“Hôm đó An không theo mẹ về nhà mà sau khi dựng chiếc xe máy, An trèo lên tầng 2 theo hướng về đám nhỏ đang chơi. Tôi cứ tưởng là nó lên thăm bà vú nuôi ở tầng 2 chứ, không thể ngờ lại gây ra vụ việc nghiêm trọng như vậy” - bà Út nhớ lại.

Căn nhà nghi phạm đâm người đóng kín cửa từ sau vụ án
Căn nhà nghi phạm đâm người đóng kín cửa từ sau vụ án

Sau khi gây án, An đã bị không chế giao công an quận 5. Bước đầu, đối tượng khai báo, do buồn công việc nên có ý định tự tử. Trước khi chết, An muốn có ai đó chết chung nên thủ dao đi tìm người đâm. Khi đến lầu 1 chung cư An Bình, An thấy bé Lợi và Phụng đang chơi nên bước đến rút dao tấn công hai đứa trẻ.

Theo một cán bộ điều tra, từ khi bị bắt đến giờ nghi phạm Phan Xuân An không có biểu hiện gì của người tâm thần hay điều gì bât thường cả.

Hiện Công an quận 5 đang phối hợp với các đơn vị làm rõ vụ án.

Trung Kiên - Đình Thảo