1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Khởi tố “siêu lừa” chạy việc vào ngân hàng.

(Dân trí) – Với chiêu lừa xin việc vào các ngân hàng, đối tượng Nguyễn Tấn Quang (34 tuổi, ngụ thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) bị cơ quan điều tra Công an huyện Tư Nghĩa bắt giam và khởi tố vụ án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2009 đến nay, đối tượng Nguyến Tấn Quang giới thiệu nhiều người là cán bộ ngân hàng, có quen biết rộng và chuyên xin việc vào các ngân hàng ở Quảng Ngãi.

Để tạo lòng tin người xin việc, tên Quang nghiên cứu về lĩnh vực ngân hàng, tên tuổi cán bộ quản lý từng ngân hàng thông thuộc, khiến nạn nhân tin tưởng và giao tiền chạy việc.
 
Chân dung siêu lừa Nguyễn Tấn Quang
Chân dung "siêu lừa" Nguyễn Tấn Quang

Trong tháng 6/2009, “siêu lừa” tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Quảng Ngãi với ông Nguyễn Dũng (50 tuổi, ngụ thôn An Đại 2, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa) thỏa thuận xin việc cho con gái ông Dũng vừa tốt nghiệp đại học.

Khi tiếp cận “con mồi”, tên Quang cung cấp thông tin ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Quảng Ngãi đang cần tuyển dụng nhân sự, sau đó hướng dẫn ông Dũng mang hồ sơ xin việc đưa cho y tại trước cổng ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Quảng Ngãi. Lúc này, Quang đi từ trong trụ sở ngân hàng ra lấy hồ sơ để tạo lòng tin.

Nhận hồ sơ xin việc xong, đối tượng Quang điện thoại ông Dũng ra giá, nói: “Muốn xin được việc phải lo 40 triệu đồng và đưa trước cho tôi (Quang) 30 triệu để gửi vào hội sở chính (TP.Hồ Chí Minh) để lo cho lãnh đạo cấp cao của ngân hàng Việt Á”. Sau khi nhận 30 triệu đồng của ông Dũng, tên Quang lấy sử dụng tiêu xài và chìm trong “im lặng”.

Tương tự như thủ đoạn trên, vào tháng 7/2011, tên Quang nhận hồ sơ xin việc của chị Phạm Thị Hiền (ngụ TP.Quảng Ngãi) vào Ngân hàng Nông nghịêp và phát triển nông thôn Quảng Ngãi để chiếm đoạt 25 triệu đồng, chị Trịnh Thị Ý Nhi (ngụ TP.Quảng Ngãi) xin vào Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Quảng Ngãi và lấy 30 triệu đồng.
 
Hàng chục bộ hồ sơ xin việc của nạn nhân
Hàng chục bộ hồ sơ xin việc của nạn nhân

Đáng thương hơn, vào ngày 14/7/2012, anh Trần Trung Tín (ngụ huyện Tư Nghĩa) nhờ đi quá giang xe máy của đối tượng Nguyễn Tấn Quang ở trước cổng bưu điện Tư Nghĩa. Qua trò chuyện dọc đường, Quang giới thiệu làm cán bộ ngân hàng và có đường dây chạy việc vào ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Quảng Ngãi.

Anh Tín vui mừng khi có cách xin việc cho em dâu vừa tốt nghiệp đại học ngành ngân hàng. Sau khi nhận bộ hồ sơ cùng 50 triệu đồng đặt cọc trước, tên Quang tiêu xài hết tiền, rồi tiếp tục mượn thêm 10 triệu đồng nữa của gia đình anh Tín.

Không dừng lại đó, Quang gọi điện cho anh Tín nói bên ngân hàng Việt Á đang thiếu lái xe, nếu người thân cần thì đưa tiền “chạy việc”. Thấy đứa em ruột học lái xe nhưng chưa có việc làm, anh Tín tiếp tục chạy vạy mượn tiền đưa cho Quang. Kể từ đó, gia đình anh Tín không liên lạc được với tên Quang.

Sau nhiều nạn nhân khai báo sự việc, Công an huyện Tư Nghĩa vào cuộc điều tra và bắt tên Quang. Qua khám xét chỗ ở, cơ quan điều tra thu giữ hàng chục bồ hồ sơ xin việc của người bị hại.

Hiện Công an huyện Tư Nghĩa đang hoàn thiện hồ sơ vụ án, đồng thời đề nghị những nạn nhân khác đến khai báo cùng phối hợp giải quyết.

                                                                                               Hồng Long