1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Khởi tố kẻ dùng xăng đốt vợ và con nhỏ

(Dân trí) - Hai ngày sau khi bị tạm giữ hình sự, Trần Văn Giang (SN 1990) đã bị Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) khởi tố tội “giết người”, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Chiều ngày 29/7, CA Nam Đàn cho biết, CQĐT đã có quyết định khởi tố bị can Trần Văn Giang (xóm 5B, xã Nam Thanh), kẻ dùng xăng thiêu đốt cả vợ và con nhỏ khiến ít nhất 1 người tử vong. Cùng ngày, đối tượng đã bị đưa về giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó trong quá trình bị tạm giữ, Giang cũng được đưa đến BVĐK Nghệ An để chữa trị bàn tay bị bỏng do lửa cháy sang trong khi đốt vợ con.

doituong-e2aaf

Đối tượng Trần Văn Giang đã tự tay đổ xăng đốt vợ và con nhỏ.

Như Dân trí đã đưa tin, vào tối ngày 27/7, sau khi đi uống rượu về, Giang đã xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sẵn hơi men trong người, Giang xách can xăng đổ lên người vợ rồi châm lửa đốt. Lúc này, chị Đàm - vợ Giang đang bế con nhỏ đã bị ngọn lửa bao trùm. Dù được người dân cứu, nhưng cháu Trần Văn Đoàn (9 tháng tuổi, con trai của Giang) tử vong, vợ của Giang là chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (SN 1993) bị bỏng nặng.

Chị Đàm bị bỏng 90% diện tích cơ thể, được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Trung ương tiếp tục cứu chữa. Hiện sau hai ngày cấp cứu tại BV bỏng quốc gia, chị Đàm đã ổn định và được đưa về nhà để tiếp tục điều trị.

Ngồi thẫn thờ bên ô cửa nhỏ, ông Trần Văn Ba (94 tuổI - ông nội Giang) lặng lẽ, đau buồn kể: Thằng Giang và con Đàm lập gia đình năm 2012, hiện đã có 2 đứa con trai (đứa đầu hơn 3 tuổi và 9 tháng tuổi).

Hơn một năm trước, vì thấy sức khỏe ông bà nội đau yếu thường xuyên nên Giang cùng vợ dọn lên ở tại nhà của ông để tiện chăm sóc và trông coi nhà. Ông bà ở gian nhà chính, còn vợ chồng Giang ở gian nhà nhỏ kế bên.

Thời gian đầu mới cưới nhau, Giang cùng vợ làm việc tại bếp ăn của bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn. Nhưng khoảng hơn 1 năm trước, vì công việc khó nhọc và Đàm mang thai nên hai vợ chồng đã xin nghỉ trở về nhà làm ruộng.

Nhớ lại đêm xảy ra sự việc đau lòng trên, ông Ba vẫn chưa hết bàng hoàng và không tin nổi sao đứa cháu nội có thể làm những việc nhẫn tâm như thế.

“Lúc nó về thì vợ nó có nói chi đó rồi cãi nhau, tôi biết nó đi uống rượu về nên tôi chạy ra nạt thằng Giang. Cứ nghĩ nó nghe lời nên nạt xong tôi cũng vào nhà luôn”, ông Ba nói.

Khi mọi chuyện tưởng chừng dừng lại ở đó, thì ông Ba và mọi người nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh. Khi mọi người chạy sang cũng là lúc ngọn lửa bùng cháy trên người hai mẹ con chị Đàm.

Theo ông Ba, can xăng Giang dùng đốt vợ có khoảng 4 lít nhưng được mua từ trước và đã đổ một nửa để chạy xe máy. Trước đây, Giang rất hiền lành, chưa bao giờ gây chuyện với ai. Nhưng gần đây, Giang thường xuyên cùng bạn bè đi uống rượu nên trở xấu tính.

Ông Trần Đình Trung (45 tuổi, bố chị Đàm, trú  xóm 8B, xã Nam Thanh) buồn rầu: “Suốt mấy ngày qua, tôi không thể chợp mắt vì lo cho đứa con gái đang thập tử nhất sinh ở ngoài bệnh viện. Phần ở nhà nhà lo tang lễ cho đứa cháu ngoại xấu số. Hôm đó (tối 27/7) tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của người hàng xóm báo sang đưa con Đàm đi bệnh viện gấp, nó bị chồng đốt. Nói đến đó, tôi như người mất hồn rồi lấy xe máy lao đến nhà nó và cảnh tượng không thể tin nổi”, nói đoạn ông Trung đã khóc.

Còn bà Đậu Thị Xuân (43 tuổi; vợ ông Trung) liên tục ngất xỉu vì quá sốc. Mỗi lần có ai đến hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Đàm, ông Trung liền kéo họ ra ngõ để nói chuyện mà không dám vào trong nhà vì sợ bà Xuân biết được lại thêm đau buồn.

“Thằng Giang nó vốn là người hiền lành. Tuy cuộc sống vợ chồng có đôi lúc lục đục là điều không thể tránh khỏi. Nhưng không ngờ được, thằng Giang lại có thể làm như thế với vợ con mình”, bà Xuân buồn bã.

Hiện công an huyện Nam Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người”, tạm giữ hình sự đối tượng Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Duy