Khởi tố băng nhóm chuyên cướp tài sản các cặp tình nhân

(Dân trí) - Sáng nay 10/2/2012, Đại tá Trần Sơn, Phó thủ trưởng CQCSĐT CA huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Đức Trung (1993), Hồ Viết Triều (1992) can tội cướp tài sản.

Khoảng 21 giờ tối ngày 3/2/2012, anh Nguyễn Ngọc Cường (SN 1992) trú xã Tiến Thủy đưa bạn gái là Lê Thị Lý (SN 1993), trú xã Quỳnh Lương, đến Đường vành đai chắn sóng ven biển huyện Quỳnh Lưu tâm sự. Đúng lúc này một xe máy chở 2 thanh niên ào đến. Một đối tượng dí dao vào cổ anh Cường, cướp đi 2 điện thoại di động. Tên thứ hai lục soát khắp người chị Lý, sau đó chúng lấy chiếc xe máy Air Blade BKS: 37P8-5533 của anh Cường và phóng đi.

Khởi tố băng nhóm chuyên cướp tài sản các cặp tình nhân - 1
Trung và Triều tại CA huyện Quỳnh Lưu. 
 
Sau khi sự việc xảy ra, anh Cường đã làm đơn trình báo với CA huyện Quỳnh Lưu. Ngay sau đó, CA huyện Quỳnh Lưu vào cuộc điều tra và nhận được thông tin đối tượng đang chạy xe ra Hà Nội.
 
Cùng thời gian trên, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 4/2/2012, tổ công tác thuộc đội 12, CSCĐ Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phát hiện một thanh niên đi xe máy có biểu hiện khả nghi liền ra lệnh dừng xe. Đối tượng cùng tang vật được đưa về tại trụ sở CA Hoàng Mai. Tại đây, hắn khai nhận tên Hồ Đức Trung (SN 1993, xóm 5, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu). Trung khai nhận trước đó đêm 3/2, y cùng Nguyễn Viết Triều (SN 1992, xóm 7 Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu) gây ra vụ cướp nói trên và mang xe ra Hà Nội định tiêu thụ thì bị bắt.

Cùng thời điểm trên, CA huyện Quỳnh Lưu nhận được lệnh từ đội 12 - CSCĐ Hà Nội và tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Triều được thực hiện tại Quỳnh Lưu.

Sau khi được di lý về Nghệ An, cả hai đối tượng này đã thành khẩn khai nhận: Chỉ trong vòng 10 ngày Tết, chúng đã thực hiện 6 vụ cướp ở địa điểm trên và đều của các cặp tình nhân. Chúng cho rằng các đôi tình nhân vì e ngại sẽ không dám khai báo và vụ cướp đêm 3/2, chúng đã... sai lầm khi quá tham, cướp đi cả xe máy. Hai tên cướp "thật thà" cũng khai vì đã gây quá nhiều vụ lẻ tẻ nên  không nhớ hết.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Sơn - Phó trưởng CA huyện Quỳnh Lưu - cảnh báo: Chuyện tâm sự nơi vắng vẻ là hết sức nguy hiểm, các bạn trẻ nên coi đây là bài học để tránh trở thành mồi ngon của bọn tội phạm.

Nguyễn Đình