1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khoảnh khắc bên lề khó quên trong những phiên xử “đại án” năm 2014

(Dân trí) - Nụ cười Dương Chí Dũng và cái hôn gió phía sau xe thùng; Mẹ nạn nhân Huyền trong vụ án Cát Tường đã bật khóc trước phiên xử; Vợ chồng bầu Kiên trò chuyện thân mật trước vành móng ngựa... là những khoảnh khắc bên lề khó quên chốn công đường năm 2014.

Dương Tự Trọng mong người đời khoan dung, vị tha với anh trai

Kết thúc phần tranh luận, được nói lời sau cùng, Dương Tự Trọng xin được dành cho 1 phút để phát biểu, xin thứ lỗi trước vì lâu không được nói nên có thể lạc hậu.

“Anh Dương Chí Dũng là anh ruột của tôi. Thời gian qua tôi luôn sống trong kỷ niệm và luôn thương anh nhiều hơn. Tôi luôn cầu mong cho anh tôi, mong anh tôi được hưởng khoan hồng của pháp luật, luôn mong sự khoan dung, vị tha của người đời.

Với các bị cáo khác, tôi kính mong HĐXX xét xử khách quan, khoan hồng để họ có thể sớm trở lại cuộc đời. Còn về phần tôi, tòa kết tội như thế nào, tôi xin chấp hành nghiêm túc”, Dương Tự Trọng bày tỏ. 

Clip Dương Tự Trọng nói lời sau cùng tại tòa

Nụ cười Dương Chí Dũng và cái hôn gió phía sau xe thùng
 
Dư luận không quá "nóng" về kết quả phiên xử phúc thẩm Dương Chí Dũng nhưng lại đặc biệt quan tâm đến bà Phạm Thị Mai Phương - người vợ mấy mươi năm sát cánh cùng chồng.
 
Những khoảnh khắc khó quên trong những phiên xử “đại án” năm 2014


Phiên xử phúc thẩm lần này, Dương Chí Dũng giữ một tâm trạng khá thoải mái và tự tin. Trong ảnh là nụ cười tươi và cái chắp tay cảm tạ của Dương Chí Dũng từ xe thùng sau phiên xét xử chiều 24/4
 
Những khoảnh khắc khó quên trong những phiên xử “đại án” năm 2014

Cái hôn gió người phụ nữ không còn trẻ gửi cho người chồng trên xe thùng khiến nhiều người ngạc nhiên.
 
Giữa tiếng kêu khóc, Dương Chí Dũng cố giữ vẻ bình tĩnh

Trái với những buổi trước khi tòa tuyên án trong phiên xử phúc thẩm, vợ chồng tay bắt mặt mừng, hồ hởi, hi vọng, nhận án tử hình, Dương Chí Dũng lên xe thùng trong tiếng gào khóc vang sân tòa. Cựu Chủ tịch Vinalines không còn vui cười nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh trong khi vợ lén chấm nước mắt.

 
 
Giữa “rừng” cảnh sát bảo vệ, người vừa nhận án tử hình chung cuộc được đưa thẳng lên phía cabin thay vì vào trong thùng xe bít bùng như mọi khi. Vợ cựu Chủ tịch Vinalines bám sát chồng từng bước, vẻ mặt buồn bã cố giấu. Ngồi trong xe, kẹp giữa 2 cảnh sát bảo vệ, Dương Chí Dũng cố giơ đôi bàn tay mang còng ra dấu chào vợ.
 
Ngoài cửa xe, bà Phương không biết nói gì hơn, đưa tay chấm vội nước mắt rơm rớm chực rơi trên khóe mắt. Sau cùng, bà nhắn với theo chồng: “Làm đơn xin ân xá nhé”. Chiếc xe chuyển động, gương mặt cựu Chủ tịch Vinalines lướt qua khi cửa kính kéo lên, bà mới cố nói to thêm: “Giữ sức khỏe. Cố ngủ nhé!”.
 
Lúc Tường ném chị Huyền xuống sông, vợ Tường co rúm người trên xe
 
Mẹ nạn nhân Huyền đã bật khóc trước cổng tòa
Mẹ nạn nhân Huyền đã bật khóc trước cổng tòa
 
Mẹ nạn nhân Huyền đã bật khóc trước cổng tòa


Trong phiên xét xử đầu tiên của vụ án TMV Cát Tường, trả lời thẩm vấn tại tòa, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường nói: "Bị cáo nghĩ Khánh có ý tốt giúp mình thôi, còn bị cáo trong lúc hoảng loạn cứ biết lái xe đi thôi chứ không nghĩ được gì khác. Lúc vứt xác chị Huyền xuống sông, bị cáo và Khánh khênh xác ném xuống, còn vợ bị cáo sợ hãi ngồi co rúm người trên xe".
 
Người vợ xinh đẹp của “bầu” Kiên đứng đợi cửa tòa vẫy tay chào chồng
 


Sau phiên tòa chiều 22/5, người vợ xinh đẹp của “bầu” Kiên đã nán lại phía gần cổng tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để vẫy tay chào chồng mình rồi mới ra về.
 
Người vợ xinh đẹp của “bầu” Kiên đứng đợi cửa tòa vẫy tay chào chồng
Sau khi phiên tòa kết thúc, bà Đặng Thị Ngọc Lan nhanh chóng chạy ra phía sân sau để đợi nhìn thấy chồng mình
 
Người vợ xinh đẹp vẫy tay chào bầu Kiên thay lời tạm biệt
Người vợ xinh đẹp vẫy tay chào "bầu" Kiên thay lời tạm biệt

Người vợ xinh đẹp vẫy tay chào bầu Kiên thay lời tạm biệt
 
Những khoảnh khắc khó quên trong những phiên xử “đại án” năm 2014

Trong phiên tòa chiều ngày 22/5, "bầu" Kiên đã được chủ tọa phiên tòa cho phép gặp bà Đặng Thị Ngọc Lan trong ít phút hiếm hoi sau nhiều tháng trời bị bắt
 
Huyền Như cười bí hiểm sau phiên xét xử
 
Trong buổi xét xử diễn ra sáng 22/4, đại diện VKSND tối cao tại phiên tòa phúc thẩm đã đề nghị HĐXX hủy một phần bản án sơ thẩm, điều tra lại theo hướng Huỳnh Thị Huyền Như thêm tội “Tham ô tài sản”. Theo bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên hồi đầu năm 2014, Huyền Như nhận án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 6 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Tuy nhiên bị cáo Huyền Như không kháng cáo hình phạt này, mà chỉ kháng cáo “đòi” biệt thự 43 tỉ đồng cho mẹ là bà Nguyễn Thị Lang. Sau phiên tòa xét xử diễn ra sáng 24.12, phóng viên báo Lao động đã chụp được bức ảnh Huyền Như cười một cách “bí hiểm” đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi?

Huyền Như cười bí hiểm sau phiên xét xử

Huyền Như cười bí hiểm sau phiên xét xử (ảnh: Lao động)

Lan Hương (tổng hợp)