1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Kẻ bắt cóc con để “tống tình” mẹ đầu thú

(Dân trí) - Sau khi gặp được thím ở trong rừng và thả đứa em gái về, Lê Hàn Văn Tâm đã đến cơ quan chức năng đầu thú. Tâm thừa nhận việc làm dại dột của mình là vì ghen tuông.

Ngày 26/3, công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác nhận việc Lê Hàn Văn Tâm (SN 1994), kẻ vừa gây ra vụ bắt cóc em họ tống tình thím gây xôn xao dư luận đã đến cơ quan chức năng đầu thú.
 
Lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Tâm cho biết giữa mình và thím là chị Sơn Thị Thu Hồng (SN 1987, trú tại ấp 2 xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) không có mâu thuẫn gì. Hành động bắt cóc bé gái Lê Hồng Hoa (4 tuổi) đưa vào rừng xuất phát từ việc ghen tuông.

Tâm khai rằng, thấy thím mình không hạnh phúc với chú ruột. Hai người lại đang gửi đơn ra tòa chờ ngày ly hôn. Thời gian gần đây, thấy thím có người đàn ông khác thường xuyên tới lui. Lo cho hạnh phúc của thím nên Tâm mới ghen tuông. Hành động bắt cóc bé Hoa chỉ là để cho thím suy nghĩ lại việc giao tiếp với người đàn ông lạ mặt đó. Hiện Tâm đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, làm sáng tỏ vụ việc.

Như Dân trí đã thông tin, dù biết chị Hồng làm vợ chú ruột và lớn hơn mình 7 tuổi nhưng Tâm vẫn đem lòng yêu thương. Nhiều lần bị gia đình phản đối, Tâm đã 2 lần tự tử nhưng bất thành. Có lần, Tâm bắt chị Hồng, trói chặt rồi đánh. Lo sợ điều tiếng, nhẫn nhịn, chị Hồng im lặng.

Cũng vì lý do này mà vợ chồng chị Hồng mâu thuẫn. Chồng chị đi biển lâu ngày mới về. Cách đây không lâu, họ đã đưa đơn ra tòa ly dị. Vốn đã thầm thương trộm nhớ chị Hồng, lại thấy chị Hồng có người đàn ông mới tới lui, ngày 21/3, Tâm đã bắt cóc cháu Hoa đưa vào rừng sâu để “tống tình” chị Hồng.

Trong rừng sâu, Tâm gọi điện yêu cầu chị Hồng vào rừng một mình để gặp Tâm. Tuy nhiên, chị Hồng đi cùng 2 người đàn ông khác nên Tâm không xuất hiện.

Sau khi tìm mãi không được, lo cho sự an nguy của cháu Hoa, chị Hồng đã nhờ công an can thiệp. Qua sự sắp xếp của các trinh sát, chị Hồng đi một mình vào rừng. Quan sát thấy không có ai đi cùng nên Tâm đã xuất hiện gặp…thím và đồng ý trao trả bé Hoa.

Tâm đưa Hoa ra bìa rừng và đặt bé ngồi trên chiếc xe máy của một người dân đang để đây. Khi Tâm lẩn vào rừng thì cha của Tâm cũng vừa đến nên liền báo mọi người đưa cháu Hoa về UBND xã Bưng Riềng để các y bác sĩ thăm khám sức khỏe.

Sau 3 ngày đêm ở trong rừng nhưng bé Hoa vẫn tươi tỉnh và bình yên vô sự. Cháu vẫn cười nói vô tư và không tỏ ra sợ sệt. Chị Hồng sau khi nói chuyện cùng Tâm cũng không bị Tâm gây khó dễ gì. Khi chị Hồng quay ra về thì Tâm cũng bỏ trốn. Hiện mẹ con chị Hồng đã được đoàn tụ bên nhau.

Công Quang