1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Bắt em gái 4 tuổi để… “tống tình” thím?!

(Dân trí) - Nhiều lần bày tỏ tình cảm với vợ chú ruột nhưng bị chối từ, Lê Hàn Văn Tâm đã bắt cóc bé gái 4 tuổi là anh em chú bác với mình bỏ trốn vào rừng.

Đã 4 ngày qua, danh tính của cháu bé Lê Hồng Hoa (4 tuổi) con gái của vợ chồng anh Lê Văn Triệu và chị Sơn Thị Thu Hồng (SN 1987, trú tại ấp 2 xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vẫn bặt vô âm tín.

Nghi can số 1 trong vụ cháu Hoa mất tích chính là đối tượng Lê Hàn Văn Tâm (SN 1994, cháu gọi chị Hồng là thím ruột). Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phối hợp với công an huyện Xuyên Mộc và công an xã Bưng Riềng đã ráo riết truy tìm nhưng địa hình núi rừng, nương rẫy mênh mông nên vẫn chưa tìm được Tâm và cháu Hoa.

Thông tin từ bà Nguyễn Thị Đặng (1938) là bà nội cháu Hoa cho biết, do bố mẹ Hoa bất hòa và đang nộp đơn ly hôn lên tòa nên cháu Hoa ở với bà nội, còn chị cháu thì ở bên nhà bà ngoại. Chiều 21/3, cháu Hoa xin nội sang bên ngoại chơi. Nhà cũng không cách xa bao nhiêu, với lại mọi lần, cháu đều tự đi nên bà Đặng không lo lắng gì. Thế nhưng, đêm hôm đó, không thấy cháu Hoa về nhà ngủ, cả gia đình hốt hoảng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy nên đã trình báo công an xã nhờ tìm kiếm.

Cùng với sự vắng mặt của Hoa là sự “mất tích” bí ẩn, tương đồng của Lê Hàn Văn Tâm. Mọi nghi vấn đều đổ dồn cho Tâm vì gia đình cho rằng, chính Tâm đã bắt cóc cháu Hoa để gây áp lực, “tống tình” mẹ cháu.

Người nhà của Tâm và cháu Hoa bàng hoàng vì hành động dại dột của Tâm (Ảnh: Thu Hiền)
Người nhà của Tâm và cháu Hoa bàng hoàng vì hành động dại dột của Tâm (Ảnh: Thu Hiền)

Theo gia đình, dù biết rõ ràng chị Hồng là vợ của chú ruột mình, hơn nữa chị Hồng hơn Tâm 7 tuổi nhưng Tâm lại “cuồng si” với thím mình. Một người thân trong gia đình đã gọi điện thoại cho Tâm thì Tâm yêu cầu nói với chị Hồng là hãy một mình đi vào trong rẫy gặp Tâm rồi sẽ được gặp Hoa. Tuy nhiên, do đêm khuya vắng, sợ điều không hay, chị Hồng nhờ anh trai và bạn của anh mình đi cùng vào rẫy thì Tâm đã lẩn trốn đi chỗ khác.

Tâm có nhắn tin về cho mẹ ruột của mình nói là để thức ăn, nước uống sau nhà. Khi nào nhà đóng cửa, tắt điện thị Tâm vào lấy. Mẹ Tâm làm theo nhưng cũng rình để coi con trai mình như thế nào. 1h sáng 23/3, thoắt cái, Tâm về nhà lấy lương thực rồi biến mất trong đêm tối.

Bà Đặng cho biết, Tâm học đến hết lớp 4 thì bỏ học ở nhà làm rẫy. Tâm đem lòng si mê thím ruột của mình. Nhiều lần gia đình đã họp lại khuyên nhủ Tâm từ bỏ ý định với chị Hồng, nhưng Tâm một mực cho rằng chị Hồng sống với chú của Tâm không có hạnh phúc nên Tâm quyết phải theo đuổi chị Hồng bằng được. Do quá yêu Hồng nên đã có lần Tâm uống thuốc ngủ tự tử, may mà bố mẹ Tâm đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã cứu sống được Tâm. Còn có lần Tâm đập đầu vào cột điện nhằm uy hiếp chị Hồng, nhưng may mắn mọi người can ngăn nên Tâm cũng không bị thương nặng. Sau thời gian đó, Tâm cũng dần dãn tình cảm với Hồng, cả nhà tưởng Tâm đã hiểu chuyện nên hồi tâm chuyển ý, ai ngờ lại xảy ra chuyện này.

Công an xã Bưng Riềng cho biết, rừng núi ở xã này rộng, um tùm và nhiều ngõ ngách. Từ nhỏ, Tâm đã ở trong rừng và thuộc lòng mọi ngõ ngách. Vì vậy, mấy ngày này lực lượng công an đã cố gắng truy tìm nhưng vẫn không bắt được Tâm. Hiện tại cơ quan công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang cố gắng truy bắt Tâm và đưa cháu Hoa về nhà an toàn.

Công Quang