1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huynh đệ tương tàn sau bữa tiệc thịt chó

(Dân trí) - “Thằng Thu, thằng Hạ đều là con tôi đứt ruột đẻ ra. Anh em nó giết nhau cũng là giết luôn tôi rồi.” - bà Miền đau đớn nghĩ về cái ngày định mệnh ấy. Án mạng kinh hoàng xảy ra làm chấn động một miền quê yên bình.

Lưỡi dao tuyệt mệnh

Vừa xây xong căn nhà nhỏ, sẵn còn vật liệu, vợ chồng ông Thịnh bàn với các con xây thêm một chuồng nuôi lợn để bố mẹ tận dụng phụ phẩm từ việc nấu rượu chăn nuôi, tăng gia sản xuất.
 
Cả gia đình nhất trí mời thêm hai thợ về xây cùng. Sau 3 ngày đào móng, xây chuồng, công việc cũng hòm hòm, mọi người rủ nhau mua thịt chó về liên hoan. Tham dự “cuộc vui” này,  ngoài vợ chồng ông Thịnh còn có các con trai là Nguyễn Văn Thu ( SN 1976), Nguyễn Văn Hạ (SN 1987) và hai thợ xây là anh Nguyễn Văn Anh (SN 1977, ngụ tại khu 4) và Trần Văn Lợi (SN 1977, ngụ tại khu 5, đều cùng thị trấn).

Ngôi nhà  tềnh toàng nơi xảy ra án mạng
Ngôi nhà tuềnh toàng nơi xảy ra án mạng

Thói thường “rượu vào, lời ra”. Trong khi cụm ly, giữa Thu và Hạ đã xảy ra những cuộc tranh luận. Khi bữa nhậu kết thúc cũng là lúc đồng hồ đã điểm 13h. Mọi người cùng nhau ngồi uống nước nhưng cuộc cãi vã giữa hai anh em cũng chưa chấm dứt, mà chủ đề xoay quanh chuyện trước đó Hạ mượn chiếc xe máy của Thu đem đi cầm đồ để ăn tiêu, đến nay vẫn chưa trả.

Trong khi anh Thu lớn tiếng bắt Hạ phải chuộc chiếc xe về thì Hạ luôn miệng vùng vằng, khó chịu. Sẵn có hơi men trong người, bực dọc, Thu liền xông tới định tát Hạ một cái cho hả giận nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, mọi người đưa anh Thu về căn nhà ở cùng chung sân với nhà ông Thịnh để nghỉ ngơi.

Về phần Hạ, vì bị anh lớn tiếng dạy dỗ trước mặt mọi người khiến hắn nổi cơn giận. Hạ lẳng lặng lấy con dao bầu (loại dùng để giết chó –PV) dựng ở góc cửa đi xuống nhà anh Thu. Khi thấy anh Thu đang ngồi cùng anh trai cả là Nguyễn Văn Chiến (SN 1972) và hai thợ xây trên bộ bàn ghế giữa nhà, Hạ liền lao tới, nhằm đúng bụng anh Thu và đâm một nhát chí mạng rồi bỏ chạy.
 
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không ai kịp phản kháng gì. Ngay sau đó, gia đình đã đưa anh Thu đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá sâu, mất máu nhiều, anh Thu tử vong đã tử vong. Còn Hạ, biết không thể trốn tội, hắn đã một mình đến Công an huyện Tiên Lãng đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Văn Hạ, kẻ giết anh mình sau bữa rượu
Đối tượng Nguyễn Văn Hạ, kẻ giết anh mình sau bữa rượu

Ngày 26/11, Công an huyện Tiên Lãng đã chuyển hồ sơ và đối tượng Nguyễn Văn Hạ về Phòng CSĐT Công an TP để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “Giết người”.

Nỗi đau xé ruột

Được biết gia đình ông Thịnh, bà Miền có 4 người con, 3 trai, một gái. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ông Thịnh bị bệnh mắt bẩm sinh nên không làm được công việc nặng, bà Miền một mình chạy vạy ngược xuôi, chắt chiu từng đồng để nuôi cả gia đình.
 
Chính vì hoàn cảnh khó khăn mà các con của ông bà không ai học hết lớp 6. Hằng ngày, họ phải theo mẹ ra đồng mò cua, đơm tép để thêm cặp đồng rau, mắm qua ngày.“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, bố mẹ Hạ chắt chiu, chịu thương, chịu khó bao nhiêu thì ngược lại, Hạ lười nhác, ngỗ ngược bấy nhiêu.
 
Sống trong cảnh “ Ăn bữa nay, lo bữa mai”, ấy vậy mà Hạ không biết thương bố mẹ, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Lo xa, sợ con vướng vào những tệ nạn xã hội đang rình rập, khi Hạ đủ 18 tuổi, ông Thịnh cho con trai thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông thầm mong sự hà khắc trong quân ngũ sẽ thay đổi tâm tính Hạ. Tuy nhiên, mới nhập ngũ được vài tháng, Hạ đào ngũ, bỏ trốn về nhà. Vợ chồng ông Thịnh cũng phải nuốt nước mắt để khuyên nhủ con tu tỉnh làm ăn. Ít lâu sau, Hạ lấy vợ. Lần này, ông bà cũng tự an ủi.
 
“Thôi thì nó lấy vợ, có con cái, vợ chồng bảo nhau làm ăn, biết đâu nó lại thay tâm, đổi tính”. Nào ngờ, Hạ chẳng những thay đổi mà hắn ngày càng ngập sâu trong cờ bạc và lấy các cuộc nhậu làm thú vui.
 
Được thời gian ngắn, vợ Hạ cùng quẫn ôm đứa con trai chưa tròn một tuổi bỏ đi. Từ đó, Hạ sống cùng cha mẹ, đồng thời xin đi làm công nhân để kiếm sống. Lương tháng ba cọc ba đồng nhưng Hạ vẫn “ngựa quen đường cũ”. Xới bạc nào, Hạ cũng có mặt. Cuộc nhậu nào, Hạ cũng góp vui. Dần dà, Hạ thành “chúa chổm”. Đường cùng, hắn “mượn tạm” chiếc xe máy Trung Quốc của anh trai đi cầm đồ để ăn chơi.

Cái chuồng lợn bỏ dở giang sau vụ án
Cái chuồng lợn bỏ dở dang sau vụ án
 
Về phía nạn nhân xấu số, anh Thu là thợ xây và cũng là một “ sâu rượu” có tiếng trong vùng. Năm 1999, liên quan đến cái chết của người vợ cả khi chị đang mang thai 8 tháng, Thu đã bị xử phạt tù về tội bức tử. Hỏi ra mới hay, sau những trận cãi vã không hồi kết vì Thu suốt ngày say xỉn, người phụ nữ này quá phẫn uất tới mức uống thuốc sâu tự tử.
 
Sau khi lấy người vợ thứ hai, Thu vẫn ngập trong cơn say, sống cục cằn khiến người vợ bỏ đi. Lần này, ông trời thương Thu nên đã để cho anh cậu con trai 1 tuổi lớn lên khỏe mạnh. Cũng từ đây, Thu theo các công trình xây dựng lang bạt khắp nơi, để mặc đứa con thơ dại cho bố mẹ già nuôi nấng.

Ông Thịnh rầu rĩ: “Đến nay, thằng bé đã học lớp 5. Chúng tôi nuôi cháu từ lúc một tuổi, nó ngoan ngoãn, thông minh lắm. Thôi thì vợ chồng tôi bảo nhau cố gắng chăm cháu cho bố nó yên tâm làm ăn. Nào ngờ xảy ra cơ sự này... Từ ngày bố mất, nó quá sốc không chịu ăn uống gì và cũng không thể đi học được, lúc nào cũng chỉ khóc nhớ bố thôi...”

Cái chuồng lợn bỏ dở giang sau vụ án
Vợ chồng bà Miền vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc kinh hoàng
 
Câu chuyện Hạ đâm chết anh trai chỉ vì chiếc xe máy Trung Quốc chỉ đáng giá khoảng vài trăm ngàn đã nhanh chóng lan truyền khắp ngõ xóm. Ai ai cũng xót thương cho số phận ngưới xấu số và càng thương cảm cho hoàn cảnh éo le của vợ chồng ông Thịnh, bà Miền.
 
Ông Đoàn Văn Chương, tổ trưởng khu 5, thị trấn Tiên Lãng cho hay, gia đình ông Thịnh vô cùng khó khăn. Bà Miền từng có thời gian tham gia thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ, từng được nhận bằng khen nhưng chưa được hưởng chế độ gì bởi hiện tại, thủ tục mới đang được xét duyệt.
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại thêm căn bệnh hen suyễn hành hạ, giờ lại phải cảnh đời chớ trêu “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, bà Miền than thở: "Nuôi con khôn lớn, những mong cậy nhờ lúc xế chiều nào ngờ phải cám cảnh này...  Máu chảy ruột mềm, thằng Thu, thằng Hạ đều là con trai vợ chồng tôi đứt ruột đẻ ra. Giờ một đứa đã chết, một đứa đi tù lòng tôi đau quá.
 
Thu Hằng