1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Hung thủ thường xuyên đánh vợ trước khi giết

(Dân trí) - Thấy vợ cũ có quan hệ tình cảm với bạn đồng ngũ nên Nông Văn Từng (47 tuổi) ở xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường (Võ Nhai, Thái Nguyên) đã nhẫn tâm giết hại vợ cùng người tình. Trước khi gây án mạng, đã nhiều lần Từng đánh đập vợ cũ.

Thảm án dã man

Nhiều người tại khu vực thôn Trường Sơn, xã Cúc Đường (Võ Nhai, Thái Nguyên) vẫn chưa hết bàng hoàng trước một vụ án - ba mạng người xảy ra vào trưa ngày 9/11. Tại đây, đối tượng Từng sau khi sát hại các nạn nhân còn dùng gạch, đá dập nát đầu vợ cũ cùng nhân tình, sau đó treo cổ tự vẫn bằng dây rừng tại một khe núi.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là chị M.T.S (43 tuổi) trú tại xóm Tân Sơn (xã Cúc Đường, Võ Nhai) và anh M.V.T. (49 tuổi) trú tại Làng Kèn, xã La Hiên (Võ Nhai) trong tình trạng đầu bị đập nát khiến không còn nhận ra.

Anh Ma Văn Tiếp, nhân chứng của vụ việc, là bảo vệ trường Trung học Cơ sở Cúc Đường, cho biết: Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi đang trông quán của mình ở đối diện cổng Trường THCS Cúc Đường thì nghe thấy tiếng ồn ào, cãi vã rất lớn ở bên nhà chị S. Tưởng ai đang đánh nhau nên tôi chạy xem thì phát hiện đối tượng Từng đang chạy về phía nhà tôi nhặt lấy hòn gạch.

Bên nhà chị S. có hai người đang nằm rũ rượi bên vũng máu. Hiểu ra mọi chuyện nên tôi đã can ngăn thì bị đối tượng lập tức nhặt lấy viên gạch bổ vào đầu. Tôi cố sức để tránh và dùng tay đỡ nhưng không may đã bị đánh trúng phần trán, phía trên mắt trái. Vết thương khá sâu nên tôi phải khâu tới 3 mũi.”

Hiện trường xảy ra vụ án mạng kinh hoàng
Hiện trường xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Anh Ma Văn Ngát (1964), trú tại thôn Lam Sơn, xã Cúc Đường, là anh trai của chị S. cho biết: “Tôi đang tuốt lúa ngoài đồng thì nhận được điện thoại báo tin rằng em gái mình đã bị chồng cũ đánh chết. Khi tôi đến hiện trường thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, hai thi thể nằm trên vũng máu khiến tôi không thể nào nhận ra ai là em gái mình nữa. Phần đầu hai thi thể đều đã bị đập nát. Sợ quá, tôi không dám nhìn nữa phải chạy ra ngoài”.

Sau đó, nhiều người có mặt tại hiện trường đã báo ngay cho cơ quan Công an biết. Lực lượng chức năng cho phong tỏa để tiến hành khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Anh Ngát cho rằng: “Đối tượng Từng với anh T. là bạn đồng ngũ của tôi, chúng tôi nhập ngũ cùng đợt và đóng quân cùng đơn vị nên biết về nhau rất rõ. Riêng đối với T. thì từ khi em gái tôi chính thức ly hôn với chồng, T. đã có quan hệ tình cảm với S.  T. cũng thường xuyên qua lại và giúp đỡ S. rất nhiều. Phía gia đình cũng khuyên ngăn S. nên cắt đứt quan hệ nhưng vẫn không nghe”.

Bà Ma Thị Nở, mẹ nạn nhân S. cho biết, nhiều lần Từng uống rượu, cờ bạc rồi về nhà đánh đập vợ.
Bà Ma Thị Nở, mẹ nạn nhân S. cho biết, nhiều lần Từng uống rượu, cờ bạc rồi về nhà đánh đập vợ.

Chị Ma Thị Chiên (1966), vợ của anh Ngát cho biết, tối hôm xảy ra sự việc, trong đám đang lộn xộn thì chị nhận được điện thoại của Từng đe dọa rằng “Tối nay sẽ giết nốt cả bác cùng một số người nữa.” Nhận thấy đối tượng Từng đang hung hăng và manh động, vì an toàn nên gia đình đành hoãn việc tổ chức đám tang cho chị S. lại. Lực lượng công an cũng có mặt tại gia đình anh Ngát và bố mẹ đẻ chị S. để bảo vệ.

Tuy nhiên, đến khoảng 8h30 sáng 11/11 mọi người đã phát hiện xác đối tượng trên cành cây trong tư thế tự treo cổ bằng dây rừng, tại con suối sát chân núi đá cách nhà khoảng 300m.

Thường xuyên đánh đập vợ

Theo nhiều người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ việc, trưa ngày 9/11, Từng và anh T. có đi uống rượu cùng một số người bạn. Khi bị bạn bè kích động, khơi lại chuyện cũ, trong lúc cả hai đến quán bán hàng của chị S. chơi đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Cụ Ma Thị Nở (1938) mẹ đẻ của chị S. cho biết, trước đây, Từng được biết đến là một thanh niên hiền lành, lại đi nhập ngũ cùng với Ngát. Khi Từng đến tìm hiểu và xin cưới chị S. làm vợ, cả gia đình đều đồng ý ngay. Lúc đó Từng vừa giải ngũ trở về địa phương, còn chị S. mới 19 tuổi. Hai người con của họ là Ma Văn Tiến (24 tuổi) đã tốt nghiệp một trường cao đẳng và chị Ma Thị Linh (22 tuổi) đang theo học tại một trường Đại học Sư phạm.

Bà Ma Thị Nở, mẹ nạn nhân S. cho biết, nhiều lần Từng uống rượu, cờ bạc rồi về nhà đánh đập vợ.
Anh Ma Văn Ngát (1964), trú tại thôn Lam Sơn, xã Cúc Đường, là anh trai nạn nhân S. bàng hoàng kể lại sự việc đau lòng

Thời gian đầu mới xây dựng gia đình, Từng rất chịu khó, tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, chăm lo cuộc sống gia đình. Nhưng chỉ thời gian sau khi cuộc sống khá giả, Từng lại sa vào cờ bạc. Từ đó, những đồ đạc có giá trị trong gia đình lần lượt đội nón ra đi. Gia đình phải chuyển sang làm nghề thịt lợn, rồi làm bún, phở để bán, thu nhập khá ổn định nhưng Từng vẫn “ngựa quen đường cũ.”

“Khi gia đình khánh kiệt do chồng thường xuyên đi đánh bạc, uống rượu, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn triền miên. Trong những lần uống rượu say xỉn, hắn còn đánh đập vợ con khiến S. không thể chịu đựng được nữa. Sau nhiều lần bị đánh đập, gia đình đã phải nhờ tới sự giảng hòa của UBND xã. Có lần, S. bị chồng mình vứt hết quần áo xuống ao, đánh đập tàn nhẫn, buồn chán quá nên nó đã uống thuốc sâu để quyên sinh, nhưng may mọi người phát hiện kịp thời mới đưa đi cấp cứu” - anh Ngát kể lại.

Sau khi nộp đơn lý dị, TAND huyện Võ Nhai đồng ý cho hai người ly hôn có hiệu lực từ ngày 2/8/2013. Nhưng cũng từ thời điểm ly hôn, Từng đã nhiều lần hành hung, đe doạ chị S. khiến chị này vẫn thấy bất an.

Theo lời Bà Nở thì: “Dù không còn là vợ chồng nữa, nhưng đối tượng Từng vẫn thường xuyên đe dọa, khủng bố tinh thần con gái tôi. Hắn nhiều lần lặp lại tuyên bố: “Dù có bỏ tôi hay không bỏ thì tôi vẫn sẽ giết chết.” Bây giờ khổ nhất vẫn là hai người con, bỗng dưng bị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không biết sau này cuộc sống nó sẽ thế nào nữa.”

Được biết, gia đình của đối tượng Từng có 3 người anh em, Từng là con cả, còn Diện là người thứ hai do nghiện hút, trộm cắp nên đã phải đi tù. Còn anh Hiện cũng là một tay nghiện cờ bạc.

Về diễn tiến vụ án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, xác định không có nghi phạm khác tham gia gây án nên cơ quan này đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Quốc Cường - Xuân Thái