TP.HCM

Hung thủ sát hại nữ sinh lớp 9 trộm kim cương giả sa lưới

(Dân trí) - Bị phát hiện khi đang đột nhập vào nhà trộm tài sản, sợ bại lộ, đối tượng đã dùng sợi dây siết cổ nữ sinh lớp 9 cho đến khi ngưng thở. Sau đó, hung thủ đã cướp trang sức trên người nạn nhân được cho là kim cương giả.

Hung thủ sát hại nữ sinh bị bắt sau vài giờ gây án
Hung thủ sát hại nữ sinh bị bắt sau vài giờ gây án

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM vừa phối hợp cùng công an quận 4 và các đơn vị nghiệp vụ khám phá nhanh vụ sát hại nữ sinh Huỳnh Phan Ngọc Duyên (14 tuổi, ngụ phường 18, quận 4, hiện đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Minh Đức, quận 1). Nghi phạm bị bắt khẩn cấp được xác định là Lê Văn Đức (39 tuổi, người địa phương).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 10h30' sáng 4/9, sau nhiều lần liên lạc với Duyên không được, người nhà nữ sinh này đã nhờ hàng xóm chạy sang tìm giùm. Khi mọi người lên đến tầng 2 của căn nhà thì phát hiện Duyên nằm bất động ngay trước nhà vệ sinh, gương mặt tím tái, trên cổ có một số vết thương.
 
Ngay sau đó, Duyên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định, nạn nhân đã tử vong từ trước.

Trước cái chết đầy bí ẩn của nữ sinh này, Cơ quan CSĐT và Phòng khoa học hình sự công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, tử thi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và khoanh vùng đối tượng, các điều tra viên phát hiện Lê Văn Đức (ngụ sát nhà nạn nhân) có nhiều dấu hiệu khả nghi nên mời về trụ sở làm việc. Sau vài giờ vòng vo, cuối cùng tên Đức cũng cúi đầu khai nhận, chính y là hung thủ đã siết cổ chết bé Duyên.

Tên Đức khai nhận, thường ngày y sống bằng nghề phụ hồ. Thời gian gần đây, do không có việc làm nên Đức thường hay ở nhà, lang thang và hay đến nhà bé Duyên uống cà phê (mẹ bé Duyên bán tạp hóa và nước giải khát).
 
Dù không có việc làm nhưng Đức lại nghiện số đề. Bị “ma đề” dẫn lối, Đức nhiều lần mượn tiền của mẹ bé Duyên để “nuôi số”, đến thời điểm hiện tại số nợ đã lên đến 15 triệu đồng. Nếu tính cả số nợ bên ngoài, Đức đã nợ vào khoảng 80 triệu đồng.

Bị các khoản nợ vây đòi, tên Đức liền nghĩ đến việc đi trộm cắp lấy tiền trả nợ và đánh số đề. Từ nhiều lần đến uống nước, Đức khá rành đường đi lối lại trong nhà bé Duyên. Khoảng 10h15' sáng 4/9, phát hiện nhà Duyên đi ăn đám giỗ hết nên tên Đức đột nhập vào tầng 2 để trộm tài sản.

Đang lúi húi cạy tủ thì bé Duyên đi khai giảng năm học mới về tới. Phát hiện đối tượng đang trộm tài sản, Duyên định truy hô thì lập tức bị Đức lao đến đánh túi bụi vào mặt.
 
Sợ việc trộm cắp bị lộ, đối tượng đã dùng sợi dây thủ sẵn trong người siết cổ cô nữ sinh cho đến khi ngưng thở. Gây án xong, Đức lấy trang sức, điện thoại di động của nạn nhân và 1 đầu DVD tẩu thoát khỏi hiện trường.
 
Trước đó, theo người nhà nạn nhân trình báo, Duyên đã đeo trang sức giả kim cương. 

Vụ án xảy ra khiến những người hàng xóm cự ngụ gần nhà bé Duyên đều bàng hoàng, thương xót. Riêng tên Đức lại tỏ vẻ không quan tâm và có nhiều dấu hiệu lạ thường. Đức đóng cửa kín, cố thủ ở trong nhà. Tất cả những hành động của tên Đức đã không qua mắt được các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm.

Bị mời về trụ sở và sau vài giờ đấu tranh khai thác, Lê Văn Đức đã cúi đầu nhận tội.

T.P