Gia Lai:

Hung thủ giết 2 người tình đã tử vong

(Dân trí)- Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, sau hơn 50 giờ cấp cứu, đến khoảng 1h sáng nay (7/9), hung thủ giết 2 người tình là Nguyễn Quang Vinh (còn gọi là Vinh Rổ, 48 tuổi, trú thôn 4, xã Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai) đã tử vong.

Trước đó, vào lúc 12h10' ngày 5/9, người dân thôn 4 rùng mình nghe tiếng kêu cứu thống thiết của chị Nguyễn Thị Mỹ Trâm (SN 1983). Khi họ kéo đến nơi thì phát hiện thi thể chị Trâm đang nằm trên vũng máu, còn đứa con trai 3 tuổi của chị này đang đứng khóc lóc sợ hãi, cửa trong nhà thì bị khóa. Thấy vậy, chị dâu của chồng chị Trâm liền tông cửa xông vào nhà ôm cháu bé chạy vội ra ngoài.

Vinh thấy vậy liền đứng phắt dậy, cầm dao rượt theo người phụ nữ dũng cảm trên nhưng không kịp. Y liền quay vào nhà đóng kín cửa lấy dao tự cắt gân tay mình rồi lấy chai thuốc trừ sâu trong người ra uống cạn, sau đó y nằm đè lên người chị Trâm chờ chết.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi tại nhà nạn nhân
Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi tại nhà nạn nhân
Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng sau hơn 1 ngày điều trị tại bệnh viện, Vinh đã tử vong do bị suy hô hấp nặng vì uống thuốc sâu, ngoài ra trên cơ thể Vinh còn có nhiều vết thương làm đứt tĩnh mạch cổ, vết rạch dài và sâu ở hai cổ tay.
 
Được biết, trước đó, Vinh đã phải thụ án 18 năm tù về tội “giết người”. Nạn nhân cũng là người tình của Vinh và do người này yêu cầu dấm dứt mối quan hệ bất chính với Vinh nên y đã ra tay tước đoạt mạng sống của họ.
 
Năm 2010, Vinh ra tù và đoàn tụ với vợ (làm giáo viên) và 2 con gái đã lớn. Nhưng dù chưa được xóa án tích, kẻ cuồng tình này vẫn dở thói lăng nhăng và lại một lần nữa y ra tay sát hại người phụ nữ đã có mối quan hệ bất chính với y.

Thiên Thư