1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Hung thủ cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên từng cướp vàng trước đó 1 tuần

(Dân trí) - Trong khi các trinh sát điều tra Công an huyện đang vào cuộc lần tìm dấu vết hung thủ cướp vàng Hạnh Thúy xảy ra trước đó khoảng một tuần thì đối tượng lại bất ngờ xuất hiện chính tại cửa hàng này rồi dùng súng uy hiếp gây án.

Bị cướp 2 cây vàng giữa trưa

Lãnh đạo Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn An (sinh năm 1982 trú tại xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) kẻ ngang nhiên sử dụng súng xông vào cướp tài sản tiệm vàng Hạnh Thuý (tại Thị trấn Trại Cau).

Trao đổi nhanh với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Đồng Hỷ cho biết, việc đối tượng An sử dụng mô tô không mang biển kiểm soát, cùng việc sử dụng súng côn ngang nhiên xông vào tiệm vàng Hạnh Thuý trấn áp vợ chủ tiệm là bà Nguyễn Thị Thuý (sinh năm 1978) để cướp tài sản có tính chất rất nghiêm trọng.

“Hiện chúng tôi đang tích cực phối hợp với trinh sát điều tra Công an tỉnh, nhanh chóng ghi nhận lời khai, tiếp tục điều tra làm rõ, từ đó xem xét khởi tố đối tượng An tội danh ‘cướp tài sản’ ” – Lãnh đạo Công an huyện cho biết.
 
Tiệm vàng Hạnh Thúy
Tiệm vàng Hạnh Thúy

Khai nhận ban đầu của hung thủ gây án, vào trưa ngày 30/5 vừa qua, nghi phạm đã “đơn thương độc mã” sử dụng xe mô tô Exciter đi từ Bắc Giang đến Thị trấn phố huyện, mang trên người khoảng 10 triệu đồng, xông vào tiệm vàng Hạnh Thuý gặp bà Thuý, vợ ông Trần Xuân Hạnh (sinh năm 1976) chủ tiệm vàng để giao dịch mua chiếc nhẫn vàng ta 2 chỉ.

Sau khi thoả thuận mua xong chiếc nhẫn vàng ta 0,2 lượng, đối tượng quay sang ngắm nghía chiếc vòng cổ có trọng lượng gần 2 lượng vàng ta. Y tìm cơ hội ngó nghiêng xung quanh, phát hiện thời điểm trưa vắng chỉ có một mình bà Thuý trông nhà. An đã cố tình vòng vo trao đổi, rồi hẹn với bà Thuý sẽ quay trở lại sau khi ăn trưa để thương lượng mua chiếc vòng đeo cổ nói trên.

Không tỏ ra nghi ngờ về khách hàng mới, bà Thuý tin rằng đến chiều sẽ bán được chiếc vòng cổ cho vị khách lạ. Đến hơn 13h cùng ngày, đối tượng An điều khiển chiếc Exciter quay trở lại, gặp bà Thuý để giao dịch mua chiếc vòng cổ.

Sau khi cầm trên tay chiếc vòng vàng, tên An bất ngờ nại lý do tiền để ngoài xe nên bảo với bà Thuý ra xe lấy tiền. Không mảy may nghi ngờ, bà Thuý đồng ý để đối tượng ra xe. Nhân lúc trưa vắng, không có người để ý, tên An đã nhanh chóng trèo lên Exciter, nổ máy “chuồn” thẳng trong sự bất lực hô hoán của bà Thuý.

Hành trình bắt cướp

Sự việc ngay sau đó đã được chủ tiệm vàng trình báo lên Công an huyện Đồng Hỷ. Trong khi lực lượng trinh sát điều tra Công an huyện đang vào cuộc điều tra lần tìm dấu vết hung thủ cướp vàng thì vào khoảng 11h trưa ngày 09/6, tên An lại bất ngờ xuất hiện tại cửa hàng Hạnh Thuý.
 
Đối tượng Bùi Văn An
Đối tượng Bùi Văn An

Bà Thuý cho biết, khi bà đang ngồi trong cửa hàng thì có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm xuống từ chiếc xe máy Exciter đã từng đến tiệm trước đó đi vào tiệm.

Vừa đi vào, đối tượng vừa rút súng đe dạo “đưa vàng, đưa tiền đây”. Thấy đối tượng cầm súng, chị Thúy liền vớ chiếc ghế đang ngồi che người vì sợ hắn nổ súng. Sau đó, chị Thúy bỏ chạy ra ngoài tri hô để kêu cứu.

Lúc này, tên cướp bên trong cửa tiệm vẫn bình tĩnh dùng búa đập vỡ kính rồi vơ vét vàng trong tủ kính.

Thấy vậy, anh Vũ Ngọc Đức (thợ kim hoàn và bảo vệ của tiệm vàng Thúy Hạnh) và người chú họ chị Thúy lấy gạch đá thay nhau ném vào cửa tiệm. Bị chống trả quyết liệt, tên cướp lấy súng bắn ra ngoài.

Lúc này, anh Trần Xuân Hạnh (chủ tiệm vàng) đi vào từ phía sau, cầm ghế ném vào tên cướp thì bị đối tượng này quay lại cầm súng bắn. Rất may, viên đạn trượt qua Hạnh găm thẳng vào một chiếc loa đặt trong nhà.

Nghe tiếng chị Thúy hô cướp và những tiếng nổ liên tiếp, anh N.V.Thủy (hàng xóm nhà chị Thúy) liền chạy sang cùng bắt tên cướp.

Anh Thủy kể lại: “Khoảng 11h ngày 9/6, tôi đang chuẩn bị nấu cơm bất ngờ tiếng tri hô cướp vọng tới. Ngay lập tức, tôi chạy ra ngoài và biết ở cửa hàng bán vàng nhà chị Thúy đang có cướp. Khi cách cửa vàng 4m, tôi nhìn thấy một người đội mũ bảo hiểm, một tay cầm súng, một tay đang vơ vàng trong tủ. Biết đó chính là cướp, tôi liền cầm 2 viên gạch ném. Thấy động, tên cướp chĩa súng về phía tôi và bắn liên tiếp nhiều nhát nhưng không trúng”.
 
Tủ kính bị tên cướp để vơ vét vàng
Tủ kính bị tên cướp để vơ vét vàng

Sau khi bắn về phía anh Thủy, tên cướp vội vàng chạy ra ngoài tẩu thoát nhưng đã bị người nhà chủ tiệm vàng đuổi theo. Anh Thủy cũng nhanh chóng áp sát tên cướp và khống chế người này. Cùng lúc đó, ông Hạnh chủ tiệm vàng từ tầng 2 chạy xuống tóm gọn tên cướp.

“Khi đè được người tên cướp, tôi lấy khẩu súng trên tay hắn ra và kiểm tra trong người vẫn còn cất giữ một khẩu súng khác. Sau đó, tôi cùng 4 người khác giữ chặt tên cướp và đưa đến đồn công an”- anh Thuỷ kể.
 
Chủ tiệm vàng Trần Xuân Hạnh.
Chủ tiệm vàng Trần Xuân Hạnh.

Lãnh đạo công an huyện Đồng Hỷ cho hay, sau khi bị bắt đưa về trụ sở công an, hung thủ Bùi Văn An, người gây ra vụ cướp tiệm vàng có thái độ hợp tác, khai nhận thành khẩn. An khai nhận mình thất nghiệp, sống lang thang nên thường xuyên lên Thái Nguyên chơi. Nhiều người dân phát hiện An thường có mặt ở huyện Phú Bình và có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ tại đây.

Sau khi tạm giữ nghi phạm An, hiện Công an huyện Đồng Hỷ đang tiến hành các thủ tục bàn giao tài sản bị cướp cho tiệm vàng Hạnh Thuý và triển khai các bước nghiệp vụ điều tra, làm rõ tội trạng của hung thủ để khởi tố, sớm đưa thủ phạm ra xét xử trước pháp luật.

Quốc Đô