1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Hiệp sĩ” tóm gọn “nữ quái” móc túi trên xe buýt

(Dân trí) - Vừa ra tay móc túi của một nữ hành khách lấy số tiền hơn 2,6 triệu đồng, “nữ quái” Nguyễn Thị Xuân Dung đã bị các “hiệp sĩ” tóm gọn.

Nữ quái móc túi hành khách trên xe buýt bị các hiệp sĩ tóm gọn
"Nữ quái" móc túi hành khách trên xe buýt bị các "hiệp sĩ" tóm gọn

Sáng ngày 30/4, sau khi nhận được tin báo của người dân về tình trạng bị móc túi khi đi xe buýt, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương đã vào cuộc. “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Phúc Nhân cùng Lê Văn Tân (Đội PCTT phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đi theo xe buýt số 7 từ bến xe Bình Dương về hướng Suối Tiên (quận 9, TP.HCM) để truy tìm kẻ gian.

Không lâu sau các “hiệp sĩ” phát hiện một phụ nữ có biểu hiện nghi vấn nên dõi theo. Khi đến cây xăng 71 (thuộc khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) “hiệp sĩ” phát hiện người phụ nữ này chen lấn, hai tay móc túi quần hành khách Nguyễn Thị Nhường (tạm trú thị xã Thuận An) lấy số tiền 2,6 triệu đồng.

Ngay lập tức, nhóm “hiệp sĩ” ập đến bắt quả tang. Tại cơ quan công an phường Phú Hòa, nghi can khai tên Nguyễn Thị Xuân Dung (45 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM); tang vật cơ quan công an thu được là gần 4 triệu đồng, 2 điện thoại, 2 vòng vàng đeo tai.

Trước đó một ngày, nhóm “hiệp sĩ” Hải cũng bắt hai nghi can Nguyễn Đi Bộ (39 tuổi) và Ngô Văn Chung (29 tuổi, cũng quê Quãng Ngãi) khi 2 đối tượng móc túi lấy tiền của khách đi xe buýt số 7, thu được số tiền 3,8 triệu đồng. Hai nghi can được giao cho công an xử lý.

Trung Kiên