1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành trình truy sát của nhóm côn đồ sau khi xem đấu vật

(Dân trí) - Sau khi xem đấu vật ở hội làng về, ông Bình bị các đối tượng hung hãn cầm tuýp sắt, dao... xông đến nhà dọa giết nhiều người. Khi ông Bình ra mở cửa cho vợ vào nhà thì Minh cùng nhóm côn đồ lao đến dùng tuýp sắt vụt thẳng vào đầu khiến nạn nhân bị dập não.

Nguyễn Đắc Minh bị cơ quan CSĐT bắt giữ về hành vi giết người sau 2 tháng lẩn trốn.


Nguyễn Đắc Minh bị cơ quan CSĐT bắt giữ về hành vi "giết người" sau 2 tháng lẩn trốn.

Sáng nay, 1/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá An Thanh Bình trưởng CA huyện Gia Lâm cho hay, cơ quan CSĐT CA huyện Gia Lâm vừa tiến hành bắt giữ kẻ trốn nã về hành vi “giết người” Nguyễn Đắc Minh, (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Trước đó, bà Nguyễn Thị Tâm, (trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), - vợ của nạn nhân Nguyễn Khắc Bình gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng cho thấy, khoảng 15h chiều ngày 24/3, chồng bà là ông Nguyễn Khắc Bình (tên gọi khác là Long) cùng anh Bình (ở Đình Bảng, Từ Sơn) sang nhà ăn cơm và đi xem đấu vật truyền thống ở làng Nành.

Khi ông Bình đến khu vực tổ chức hội đấu vật thì thấy anh Đức (thôn 3, xã Ninh Hiệp) hắt chậu nư­ớc lên đài vật. Thấy vậy, khán giả tỏ ra rất bất bình, nhiều người lao lên kéo Đức ngăn không cho đổ nước. Ông Bình và Đức có lời qua tiếng lại, thì bị Nguyễn Bá Mẫn (thôn 9, xã Ninh Hiệp) là hội của Đức lao vào đánh ngã.

Thấy vậy nhiều người lao vào can ngăn nên Mẫn, Đức buông tha cho ông Bình. Sự việc tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó và ông Bình rời hội vật về nhà nghỉ ngơi. Đến 16h, Nguyễn Bá Mẫn cùng một số đối tượng dáng vẻ côn đồ, tay lăm lăm tuýp sắt, dao... đến tận nhà ông Bình ở xã Ninh Hiệp dọa giết cả gia đình ông Bình.

Các đối tượng côn đồ cặp tuýp sắt quậy phá trước cửa nhà ông Minh. (Ảnh chụp lại từ camera).


Các đối tượng côn đồ cặp tuýp sắt quậy phá trước cửa nhà ông Bình. (Ảnh chụp lại từ camera).

Khi thấy các đối tượng côn đồ cầm hung khí xông vào nhà, các con ông Bình hô hoán hàng xóm và trốn vào trong nhà. Lúc này, Mẫn tay cầm dao nhọn gọt hoa quả hùng hổ xông vào tấn công người nhà ông Bình. Thấy vậy, anh Nguyễn Xuân Phái (con rể ông Bình) nhặt con dao thái rau để tự vệ, trong lúc xô xát Mẫn bị thương nhẹ ở gò má trái.

Sau đó Mẫn và các đối tượng bị dân làng đuổi ra khỏi cổng, các con ông Bình cũng chạy vào trong nhà đóng chặt cửa.

Tuy nhiên các đối tượng vẫn tiếp tục cầm dao đe dọa sẽ giết hết cả nhà ông Bình. Trong số đối tượng cầm hung khí có Nguyễn Đắc Minh, cởi trần tay cầm tuýp sắt đập phá cổng tìm cách vào nhà hành hung gia đình ông Bình.

Nhận được tin gia đình mình bị các đối tượng côn đồ bao vây, bà Tâm vội vã trở về nhà và gọi điện báo Đồn công an Bắc Đuống nhờ giải cứu. Khi bà Tâm vừa về đến cổng nhà, Mẫn tiến đến chửi và dọa giết. Lúc này, ông Bình đi ra để mở cổng cho bà Tâm thì Mẫn hô hoán đồng bọn "đánh chết thằng kia cho tao". Ngay lập tức, Nguyễn Đắc Minh chạy đến dùng tuýp sắt vụt thẳng vào đỉnh đầu làm ông Bình gục ngã tại chỗ. Thấy vậy bà Tâm hô hoán người dân đến giúp đỡ căn ngăn.

Sau đó, ông Bình được gia đình chuyển đến Bệnh viện Vinmec để tiến hành cấp cứu. Thấy vết thương của ông Bình quá nặng, gia đình ông Bình đã ông chuyển đến Bệnh viện Việt Đức và được tiến hành mổ sọ não khẩn cấp. Hiện sức khỏe ông Bình tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng các bác sỹ theo dõi sức khỏe cho Bình nói “ông Bình phải trải qua ít nhất một ca phẫu thuật nữa thì tình hình sức khỏe mới khả quan”.

Sau khi vụ án xảy ra, ngày 25/3, Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người”, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đắc Minh về hành vi “giết người” và chuyển hồ sơ vụ án lên Đội trọng án (Phòng CSHS CATP Hà Nội).

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT CATP Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp