1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai tên cướp chống trả CSGT bằng… lon bò húc

(Dân trí) - Ngay khi nghe tri hô cướp, tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng CSGT, Công an Hà Nội đang chốt trực lập tức triển khai đội hình, truy đuổi và bắt gọn hai tên cướp ở lứa tuổi 9x.

Hai tên cướp chống trả CSGT bằng... lon bò húc

Gần 16h ngày 8/1/2016, khi đang làm nhiệm vụ ở đoạn đình làng Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), tổ công tác gồm: Đại úy Trần Văn Công, Trung úy Chu Mạnh Dũng, Trung úy Phùng Đông Hà và Trung úy Nguyễn Trung Kiên, bất ngờ nghe tiếng tri hô: “Cướp, cướp!”.

Liền lúc này, tổ công tác phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy màu trắng đang lạng lạch, phóng với tốc độ cao, phía sau là một phụ nữ chạy xe tay ga đuổi theo.

Sau khi né trung úy Kiên, chiếc xe đâm vào vỉa bê tông, bắn ra đường. Tên cầm lái bị ngã trật chân nên nhanh chóng bị khống chế. Đối tượng ngồi sau bỏ chạy, ném về phía các chiến sỹ bằng…một lon bò húc.


Tên cướp Lê Đình Châu, kẻ chống trả CSGT bằng lon nước ngọt

Tên cướp Lê Đình Châu, kẻ chống trả CSGT bằng lon nước ngọt

Trung úy Chu Mạnh Dũng kể lại: Khi bỏ chạy, tên cướp còn dùng cả gạch ném về phía tổ công tác, rất may là không trúng ai. Tới trước cửa một quán ăn trên đường Âu Cơ, Trung úy Dũng đã bắt kịp, khóa được đối tượng và bập vào tay hắn cặp còng số 8.

Tang vật thu giữ là một túi xách màu đen, bên trong có 1 điện thoại Iphone, 1,4 triệu tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng, là tài sản của chị Bùi Thị Nhung (sinh năm 1987, quê ở Quảng Ninh). Nạn nhân cho biết, khi đang đi trên đường Âu Cơ, tới đoạn chợ hoa Quảng Bá, chị bất ngờ bị 2 đối tượng vọt lên giật túi, khi chị đang đuổi theo thì cả hai đối tượng đã bị tổ công tác chặn bắt.

Xác minh nhanh tại trụ sở công an phường Nhật Tân cho thấy, hai đối tượng tên là Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1996) và Lê Đình Châu (sinh năm 1993), thường trú tại Quảng Xương (Thanh Hóa). Khi kiểm tra cốp xe hai đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ một bộ vam phá khóa.

Vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Hải Đông