1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Hai người bạn rủ nhau “đánh lộn chết bỏ”

(Dân trí) - Nhậu xong rồi xảy ra cự cãi, hai người bạn chung phòng lấy sổ chấm công của công ty ra ghi “đánh lộn chết bỏ” rồi cùng ký tên. Hậu quả là một người chết.

Đoàn Minh Sơn đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
Đoàn Minh Sơn đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người

Ngày 22/11/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Đoàn Minh Sơn (25 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là Võ Minh Thơm (17 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang), là người ở cùng phòng trọ và làm chung với Sơn tại một công ty điện lạnh trong khu công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu.

Chiều 20/11, sau khi tan ca Đoàn Minh Sơn, Võ Minh Thơm và Nguyễn Hữu Nghĩa mua đồ về phòng trọ nấu ăn. Lúc này, Thơm đi mua lít rượu đế về 3 người cùng uống.

Một hồi sau có chị T. ở cùng phòng trọ qua chơi. Sơn chở Thơm đi mua thêm thùng bia về uống tiếp. Nhậu thêm vài ly thì chị T. đi về phòng, còn Sơn đi ngủ. Thơm vẫn ngồi uống một mình.

Một lát sau chị T. gọi điện rủ Sơn ra hóng mát, nói chuyện. Trong khi đó, Thơm thì liên tục gọi điện vào máy của chị T. kêu Sơn về ngủ.

Lúc Sơn về phòng thì Thơm hỏi sao đi đâu không nói cho Thơm biết. Sơn trả lời, “tao đi đâu là chuyện của tao, mày là gì mà tao phải báo mày”, rồi lời qua tiếng lại.

Hai thanh niên cùng ghi rồi ký vào giấy “đánh lộn chết bỏ”
Hai thanh niên cùng ghi rồi ký vào giấy “đánh lộn chết bỏ”
 
 
Thơm rủ Sơn đánh lộn. Cả hai lấy sổ chấm công ra ghi dòng chữ “đánh lộn chết bỏ” rồi ký, ghi tên rõ ràng. Thấy Thơm cứ hung hăng làm tới, Sơn lên gác kêu Nghĩa dậy can thiệp. Khi Sơn từ trên gác đi xuống thì bị Thơm dùng chiếc đũa đâm vào trán chảy máu, Sơn loạng choạng rồi té xuống sàn nhà.

Nhặt được con dao Thái Lan, Sơn đâm một nhát vào ngực trái Thơm. Ngay lập tức, Thơm lao tới đánh trả thì bị Sơn đâm một nhát nữa vào lưng. Thơm chạy ra ngoài được vài mét thì gục ngã xuống đất. Được mọi ngươi đưa đi cấp cứu, nhưng Thơm đã tử vong trên đường đi.

Quốc Anh