Bình Phước

Hai mẹ con bị sát hại dã man từ... cuộc nhậu

(Dân trí) - Hơn một tháng qua, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước). Người mẹ và đứa con 9 tuỗi đã phải chết oan dưới bàn tay của kẻ bị "ma men" dẫn lối.

“Ma men” dẫn lối

Ông Dưỡng kể lại vụ án mạng trong sự xót xa, dằn vặt    
Ông Dưỡng kể lại vụ án mạng trong sự xót xa, dằn vặt       

Ông Vũ Văn Dưỡng (55 tuổi, ngụ ấp 4) bắt đầu câu chuyện bằng sự dằn vặt, day dứt. Chiều 4/7, sau khi hoàn thành công việc, ông Dưỡng chạy xe ra chợ mua cá về làm gỏi để uống rượu.

Lúc này, trong nhà ông có Trịnh Văn Phương (28 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú thôn 3, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đang ngủ trên giường. Theo lời của ông Dưỡng, do nhà chị gái Phương ở gần nhà mình nên thỉnh thoảng Phương vẫn lui tới chơi. Trưa 4/7, sau khi tàn một cuộc nhậu với đám bạn trong xóm, Phương tìm đến nhà ông Dưỡng trong tình trạng ngà ngà say xin ngủ nhờ.

Làm gỏi cá xong, ông Dưỡng mời thêm 2 người hàng xóm là ông Hà và anh Trịnh Văn Nguyên (31 tuổi, người địa phương) đến chung vui. Cuộc nhậu vừa bắt đầu thì Phương tỉnh giấc, xuống ngồi nhậu chung bàn với nhóm của ông Dưỡng.

Biết bản tính của Phương khi say rượu thường quậy phá nên ông Dưỡng “nhắc khéo” Phương nên uống ít và về nghỉ sớm. Dù vậy, Phương vẫn ngồi lại và “đeo bám” cuộc nhậu và câu chuyện của mọi người cũng bắt đầu nóng lên theo rượu.

Thấy Phương nhiều lần xen ngang vào câu chuyện của mình và những người lớn tuổi hơn, nên anh Nguyên nhắc nhở “Mày biết gì mà nói”. Cho rằng anh Nguyên không lớn hơn bao nhiêu mà “lên mặt” nên Phương văng tục, chửi lại. “Nóng máu” anh Nguyên dùng chén ném trúng đầu Phương. Cùng lúc này, những người có mặt trong bàn nhậu vội can ngăn và đuổi Phương về.

Ấm ức vì bị đánh, Phương chạy về nhà chị gái ruột lấy dao quay lại nhà ông Dưỡng để chém đối thủ. Thấy Phương quá hung hăng nên anh Nguyên bung cửa sau bỏ chạy thoát thân. Không chém được anh Nguyên, Phương cầm dao lững thững bỏ ra đường.

Án mạng kinh hoàng

Câu chuyện xô xát trong bàn nhậu giữa Phương và anh Nguyên tưởng chừng đã được giải quyết xong khi mỗi người một hướng. Nhưng với bản tính hung hăng cộng thêm “con ma men” đang dẫn lối, Phương đã quyết định chém bằng được anh Nguyên để “rửa nhục”.

Căn nhà xảy ra vụ án kinh hoàng
Căn nhà xảy ra vụ án kinh hoàng

Khoảng 19h tối cùng ngày, Phương cởi trần mặc quần sóc ngắn lấy con dao nhọn chọc tiết lợn đi bộ đến nhà anh Nguyên. Lúc này anh Nguyên đang ngồi uống nước với người hàng xóm là anh Mai Quang Định (32 tuổi). Bên trong còn có thêm bà Nguyễn Thị Hồng (70 tuổi, mẹ đẻ anh Nguyên), vợ và con là chị Lê Thị Luyến (31 tuổi), cháu Trịnh Đức Tiến (9 tuổi) cùng đứa con trai út (5 tuổi) đang chuẩn bị ăn cơm tối.

Thấy bóng dáng Phương đi vào, anh Nguyên vội tránh mặt. Khi tới trước cửa nhà, biết rằng Phương đang tìm đánh anh Nguyên nên anh Định lên tiếng: “Nguyên không có nhà, toàn chỗ anh em với nhau có gì thì từ từ mà nói chuyện, sao chú nóng vậy”.

Anh Định vừa dứt lời thì Phương đã rút dao lao vào túm lấy người chị Luyến đâm một nhát ngay phía sau lưng. Như một kẻ điên cuồng, tên “sát thủ” xả dao liên tiếp vào người chị Luyến và bé Tiến. Bị gần chục nhát dao chí mạng, hai mẹ con chị Luyến gục xuống trên vũng máu. Sau khi gây án, tên Phương bỏ chạy về nhà chị ruột.

Cùng lúc này, anh Nguyên nghe tiếng kêu cứu của mẹ vội chạy về nhà thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng trên. Nguyên vội đưa vợ và con đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nhận tin báo, công an địa phương đã tổ chức vây bắt tên hung thủ giết người khi hắn đang bỏ trốn cùng hung khí gây án.

Đối tượng giết mẹ con chị Luyến chắc chắn sẽ chịu mức án nghiêm khắc. Nhưng có lẽ người đau khổ và luôn cảm thấy hối hận vẫn là anh Nguyên, từ một mâu thuẫn nhỏ trong bàn nhậu đã cướp đi sinh mạng hai người thân yêu nhất của Nguyên.

T.P