1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Hai mẹ con bị người làm thuê giết hại dã man để cướp của

(Dân trí) - Khoảng 23 giờ ngày 22/12, tại quán cà phê Sơn Thủy (tổ 6, thị trấn Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai) đã xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến 2 mẹ con chủ nhà bị chết dưới nhiều nhát dao của kẻ thủ ác.

Vào thời gian trên, người dân tổ 6 giật mình nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ quán cà phê Sơn Thủy. Khi người dân có mặt tại hiện trường bàng hoàng thì phát hiện bà Trần Thị Ái (SN 1943) đã chết do vết cắt trên cổ; còn con gái là Nguyễn Thị Thủy (SN 1974) đang nằm sấp gần cửa ra vào nhà với tổng cộng gần 30 vết đâm, chém trên cơ thể, 2 chân gần đứt lìa.

May mắn cậu con trai lớn 12 tuổi của chị Thủy chỉ bị kẻ thủ ác trói tay, chân. Bịt miệng nhốt vào nhà vệ sinh nên đã thoát chết.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 22/12, sau khi đi đám cưới chú ruột về, cậu con trai lớn của chị Thủy đang thay quần áo một mình trong phòng riêng thì bị 2 nhân viên phục vụ quán cà phê (khoảng 20 tuổi, mới vào làm được 3 ngày), lao vào bịt miệng, nhét quả táo vào miệng, dán băng keo, rồi trói tay và chân nhốt vào nhà về sinh.

Người thân và hàng xóm nạn nhân tổ chức mai táng cho mẹ con chị Thủy
Người thân và hàng xóm nạn nhân tổ chức mai táng cho mẹ con chị Thủy

Khi bị nhốt, cậu bé nghe tiếng kêu la thảm thiết của bà ngoại mình, sau đó 2 người làm công yêu cầu chị Thủy phải mở két sắt cho chúng lấy tài sản. Nhưng có lẽ do chị Thủy không chấp nhận yêu cầu của chúng nên đã bị sát hại dã man. Sau khi sát hại chủ nhà, bọn giết người đã lấy đi một dây truyền vàng đeo trên cổ bà Ái, nhiều nữ trang trên người chị Thủy và chiếc xe máy Airblade của gia đình chị.

Vụ án mạng trên khiến người dân chứng kiến vẫn còn kinh hoàng
Vụ án mạng trên khiến người dân chứng kiến vẫn còn kinh hoàng

Sau khi bị nhốt trong nhà vệ sinh, cậu con trai của nạn nhân đã tìm cách thoát thân và chạy ra ngoài kêu cứu.

Được biết, trưa cùng ngày, gia đình chị Thủy (2 vợ chồng chị Thủy, 2 cậu con trai và bà Ái) đi dự đám cưới của em chồng chị Thủy ở xã An Phú (TP.Pleiku), để lại nhà và quán cho 2 thanh niên trên trông coi.

Quán cà phê Sơn Thủy- nơi 2 kẻ thủ ác gây án mạng kinh hoàng
Quán cà phê Sơn Thủy- nơi 2 kẻ thủ ác gây án mạng kinh hoàng

Đến tối, do uống quá chén nên anh Sơn- chồng chị Thủy và cậu con trai nhỏ đã ngủ tại nhà em trai mình ở An Phú. Còn bà Ái và mẹ con chị Thủy về nhà thì sự việc đau lòng trên xảy ra.

Di ảnh của bà Ái- một trong hai nạn nhân bị sát hại dã man
Di ảnh của bà Ái- một trong hai nạn nhân bị sát hại dã man

Theo người thân gia đình nạn nhân, thì một trong 2 người làm công đã ra tay sát hại gia đình chị Thủy có quê ở Bình Dương. Người này vốn là con nuôi của chị ruột chị Thủy. Cách đây chừng 5 năm, người này bỏ đi đâu không rõ. Mới đây,  gã thanh niên cùng 1 người bạn quay về nhà mẹ nuôi, trong lúc chúng chưa có việc làm, gia đình chị Thủy đã nhận chúng vào làm việc tại quán cà phê. Sau khi làm việc được 3 ngày thì chúng gây ra án mạng kinh hoàng trên.

Hiện công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc và truy nã khẩn cấp hai kẻ thủ ác trên.

Thiên Thư